- Chủ đề Author
- #1
Kể từ năm 1945, khi ngành thiên văn học phát triển vượt bậc, tất cả các vị Giáo hoàng đều quan tâm tới ngành khoa học về không gian, và khi có thể, các ngài còn đồng hành với các phi hành gia trên các chuyến tầu con thoi bay vào vũ trụ.
Đức Pio XII và kính viễn vọng
Đức Piô XII và lý thuyết "Vụ nổ lớn"
Người đầu tiên là Đức Piô XII (1939 – 1958). Ngài là một vị Giáo hoàng đam mê khoa học, đồng thời cũng là người ủng hộ Vatican xây đài quan sát thiên văn ở vị trí thuận lợi cho việc quan sát vũ trụ.
Triều Giáo hoàng của ngài được biết đến với cuộc gặp gỡ đáng chú ý của ngài với Georges Lemaître, nhà vật lý thiên văn, cha đẻ của lý thuyết "Vụ nổ lớn" còn gọi là "vụ nổ Big Bang".
Ngày 22/11/1951, trước các thành viên của Viện Hàn lâm Khoa học Giáo hoàng, đức Piô XII cho rằng có "một sự tương đồng" giữa vụ nổ lớn và việc hình thành vũ trụ như được trình bày trong sách Sáng thế ký.
Phát biểu của ngài sau đó đã gây nhiều tranh cãi. Trong số những người phản đối có tác giả của thuyết "Big Bang", Georges Lemaître, một nhà vật lý thiên văn, cũng là một linh mục dòng Tên.
Đối với nhà khoa học Dòng Tên này, không có chuyện thuyết Big Bang của ông xác nhận Kinh Thánh, vì thần học và khoa học đại diện cho hai lĩnh vực hoàn toàn khác biệt, hai mặt phẳng song song không giao nhau và không có cùng một đối tượng.
Triều Giáo hoàng của ngài được biết đến với cuộc gặp gỡ đáng chú ý của ngài với Georges Lemaître, nhà vật lý thiên văn, cha đẻ của lý thuyết "Vụ nổ lớn" còn gọi là "vụ nổ Big Bang".
Ngày 22/11/1951, trước các thành viên của Viện Hàn lâm Khoa học Giáo hoàng, đức Piô XII cho rằng có "một sự tương đồng" giữa vụ nổ lớn và việc hình thành vũ trụ như được trình bày trong sách Sáng thế ký.
Phát biểu của ngài sau đó đã gây nhiều tranh cãi. Trong số những người phản đối có tác giả của thuyết "Big Bang", Georges Lemaître, một nhà vật lý thiên văn, cũng là một linh mục dòng Tên.
Đối với nhà khoa học Dòng Tên này, không có chuyện thuyết Big Bang của ông xác nhận Kinh Thánh, vì thần học và khoa học đại diện cho hai lĩnh vực hoàn toàn khác biệt, hai mặt phẳng song song không giao nhau và không có cùng một đối tượng.
Đức Pio XII gặp cha Georges Lemaître tại Vatican
Đức Gioan XXIII và lời "nói dối của Gagarin"
Ngày 12/4/1961, trên tầu vũ trụ Vostok được phóng từ Sân bay vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan, phi hành gia người Nga, thiếu tá Yuri Gagarin, đã bay một vòng quanh trái đất trong 108 phút.
Ông trở thành người đầu tiên trong lịch sử nhân loại thực hiện chuyến bay vào vũ trụ. Từ vũ trụ, Y. Gagarin, được cho là đã gửi về trái đất một thông điệp nổi tiếng: “Từ vũ trụ, tôi không còn nhìn thấy biên giới các quốc gia! Trái đất xanh một màu xanh vĩnh cửu”.
Sau đó, người ta còn thêm rằng, từ không gian, ông tuyên bố: "Tôi đã bay vào vũ trụ, nhưng không thấy Chúa ở đó!"
Thực ra, đây là câu nói của Khrushchev, Tổng Bí thư đảng cộng sản Liên Xô, đọc trước các lãnh đạo Đảng vài ngày sau chuyến bay của Gagarin. Người ta gán câu nói cho ông, để chứng minh cho thấy sự chiến thắng của chủ nghĩa duy vật trên con đường chinh phục không gian.
Ngay sau tuyên bố này, Tòa thánh trong ấn bản ngày hôm sau của tờ L'Osservatore Romano đã lên tiếng, vừa để công nhận những thành tựu của khoa học, nhưng đồng thời vừa cảnh giác nhân loại trước hệ tư tưởng vô thần của Moscow.
Trong một thông điệp truyền thanh ngày 12/8/1962, dù không nhắc tới Gagarin, nhưng Đức Giáo hoàng Gioan XXIII mong rằng "những sự kiện lịch sử này, khi được ghi lại trong biên niên sử tri thức khoa học về vũ trụ, sẽ trở thành biểu hiện của sự tiến bộ và hòa bình, một nền tảng vững chắc cho tình huynh đệ nhân loại."
Ông trở thành người đầu tiên trong lịch sử nhân loại thực hiện chuyến bay vào vũ trụ. Từ vũ trụ, Y. Gagarin, được cho là đã gửi về trái đất một thông điệp nổi tiếng: “Từ vũ trụ, tôi không còn nhìn thấy biên giới các quốc gia! Trái đất xanh một màu xanh vĩnh cửu”.
Sau đó, người ta còn thêm rằng, từ không gian, ông tuyên bố: "Tôi đã bay vào vũ trụ, nhưng không thấy Chúa ở đó!"
Thực ra, đây là câu nói của Khrushchev, Tổng Bí thư đảng cộng sản Liên Xô, đọc trước các lãnh đạo Đảng vài ngày sau chuyến bay của Gagarin. Người ta gán câu nói cho ông, để chứng minh cho thấy sự chiến thắng của chủ nghĩa duy vật trên con đường chinh phục không gian.
Ngay sau tuyên bố này, Tòa thánh trong ấn bản ngày hôm sau của tờ L'Osservatore Romano đã lên tiếng, vừa để công nhận những thành tựu của khoa học, nhưng đồng thời vừa cảnh giác nhân loại trước hệ tư tưởng vô thần của Moscow.
Trong một thông điệp truyền thanh ngày 12/8/1962, dù không nhắc tới Gagarin, nhưng Đức Giáo hoàng Gioan XXIII mong rằng "những sự kiện lịch sử này, khi được ghi lại trong biên niên sử tri thức khoa học về vũ trụ, sẽ trở thành biểu hiện của sự tiến bộ và hòa bình, một nền tảng vững chắc cho tình huynh đệ nhân loại."
Đài quan sát thiên văn ở Vatican
Đức Phaolô VI và những bước chân con người đầu tiên trên mặt trăng
Tối ngày 20/7/1969, Đức Phaolô VI đã rời Dinh Tông tòa, đến Đài quan sát Vatican đặt tại khu nghỉ dưỡng mùa hè của Giáo hoàng tại Castel Gandolfo, trực tiếp theo dõi cuộc đổ bộ lên mặt trăng của tầu Con thoi Apollo 11.
Nhiều tuần trước đó, ngài đã tỏ ra rất hào hứng về sự kiện có một không 2 này. Ba ngày trước cuộc đổ bộ của tầu Con thoi lên mặt trăng, trong buổi đọc kinh truyền tin, ngài còn kêu gọi các tín hữu cầu nguyện cho chuyến đi của 3 phi hành gia người Mỹ Neil Armstrong, Buzz Aldrin và Michael Collins, được thành công.
Ngài còn lạc quan tuyên bố: "Khoa học viễn tưởng đang trở thành hiện thực!"
Chứng kiến cuộc đổ bộ thần kỳ của các phi hành gia đổ bộ xuống mặt trăng, đức Phaolô VI không dấu được vẻ kinh ngạc. Ngài lập tức gửi lời chúc mừng tới ba phi hành gia người Mỹ, bằng tiếng Ý và tiếng Anh.
Ngày 16/10/1969, cả ba đã đến Roma yết kiến Đức Giáo hoàng. Trong cuộc gặp thân tình, Đức Phaolô VI đã xúc động khẳng định: "Con người có khuynh hướng tự nhiên là khám phá những điều chưa biết, để hiểu những điều bí ẩn; nhưng con người cũng có nỗi sợ hãi về những điều chưa biết. Lòng dũng cảm của các con đã vượt qua nỗi sợ hãi này, và thông qua cuộc phiêu lưu táo bạo của các con, con người đã tiến thêm một bước nữa hướng tới sự hiểu biết sâu sắc hơn về vũ trụ."
Nhiều tuần trước đó, ngài đã tỏ ra rất hào hứng về sự kiện có một không 2 này. Ba ngày trước cuộc đổ bộ của tầu Con thoi lên mặt trăng, trong buổi đọc kinh truyền tin, ngài còn kêu gọi các tín hữu cầu nguyện cho chuyến đi của 3 phi hành gia người Mỹ Neil Armstrong, Buzz Aldrin và Michael Collins, được thành công.
Ngài còn lạc quan tuyên bố: "Khoa học viễn tưởng đang trở thành hiện thực!"
Chứng kiến cuộc đổ bộ thần kỳ của các phi hành gia đổ bộ xuống mặt trăng, đức Phaolô VI không dấu được vẻ kinh ngạc. Ngài lập tức gửi lời chúc mừng tới ba phi hành gia người Mỹ, bằng tiếng Ý và tiếng Anh.
Ngày 16/10/1969, cả ba đã đến Roma yết kiến Đức Giáo hoàng. Trong cuộc gặp thân tình, Đức Phaolô VI đã xúc động khẳng định: "Con người có khuynh hướng tự nhiên là khám phá những điều chưa biết, để hiểu những điều bí ẩn; nhưng con người cũng có nỗi sợ hãi về những điều chưa biết. Lòng dũng cảm của các con đã vượt qua nỗi sợ hãi này, và thông qua cuộc phiêu lưu táo bạo của các con, con người đã tiến thêm một bước nữa hướng tới sự hiểu biết sâu sắc hơn về vũ trụ."
Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolo II tại một hội nghị về Thiên văn học
Đức Gioan Phaolô II và việc tái sinh Đài thiên văn
Hơn bất kỳ vị giáo hoàng nào khác, Đức Gioan Phaolô II là người quan tâm tới khoa học vũ trụ. Ngay khi vừa lên ngôi Giáo hoàng, ngài không chỉ lập tức đưa vào đài quan sát thiên văn một nhóm các nhà thiên văn trẻ dòng Tên từ khắp thế giới, mà còn tích cực ủng hộ và khuyến khích sáng kiến xây dựng một viễn vọng kính mới và thành lập một nhóm nghiên cứu ở Arizona, đồng thời duy trì trụ sở Specola trong cung điện mùa hè của Giáo Hoàng ở bên ngoài Rôma.
Ngay tại Castel Gandolfo, ngài đã qui tụ các thần học gia, các nhà thiên văn học, triết học… tổ chức nhiều cuộc hội thảo khoa học về các chủ đề liên quan tới con người, khoa học lượng tử, các luật tự nhiên.
Nhiều cuốn sách khoa học đã được Đài Thiên văn xuất bản sau đó mà nội dung chính là kết quả của những cuộc hội thảo này.
Ngay tại Castel Gandolfo, ngài đã qui tụ các thần học gia, các nhà thiên văn học, triết học… tổ chức nhiều cuộc hội thảo khoa học về các chủ đề liên quan tới con người, khoa học lượng tử, các luật tự nhiên.
Nhiều cuốn sách khoa học đã được Đài Thiên văn xuất bản sau đó mà nội dung chính là kết quả của những cuộc hội thảo này.
