Thành viên
- Tham gia
- 26/3/26
- Bài viết
- 34
- Chủ đề Author
- #1
Huynh đoàn Linh mục Thánh Piô X (SSPX) đã gửi thư lên Đức Giáo hoàng Lêô XIV, tái khẳng định lòng trung thành với Giáo hội Công giáo sau khi Vatican chính thức tuyên bố nhóm truyền thống này ở trong tình trạng ly giáo.
Trong thư đề ngày 3/7, Bề trên Tổng quyền SSPX, linh mục Davide Pagliarani, nói huynh đoàn từng tìm kiếm sự thấu hiểu và nâng đỡ từ Đức Giáo hoàng, nhưng thay vào đó lại nhận các biện pháp chế tài từ Tòa Thánh.
Bức thư được gửi một ngày sau khi Bộ Giáo lý Đức tin công bố sắc lệnh xác định các lễ truyền chức giám mục do SSPX cử hành tại Écône, Thụy Sĩ, ngày 1/7 là “một hành vi có bản chất ly giáo”. Sắc lệnh nói các giám mục Alfonso de Galarreta và Bernard Fellay, cùng bốn tân giám mục Pascal Schreiber, Michael Goldade, Michel Poinsinet de Sivry và Marc Hanappier, đã mắc vạ tuyệt thông tiền kết dành riêng cho Tông Tòa vì truyền chức giám mục không có ủy nhiệm của giáo hoàng.
Nguyên văn bức thư được dịch ra như sau:
Kính thưa Đức Thánh Cha,
Chúng con đã nhận được thông báo về quyết định của Tòa Thánh liên quan đến Huynh đoàn Thánh Piô X, do Đức Hồng y Fernández ký, và nay quyết định ấy đã được công bố rộng rãi.
Theo nhận định của chúng con, quyết định này một lần nữa phơi bày hoàn cảnh bi thương sâu sắc mà Giáo hội hoàn vũ đang phải đối diện. Những gì Huynh đoàn Thánh Piô X đã thực hiện và sẽ tiếp tục thực hiện không gì khác hơn là một sáng kiến ngoại thường nhằm cứu rỗi các linh hồn, giữa tình trạng hỗn loạn về tín lý và luân lý đang bao phủ Giáo hội. Chúng con tuyệt nhiên không có ý tự đặt mình vào vị trí của Giáo hội, cũng chẳng mang tham vọng nào khác ngoài việc trung thành với Giáo hội.
Theo lương tâm, chúng con tin rằng mình không thể thoái thác bổn phận luân lý đối với các linh hồn, như chúng con đã trình bày với Đức Thánh Cha, cả trong những trao đổi riêng tư lẫn công khai.
Chúng con đã xin bánh, nghĩa là xin một mức độ cảm thông dành cho một vấn đề lương tâm chân thành - một cử chỉ phụ tử không hẳn hướng đến Huynh đoàn Thánh Piô X cho bằng hướng đến các linh hồn - đồng thời cam kết với Đức Thánh Cha rằng chúng con sẽ đào luyện họ trở nên những người con đích thực của Giáo hội Rôma; nhưng đáng tiếc, điều chúng con nhận được lại là một hòn đá.
Chúng con đã xin cá, nghĩa là xin tạm thời được trao những phương tiện cần thiết để tiếp tục đào luyện các linh mục tốt lành, hầu các ngài có thể tiếp nối sứ mạng làm cho các linh hồn nhận biết Chúa chúng ta; nhưng đáng tiếc, điều chúng con nhận được lại là một con rắn.
Chúng con đã xin một quả trứng, đồng thời hứa sẽ hoàn trả ngay khi có thể. Quả thật, Thánh Truyền mà chúng con đang gìn giữ nơi các linh hồn thuộc về Giáo hội là Mẹ chúng ta, chứ không thuộc về Huynh đoàn Thánh Piô X; và chúng con xác tín rằng một ngày kia, một vị Giáo hoàng sẽ muốn sử dụng kho tàng ấy vì thiện ích của Giáo hội hoàn vũ; nhưng đáng tiếc, điều chúng con nhận được lại là một con bọ cạp.
Chúng con đã xin được giáo huấn và củng cố trong đức tin muôn thuở; thế nhưng, chúng con lại bị tuyên bố là ly giáo lần thứ hai.
Bất chấp những chế tài áp đặt trên chúng con, Huynh đoàn Thánh Piô X chân thành lặp lại lời hứa mà chúng con đã bày tỏ với Đức Thánh Cha. Về điều này, xin cho phép con được nhắc lại những gì con đã từng trình bày:
“Huynh đoàn cam kết với Đức Thánh Cha […] sẽ dốc toàn bộ sức lực để gìn giữ Thánh Truyền và đặt Thánh Truyền ấy phục vụ Giáo hội. Khi làm như vậy, Huynh đoàn Thánh Piô X không chỉ duy trì những tập tục cổ xưa; Huynh đoàn còn nuôi dưỡng và bảo tồn các ơn gọi linh mục, ơn gọi tu trì và những gia đình đông con, thấm đẫm tinh thần Kitô giáo — nói cách khác, tất cả những gì biểu lộ sức sống của Giáo hội, của ân sủng và của đức tin Công giáo. Ý hướng của chúng con không phải là trao cho Giáo hội một viện bảo tàng cổ vật, nhưng là trao trọn vẹn Thánh Truyền: một Thánh Truyền sinh hoa kết quả, là nguồn mạch đời sống thiêng liêng, được nhập thể và được sống thực nơi các linh hồn.
[…] Con xác tín rằng một ngày kia, chính Đức Thánh Cha, hoặc một trong các đấng kế vị của ngài, sẽ có thể và sẽ muốn sử dụng sự phục vụ này; bởi việc hiến dâng sự phục vụ ấy trong lòng Giáo hội và vì Giáo hội chính là lý do duy nhất cho sự hiện hữu của chúng con.”
(Thư riêng kính gửi Đức Thánh Cha ngày 21 tháng 11 năm 2025)
Nhưng trên hết, hôm nay Huynh đoàn Thánh Piô X xin hứa với Đức Thánh Cha rằng chúng con sẽ không đón nhận những chế tài mới này - vốn khách quan là bất công và vô hiệu - bằng sự cay đắng hay phản kháng.
Những lời kết án mới đây, cũng như những lời kết án trong quá khứ, đánh vào điều chúng con trân quý nhất: sự gắn bó của chúng con với Mẹ Giáo hội Rôma. Tuy nhiên, ngay trong thử thách này, mọi sự phải cùng góp phần sinh ích cho các linh hồn và cho chính Giáo hội. Vì thế, những lời kết án ấy thôi thúc chúng con yêu mến Hội Thánh hơn nữa và tận lực đáp ứng những nhu cầu của Hội Thánh, hôm nay hơn bao giờ hết. Chính vì lý do đó, Huynh đoàn Thánh Piô X sẵn lòng dâng lên những đau khổ do các chế tài mới gây ra vì thiện ích của Giáo hội hoàn vũ và của Đức Thánh Cha.
Chúng con xác tín rằng một ngày kia, chính Đức Thánh Cha hoặc một trong các đấng kế vị của ngài sẽ muốn đón nhận chương trình của Thánh Piô X: “Quy tụ muôn loài trong Đức Kitô” — Instaurare omnia in Christo. Vào ngày ấy, Đức Thánh Cha sẽ nhận ra nơi Huynh đoàn Thánh Piô X không phải là một ổ rắn độc và bọ cạp, nhưng là một đạo binh nhỏ bé gồm những người con trung thành, sẵn sàng làm mọi sự để nâng đỡ ngài trong công cuộc phục hồi muôn sự trong Chúa chúng ta, đồng thời minh chứng trước toàn thể nhân loại những quyền bất khả thủ tiêu của Đức Kitô Vua trên mọi linh hồn và mọi dân tộc.
Vào ngày ấy, Đức Thánh Cha sẽ vô cùng vui mừng và được an ủi sâu xa khi nhận ra những tâm hồn Công giáo đích thực, những người mà mối dây gắn bó với Giáo hội chưa bao giờ được xây trên bãi cát chông chênh của một cuộc đối thoại mơ hồ, nhưng trên đá tảng là đức tin của Thánh Phêrô.
Chúng con khẩn cầu Đức Trinh Nữ Maria rất thánh mau làm bừng sáng bình minh của ngày ấy; và trên hết, chúng con cầu xin để Đức Thánh Cha sớm được hưởng niềm vui và sự an ủi ấy.
Trong khi chờ đợi, nếu có thể, bất chấp quyết định mới đây của Đức Thánh Cha, xin ngài hãy ban phép lành cho chúng con như những người con của ngài. Đối với chúng con, không có gì thay đổi và cũng sẽ không bao giờ có gì thay đổi.
Với niềm tín thác vào Chúa Quan Phòng, Đấng không điều gì có thể che giấu và thấu suốt tận đáy lòng mỗi người,
Con xin mãi là người con tận tụy nhất của Đức Thánh Cha trong Chúa.
Linh mục Davide Pagliarani
Ảnh trong bài: Fsspx.com
Cùng chủ đề
