Sống Đạo
"Từ ngày tôi bị bắt, thì tôi chẳng trông ước sự gì khác: đời nầy chóng qua mau lắm, mà trên trời thì ta sẽ đặng phước lộc đời đời; tôi chỉ ước ao một sự mà thôi, là làm cho sáng danh thánh Chúa. Những ngày tôi ở trong khám nầy, thật là ngày vui mừng. Tôi chẳng buồn rầu áy náy gì về cha mẹ, anh em, vợ con. Ý Chúa phân định làm vậy, thì tôi một phải vui mừng, cúi đầu chịu phục, vì lòng mến Chúa, ngõ cho tôi đặng nên xứng đáng vào số tôi ngay con thảo Người. Phải đặng trận dưới thế nầy trước đã, thì mới đặng lãnh phần thưởng vô cùng trên thiên đàng."
- Thánh Matthêu Gẫm