Thành viên
Tham gia
26/3/26
Bài viết
25

Ngoài việc là đối tượng luôn cần được chăm sóc, trẻ em còn được xem là thước đo luân lý cho gia đình, xã hội và chính Giáo hội. Cách một cộng đồng đối xử với trẻ nhỏ, đặc biệt là những em yếu thế, bị bỏ rơi, khuyết tật, bị lạm dụng hoặc chưa chào đời, phản ánh mức độ trung thành của cộng đồng ấy với phẩm giá con người.​


phailamgi_Giáo hội ưu tiên bảo vệ trẻ em tới mức nào_cv1.jpg


Từ Công đồng Vatican II đến các văn kiện xã hội gần đây, Giáo hội Công giáo liên tục khẳng định trẻ em có phẩm giá bất khả xâm phạm vì các em là con người trọn vẹn, được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa. Chính vì càng nhỏ bé và lệ thuộc, trẻ em càng phải được bảo vệ đặc biệt hơn.

Ưu tiên ấy bắt đầu từ sự sống. Hiến chế Gaudium et Spes của Công đồng Vatican II dạy rằng sự sống phải được bảo vệ với sự chăm sóc lớn nhất ngay từ lúc thụ thai, vì thế, phá thai và giết trẻ sơ sinh là những tội ác nghiêm trọng. Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo cũng khẳng định sự sống con người phải được tôn trọng và bảo vệ tuyệt đối từ giây phút đầu tiên hiện hữu.

Quan điểm này cho thấy Giáo hội nhìn phẩm giá trẻ em từ thai nhi trong lòng mẹ, trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ, thiếu niên cho đến người trẻ bước vào đời. Không giai đoạn nào của sự phát triển làm cho một con người “ít xứng đáng” được bảo vệ hơn.

Trong gia đình, Giáo hội coi cha mẹ là những nhà giáo dục đầu tiên và chính yếu của con cái. Tuy nhiên, quyền của cha mẹ không phải là quyền sở hữu, mà là trách nhiệm phục vụ sự thiện toàn diện của đứa trẻ. Tuyên ngôn Gravissimum Educationis khẳng định trẻ em và người trẻ có quyền được giáo dục để phát triển hài hòa về thể lý, luân lý, trí tuệ và thiêng liêng.

phailamgi_Giáo hội ưu tiên bảo vệ trẻ em tới mức nào_cv2.jpg


Các văn kiện Công giáo cũng đề cập tới trách nhiệm xã hội đối với những trẻ em không được gia đình bảo vệ đầy đủ. Hiến chương Quyền của Gia đình của Tòa Thánh nói trẻ em, trước và sau khi sinh, có quyền được bảo vệ và trợ giúp đặc biệt. Trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi, trẻ khuyết tật, trẻ sinh ngoài hôn nhân hoặc sống trong hoàn cảnh nguy hiểm đều phải được chăm sóc mà không bị kỳ thị.

Sau khủng hoảng lạm dụng tình dục trong Giáo hội, ưu tiên bảo vệ trẻ em đã chuyển mạnh từ bình diện giáo huấn sang bình diện pháp lý và cơ chế. Năm 2014, Đức Giáo hoàng Phanxicô thiết lập Ủy ban Giáo hoàng Bảo vệ Trẻ vị thành niên, nhằm thúc đẩy các biện pháp phòng ngừa, đào tạo và trách nhiệm giải trình trong toàn Giáo hội.

Tự sắc Vos estis lux mundi, được cập nhật năm 2023, yêu cầu các giáo phận và cơ cấu tương đương thiết lập hệ thống tiếp nhận tố cáo lạm dụng. Văn kiện cũng quy định trách nhiệm báo cáo đối với giáo sĩ và tu sĩ khi biết hoặc có lý do vững chắc để tin rằng một hành vi lạm dụng đã xảy ra. Người tố cáo và nạn nhân phải được bảo vệ khỏi trả thù, đe dọa hoặc ép buộc im lặng.

Bộ Giáo luật sửa đổi cũng cho thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Các tội lạm dụng trẻ vị thành niên được đặt trong nhóm tội chống lại sự sống, phẩm giá và tự do của con người. Giáo sĩ phạm tội với trẻ vị thành niên có thể bị mất chức vụ, chịu các hình phạt giáo luật nghiêm khắc và, trong trường hợp cần thiết, bị loại khỏi hàng giáo sĩ.

phailamgi_Giáo hội ưu tiên bảo vệ trẻ em tới mức nào_1.jpg


Giáo hội ngày nay còn đặt trọng tâm vào việc phòng ngừa. Các hướng dẫn của Tòa Thánh yêu cầu đào tạo những người làm việc với trẻ em, kiểm tra sự phù hợp của nhân sự, tránh mọi tình huống cô lập nguy hiểm, tôn trọng đời tư của trẻ, cấm bạo lực thân thể, cấm tạo quan hệ ưu ái riêng tư và cấm sử dụng hình ảnh trẻ em khi không có sự đồng ý thích hợp.

Trong thời đại kỹ thuật số, ưu tiên bảo vệ trẻ em còn mở rộng sang không gian mạng. Giáo hội cảnh báo các nguy cơ như nghiện thiết bị, cô lập, bắt nạt trực tuyến, dụ dỗ tình dục, khai thác hình ảnh riêng tư và các hình thức thao túng tâm lý. Vì vậy, việc bảo vệ trẻ em không còn chỉ diễn ra trong gia đình, trường học hay giáo xứ, mà cả trên điện thoại, mạng xã hội và các nền tảng kỹ thuật số.

Dù vậy, Giáo hội cũng phải đối diện với thực tế đau đớn, trong nhiều giai đoạn, các cơ cấu của Giáo hội đã thất bại nghiêm trọng trong việc bảo vệ trẻ em và lắng nghe nạn nhân. Chính vì thế, những cải tổ hiện nay phải là một tiến trình hoán cải thể chế, đòi sự thật, công lý, bồi thường và thay đổi văn hóa.

Nói tóm lại, việc bảo vệ trẻ em đòi hỏi trực tiếp của Tin Mừng, của phẩm giá con người và của chính uy tín luân lý Giáo hội. Nơi nào trẻ em không được bảo vệ, nơi đó đức tin bị tổn thương; nơi nào trẻ em được yêu thương, lắng nghe và bảo vệ, nơi đó Giáo hội sống đúng hơn với sứ mạng của mình.​

Ảnh trong bài: Unsplash

Phải làm gì?​

Docat 122: Vì sao trẻ em cần được bảo vệ đặc biệt?

Trẻ em phải được kiện toàn và bảo vệ bằng mọi cách. “Mỗi đứa trẻ là quà tặng quý giá nhất mà Thiên Chúa dành cho gia đình, cho dân tộc,cho thế giới” (Mẹ Têrêsa). Trẻ em là tương lai của nhân loại. Tất nhiên, trẻ nhỏ cần sự giúp đỡ. Hơn nữa, chúng thường phải lớn lên trong những điều kiện khắc nghiệt. Tại nhiều nơi trên thế giới, trẻ em thiếu dịch vụ y tế, chế độ dinh dưỡng hợp lý, nền giáo dục sơ đẳng, hoặc ngay cả nơi sinh sống. Ngoài ra, những hành động ô nhục đối với trẻ em vẫn cứ tiếp diễn: nạn buôn bán trẻ em, lao động trẻ em, hiện tượng “trẻ em đường phố”, việc cưỡng ép trẻ em tham chiến, nạn tảo hôn, và nạn lạm dụng tình dục trẻ em. Cần phải phát động một chiến dịch mạnh mẽ ở mức độ quốc gia và quốc tế để chống lại các vụ vi phạm phẩm giá trẻ em nam nữ đang diễn ra qua nạn khai thác mãi dâm trẻ em và đủ các dạng bạo lực khác, cũng như để phổ biến thái độ tôn trọng phẩm giá và quyền lợi của mỗi đứa trẻ.​
 

Những lời nói dối được xem là "vô hại" có được phép không?

Sống trên đời, không ai thích người khác lừa dối mình dù đó là những lời nói dối "vô hại", nhưng nhiều người vẫn sẵn sàng nói dối vì cho rằng, đó là những lời nói dối không gây hại cho ai, đôi khi còn cần thiết để tránh làm tổn thương mọi người. Vậy, những lời nói dối được cho là "vô hại" có được phép không? 17273 Ảnh: Báo Thanh Niên Lý do khiến người ta nói dối Cần phải xác định rõ, tự nó, nối dối là một hành vi xấu về mặt luân lý. Nhưng nhiều người vẫn cho phép...

Việc cầu nguyện trước mỗi quyết định là gì?

Mỗi khi đứng trước một chọn lựa quan trọng, người Kitô hữu thường được khuyên: “Hãy cầu nguyện về điều đó.” Lời khuyên ấy quen thuộc đến mức đôi khi trở thành một phản xạ trước khi chọn ngành học, đổi công việc, lập gia đình, mua nhà, dấn thân phục vụ hay sử dụng tiền bạc, người ta được nhắc phải đặt quyết định của mình trước mặt Chúa. 17180 Đó là một lời khuyên đúng. Nhưng nếu không hiểu đúng, người tín hữu có thể biến cầu nguyện thành một cách tìm kiếm câu trả lời có sẵn, như thể...

Các Đức Giáo hoàng nói gì về việc vỗ tay trong thánh lễ?

Một trong những vấn nạn liên quan tới phụng vụ được nhiều người đặt ra là: có nên vỗ tay tán thưởng vị linh mục sau một bài giảng hay, một ca đoàn sau một bài hát gây cảm hứng, hay vỗ tay sau nghi thức thánh tẩy, hôn phối…? 17096 Trước tiên, cần khẳng định, chưa có giáo huấn chính thức nào của Giáo hội về vấn đề tế nhị này. Vì vậy, cũng có nhiều khuynh hướng và lối giải thích khác nhau. Dưới đây là lập trường của một số vị lãnh đạo Giáo hội. Trong cuốn Tinh thần Phụng...

Motets and Madrigals

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên