Mọi khổ đau, thử thách trong đời này đều chỉ là tạm bợ. Đôi khi con để nỗi buồn lấn át, quên rằng mầu nhiệm Phục Sinh chính là nguồn hy vọng bất diệt, là bằng chứng rằng tình yêu mạnh hơn sự chết. Chúa Kitô đã sống lại, và đó là niềm vui lớn nhất, niềm vui không ai có thể cướp mất.
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, xin giữ cho trái tim con luôn hướng về niềm vui Phục Sinh, để dù trong cảnh tối tăm hay nước mắt, con vẫn biết Chúa đã chiến thắng và con được thông phần vào vinh quang ấy. Xin cho con biết đem niềm vui Phục Sinh đến cho những người con gặp gỡ mỗi ngày. Amen.