Behold God’s Providence
- Tham gia
- 17/12/23
- Bài viết
- 1,663
- Chủ đề Author
- #1
Huynh đoàn Linh mục Thánh Piô X (SSPX) đã tiến hành nghi thức truyền chức giám mục cho bốn linh mục tại Écône, Thụy Sĩ, bất chấp lời khẩn cầu của Đức Giáo hoàng Lêô XIV yêu cầu Huynh đoàn từ bỏ nghi thức nếu không có sự chuẩn thuận của Tòa Thánh.
Nghi thức truyền chức Giám mục không phép của Huynh đoàn Thánh Piô X (SSPX) diễn ra tại Écône Thụy Sĩ hôm 1/7
Nghi thức được cử hành tại chủng viện của SSPX ở Écône, nơi từng diễn ra biến cố truyền chức giám mục không phép năm 1988 dưới thời Tổng giám mục Marcel Lefebvre. Hàng ngàn tín hữu đã tham dự nghi thức, trong khi SSPX mô tả quyết định này như một “bổn phận thánh thiêng” nhằm bảo vệ đức tin và Thánh Truyền Công giáo.
Bốn linh mục được truyền chức giám mục là Cha Pascal Schreiber, người Thụy Sĩ; Cha Michael Goldade, người Hoa Kỳ; Cha Michel Poinsinet de Sivry và Cha Marc Hanappier, đều là người Pháp. Theo thông báo của SSPX, nghi thức do Đức Giám mục Alfonso de Galarreta chủ sự với tư cách giám mục chủ phong, cùng Đức cha Bernard Fellay là giám mục phụ phong.
Đức Giáo hoàng Lêô XIV, trong thư gửi Cha Davide Pagliarani, Bề trên Tổng quyền SSPX, ngày 29/6, đã kêu gọi Huynh đoàn “xin hãy quay trở về” và cảnh báo rằng hành vi truyền chức giám mục không phép là một hành vi ly giáo, gây tổn hại nghiêm trọng cho sự hiệp thông trong Giáo hội.
Việc ấy sẽ làm tổn thương thiện ích thiêng liêng của các tín hữu, khiến họ không còn có thể lãnh nhận các bí tích một cách hợp pháp, và trong một số trường hợp, có thể ảnh hưởng đến cả tính thành sự của bí tích.
Đức Giám mục Alfonso de Galarreta - giám mục chủ phong, cùng Đức cha Bernard Fellay là giám mục phụ phong.
Tuy nhiên, trong thư hồi đáp gửi Đức Lêô XIV ngày 30/6, Cha Pagliarani cảm ơn Đức Giáo hoàng vì lời kêu gọi mang tình phụ tử, nhưng khẳng định SSPX “không có ý tách mình ra khỏi Giáo hội Rôma”. Huynh đoàn tin rằng trong hoàn cảnh hiện nay, mình có bổn phận “hàn gắn chiếc áo không đường khâu của Đức Kitô”, đồng thời xin Đức Giáo hoàng dành thêm thời gian phân định trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào liên quan đến SSPX.
Cha Pagliarani cũng nhắc lại biến cố năm 1988, khi SSPX bị tuyên bố rơi vào ly giáo sau các cuộc truyền chức giám mục không phép của Tổng giám mục Lefebvre. Việc Tòa Thánh vẫn tiếp tục đối thoại với SSPX sau nhiều thập niên là một dấu chỉ cho thấy Huynh đoàn không phải là một thực thể chống đối Giáo hội. Vị bề trên cũng viện dẫn “hàng ngàn tâm hồn” đã tìm lại đức tin Công giáo qua sứ vụ của SSPX, và nói “mọi sự vẫn chưa quá muộn”.
Theo Bộ Giáo luật, một giám mục truyền chức giám mục cho người khác mà không có ủy nhiệm của Đức Giáo hoàng, cũng như người lãnh nhận việc truyền chức ấy, mắc vạ tuyệt thông tiền kết dành quyền giải cho Tông Tòa.
Việc truyền chức bốn giám mục mới diễn ra đúng 38 năm sau khi Tòa Thánh tuyên bố các cuộc truyền chức giám mục không phép năm 1988 của SSPX là một hành vi ly giáo. SSPX hiện vẫn chưa có quy chế pháp lý đầy đủ trong Giáo hội Công giáo, dù các giáo hoàng trước đây đã nhiều lần tìm cách đối thoại và đưa ra một số nhượng bộ mục vụ, trong đó có việc cho phép tín hữu xưng tội hợp lệ với các linh mục SSPX dưới thời Đức Phanxicô.
Hàng ngàn tín hữu tham dự nghi thức tại chủng viện của SSPX ở Écône
SSPX được thành lập năm 1970 và từ lâu bất đồng với một số giáo huấn và cải tổ của Công đồng Vatican II, đặc biệt liên quan đến tự do tôn giáo, đại kết, đối thoại liên tôn và phụng vụ. Huynh đoàn gắn bó với Thánh lễ Latinh truyền thống và cho rằng mình đang bảo vệ đức tin Công giáo trước điều họ xem là khủng hoảng trong Giáo hội hiện đại.
Nghi thức truyền chức giám mục tại Écône, với Tòa Thánh, là một hành vi bất tuân nghiêm trọng đối với quyền bính của Đức Giáo hoàng và là một vết thương mới đối với sự hiệp nhất của Giáo hội.
Cùng chủ đề
