- Chủ đề Author
- #1
Những ngày này, người dân nơi có dự án Sân bay Gia Bình đang tiếp tục cuộc di dời lịch sử. Giữa thời bình, vì cái gọi là "phát triển", họ phải dời bỏ đất đai, nhà cửa và cả một lịch sử hơn 600 năm, để đi tạm cư, trước một tương lai chồng chất khó khăn.
Trong thánh lễ trọng Mình Máu Thánh Chúa, Chúa nhật 7/6/2026, Đức cha Giáo phận Bắc Ninh, Giuse Đỗ Quang Khang đã mời gọi cộng đoàn tín hữu Giáo phận, hãy cùng hướng về anh chị em ở Ngô Thôn, Bái Giang, Ngọc Cục, Hương La và Tử Nê – những người anh chị em đang bị "bắt nạt", cầu nguyện cho họ được vững đức tin.
Quả thật, thời gian qua, những hộ dân nơi đây đã bị "bắt nạt", bởi không ai muốn dời khỏi quê hương đã gắn bó cả đời. Nhưng họ đã chấp nhận hy sinh cả đời để ra đi, chỉ vì cái gọi là kỷ nguyên "vươn mình phát triển".
Quả thật, thời gian qua, những hộ dân nơi đây đã bị "bắt nạt", bởi không ai muốn dời khỏi quê hương đã gắn bó cả đời. Nhưng họ đã chấp nhận hy sinh cả đời để ra đi, chỉ vì cái gọi là kỷ nguyên "vươn mình phát triển".
Vị trí 17 ngôi mộ của thôn Ngọc Xuyên bị san lấp mất dấu tích
Tiếc thay, sự hy sinh ấy đã không được nhìn nhận. Nhân danh sự phát triển, những nhà hoạch định chính sách, những người chủ dự án, những đơn vị thi công, bất chấp pháp luật về tái định cư, chưa cần sự đồng thuận hay quyết định nào từ người dân và từ phía giáo phận, họ đã cúp nước, cúp điện, chặn đường, ngăn sông cấm chợ, san lấp mồ mả còn chưa cải táng… buộc người dân phải "nước mắt lưng tròng" dứt áo ra đi mà không có bất cứ sự bảo đảm nào, ngoài những lời hứa và một nơi "tạm cư" tạm bợ.
Vẫn biết, phát triển là cần thiết. Sân bay, đường sá, hạ tầng đều cần thiết. Nhưng phát triển đích thực không thể cất cánh trên nước mắt của người yếu thế.
Cũng thế, đất nước làm sao có thể "vươn mình", có thể sánh vai với các cường quốc năm châu, chỉ bằng sự "bắt nạt" người dân, những người đã sẵn sàng hy sinh cuộc sống riêng tư cho sự phát triển.
Những ngày này, người dân Gia Bình, nơi có dự án sân bay, đang tiếp tục cuộc di dời lịch sử. Sau khi được Đức Giám mục Giáo phận, quý linh mục và nhiều đồng đạo lên tiếng, có vẻ những anh chị em công giáo "ít bị bắt nạt hơn".
Nhiều người cho biết, "dù bị bắt nạt", chúng con vẫn vững tin vào Chúa, vì chúng con có Chúa, có Hội thánh, có đức Giám mục và giáo phận chăm lo.
Còn những anh chị em lương dân, ai sẽ quan tâm lo lắng cho họ, khi chính họ đang phải tự "vươn mình" để đứng dậy giữa đống đổ nát của một dự án "không mang khuôn mặt con người".
- Ảnh trong bài: Giáo phận Bắc Ninh
