BÀ MẸ TRẺ VỪA BẾ CON VỪA XƯNG TỘI
Hình ảnh đẹp nhất mùa Chay năm nay có lẽ chính là hình ảnh thân thương này.
Hình ảnh ấn tượng thể hiện bà mẹ trẻ vừa mỏi tay bế con vừa thành tâm xưng tội.
Chị đã không thể gửi con cho ai bế, vì con chị không theo ai ngoài chị nên chị buộc phải vừa bế con vừa Xưng tội.
Chính vì muốn tâm hồn mình được chữa lành và nhất là được gần trái tim Chúa mà chị đã bất chấp tất cả.
Người khao khát thì không hề có bất kỳ lý do gì để họ xa Chúa.
Người không khao khát thì có muôn vàn lý do để biện hộ sự xa Chúa của mình.
Hai con đường dễ dàng để chúng ta gần lòng Chúa thương xót chính là Sám hối và Khiêm cung.
Chị này đã có cả hai.
Ma quỷ luôn hoảng loạn run sợ và tìm cách ngăn cản chống phá chúng ta đi qua hai con đường này.
Chúng sẽ phải thất nghiệp và bẽ mặt khi chúng ta chăm chỉ đi trên hai con đường này.
Muốn sạch sẽ thân thể thì phải đi tắm gội.
Muốn thanh thản tâm hồn thì phải đi xưng tội.
Muốn khỏi bệnh thể xác thì phải gặp bác sỹ.
Muốn hết bệnh tâm hồn thì phải gặp Linh mục.
Người mà ăn năn sám hối trọng tội mình đã phạm thì gần Chúa hơn là kẻ tự cho mình là công chính rồi không thèm sám hối ăn năn.
Chính Chúa Giêsu đã phán: Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần phải sám hối ăn năn. (Lc 15, 7)
Kẻ trộm lành nhờ thành tâm sám hối đã được vào Thiên Đàng. Thánh Phê-rô nhờ khóc lóc ăn năn đã được làm Giáo hoàng đầu tiên.
Muốn gần Thiên Chúa, phải sám hối.
Muốn được Chúa thương, phải khiêm nhường.
Ai cũng có tội. Kẻ nào nói mình không có tội là kẻ nói dối người khác và lừa đảo chính mình.
Chính Thánh Gioan đã quả quyết:
Nếu chúng ta nói là chúng ta không có tội, chúng ta tự lừa dối mình, và sự thật không ở trong chúng ta. Nếu chúng ta thú nhận tội lỗi, Thiên Chúa là Đấng trung thành và công chính sẽ tha tội cho chúng ta, và sẽ thanh tẩy chúng ta sạch mọi điều bất chính. Nếu chúng ta nói là chúng ta đã không phạm tội, thì chúng ta coi Người là kẻ nói dối, và lời của Người không ở trong chúng ta. (1Ga 1,8-10)
Mau quay về cùng Chúa Trời, lòng hân hoan nhảy vui, đường tội lỗi nguyện lui xa, Chúa sẽ thương hải hà...
Mùa Chay- mùa Sám hối đã gần kết thúc.
Chúng ta hãy noi gương chị để được Chúa tỏ lòng xót thương chúc lành và tuôn đổ ngàn muôn ơn phúc.
Giuse Kích
(Nếu thấy ý nghĩa cho chính mình và mọi người, thì xin đừng quên Tạ ơn Chúa, rồi nhanh chóng chia sẻ cho người khác. Và xin cầu cho nhau)