CHIA SẺ KINH NGHIỆM MỤC VỤ THÁNH NHẠC CHO GIỚI TRẺ PHÁP
Lm. Giuse Vũ Thái Hòa
Trong thời gian gần đây tại Việt Nam, trong các sinh hoạt cho giới trẻ công giáo, người ta thấy bắt đầu xuất hiện phong trào hát nhạc tôn giáo và thánh ca dưới hình thức nhạc mạnh remix với DJ (Disc Jockey). Các bạn trẻ nhún nhảy, reo hò, ánh sáng chiếu quay như trên các sân khấu trình diễn... Có lẽ ban tổ chức nghĩ rằng những hình thức này phù hợp và thích ứng với ngôn ngữ của giới trẻ, đem đời vào đạo, đem đạo vào đời, giúp các bạn trẻ dễ đến với Chúa hơn... Nhưng hình thức này lại đang gây nhiều tranh luận trên các mạng xã hội.
Bối cảnh này làm tôi nhớ đến kinh nghiệm cá nhân về mục vụ thánh nhạc cho giới trẻ Pháp. Xin được chia sẻ với Quý Thân Hữu.
Khi còn là trưởng ban thánh nhạc của giáo phận Rennes (Pháp), tôi thường tham dự các buổi họp với trưởng ban thánh nhạc của các giáo phận trong cùng một giáo tỉnh. Trong một buổi họp với chủ đề “Mục vụ thánh nhạc cho giới trẻ”, chúng tôi trao đổi các kinh nghiệm mục vụ cũng như thảo luận về việc: làm thế nào để thu hút giới trẻ đến với Chúa bằng thánh nhạc? Có cần phải thích ứng nhạc thánh ca với những hình thức giúp tiếp cận giới trẻ cách dễ dàng hơn như ngôn từ, giai điệu hoặc cách diễn tả phù hợp với ngôn ngữ âm nhạc của họ không?
Trong buổi thảo luận, tôi nhớ có một cha chia sẻ về buổi nói chuyện của ngài với các bạn trẻ về chủ đề “Qua âm nhạc, đến với Chúa”. Tôi xin tóm tắt những ý kiến của các bạn trẻ như sau:
- Chúng con biết các cha muốn tìm hiểu, muốn biết chúng con thích loại nhạc nào. Là giới trẻ, chúng con thích các loại nhạc mạnh như Disco, Electro, Rap, Pop-Rock, Trance, Techno...
- Tuy nhiên, những loại nhạc mạnh này, chúng con nghe cả ngày rồi : sáng, trưa, chiều, tối; trên xe bus, metro, xe lửa, khi đi bộ đến trường... chúng con luôn đeo tai nghe nghe loại nhạc này... Vì thế, khi đến sinh hoạt với các nhóm, các hội đoàn công giáo, nhất là khi tham dự thánh lễ, chúng con không muốn nghe những loại nhạc mạnh này nữa. Chúng con chỉ muốn nghe, muốn hát những bài thánh ca nhẹ nhàng để giúp chúng con dễ hướng tâm hồn lên tới Chúa, dễ cầu nguyện hơn… Chúng con rất thích những giây phút thinh lặng trong các nghi thức phụng vụ...
Khi nghe chia sẻ về những ý kiến trên của các bạn trẻ, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên, im lặng và không muốn tranh luận thêm nữa.
Hóa ra, lâu nay chúng tôi chưa hiểu hoặc hiểu sai nguyện vọng của họ. Chia sẻ đó giúp chúng tôi, những người có trách nhiệm trong mục vụ thánh nhạc, nhận ra rằng, các bạn trẻ dù thích nghe các loại nhạc trẻ sôi động, nhưng một khi họ tìm đến thánh nhạc, thì họ vẫn thích được nghe hoặc hát những bài thánh ca có giai điệu nhẹ nhàng, không quá sôi động, với ngôn từ mang chiều kích thiêng liêng giúp họ cầu nguyện và đi vào chiều sâu của đời sống nội tâm nhiều hơn.
Đây chỉ là một kinh nghiệm nhỏ trong mục vụ thánh nhạc liên quan đến mục vụ thánh nhạc cho giới trẻ Pháp, và cũng đã khá lâu rồi. Tuy nhiên kinh nghiệm nhỏ này cho tôi một bài học mục vụ quý giá là, trước khi muốn thay đổi điều gì, cần phải tìm hiểu sâu hơn, lắng nghe nhiều hơn, nghe được càng nhiều ý kiến càng tốt thì sẽ giúp tôi hiểu đúng hơn để có những quyết định phù hợp cho công việc mục vụ của mình.
登录 Facebook,与好友、家人和认识的人分享和建立联系。
www.facebook.com