Behold God’s Providence
- Tham gia
- 17/12/23
- Bài viết
- 1,660
- Chủ đề Author
- #1
Ngày làm việc đầu tiên của Công nghị Hồng y ngoại thường do Đức Giáo hoàng Lêô XIV triệu tập đã khép lại tối 26/6 tại Hội trường Phaolô VI, với trọng tâm đặt vào hòa bình, trách nhiệm xây dựng “nền văn minh tình yêu” và lời mời gọi Giáo hội làm chứng cho Tin Mừng trong một thế giới ngày càng quen với chiến tranh.
Phiên họp buổi chiều, mang chủ đề “Văn hóa quyền lực và nền văn minh tình yêu”, mở đầu bằng lời cầu nguyện cho “tình hình đau thương tại Venezuela” và cho các nạn nhân của trận động đất gần đây. Nội dung thảo luận tập trung vào chương năm của thông điệp Magnifica Humanitas, văn kiện mới của Đức Lêô XIV về phẩm giá con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo, đồng thời mở rộng sang các cuộc xung đột, tình trạng phân cực và những khủng hoảng chính trị đang chi phối đời sống quốc tế.
Theo thông cáo của Phòng Báo chí Tòa Thánh, 11 nhóm thảo luận đã trình bày báo cáo trước toàn thể hội nghị. Các nhóm cùng cảnh báo về “sức mạnh phi nhân hóa” của một nền văn hóa đặt quyền lực lên trên con người, khuynh hướng chiều theo logic của kẻ mạnh, cũng như nguy cơ bình thường hóa chiến tranh và phân cực. Những hiện tượng này, các tham dự viên nhận định, làm xã hội dần mất khả năng phản kháng trước bạo lực và dễ chấp nhận những cách giải quyết đơn giản hóa đối với các cuộc xung đột phức tạp.
Trong bối cảnh đó, các Hồng y đặc biệt lưu ý rằng Giáo hội không thể chỉ lên án chiến tranh bằng lời nói, nhưng phải trở thành một chứng tá đáng tin cậy của hòa bình, bắt đầu từ chính đời sống nội bộ của mình. Con người phải được đặt ở trung tâm, biết lắng nghe, tha thứ, hòa giải, thực thi công lý phục hồi và thể hiện bằng những cử chỉ cụ thể, có khả năng chạm đến những người đang bị cuốn vào vòng xoáy xung đột.
Sự hiệp nhất trong Giáo hội được nhiều nhóm coi là điều kiện thiết yếu cho uy tín của sứ mạng hòa bình. Các tham dự viên cho rằng Giáo hội chỉ có thể nói với thế giới về hòa giải nếu chính mình biết tìm kiếm hiệp thông, kiên trì đối thoại với các truyền thống tôn giáo khác, đặc biệt là Hồi giáo.
Các nhóm cũng cảnh báo về “toàn cầu hóa sự dửng dưng”, trong đó con người ngày càng ít nhạy cảm trước đau khổ của người khác. Vì thế, việc xây dựng hòa bình không thể chỉ được giao cho các định chế quốc tế hay giới lãnh đạo chính trị, nhưng là trách nhiệm của mọi người. Đức tin vào Đức Kitô và Tin Mừng, các Hồng y khẳng định, chỉ có sức biến đổi thế giới khi được sống như một thực tại cụ thể, chứ không dừng lại ở một lý thuyết luân lý.
Một phần quan trọng của phiên thảo luận liên quan đến vai trò của quyền bính chính trị. Các nhóm kêu gọi giải phóng chính trị khỏi mối liên kết độc hại với quyền lực kinh tế, đồng thời đề cập đến gia đình, giáo dục, ngoại giao Tòa Thánh, vai trò của các sứ thần Tòa Thánh và nhu cầu can đảm loan báo Tin Mừng trong bối cảnh hiện nay.
Đáng chú ý, nhiều tham dự viên cho rằng cần vượt qua logic của học thuyết “chiến tranh chính đáng”, trong khi vẫn nhìn nhận quyền tự vệ tương xứng. Cách tiếp cận này cho thấy nỗ lực tìm kiếm một ngôn ngữ luân lý phù hợp hơn trước các cuộc chiến hiện đại, nơi ranh giới giữa phòng vệ, trả đũa và hủy diệt ngày càng trở nên mong manh.
Các Hồng y bày tỏ lòng biết ơn Đức Lêô XIV về thông điệp Magnifica Humanitas, các lời lên án xung đột vũ trang và những lời kêu gọi hòa bình liên tục của ngài. Một số tham dự viên cũng nhắc đến tác vụ Phêrô như một bảo đảm cho sự độc lập của Giáo hội trước quyền lực chính trị.
Phiên họp kết thúc bằng các phát biểu cá nhân. Một số Hồng y đề nghị thực hiện những sáng kiến biểu tượng, lấy cảm hứng từ Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Hòa bình tại Assisi năm 1986 dưới thời Thánh Gioan Phaolô II. Vào khoảng 19 giờ 30, Đức Giáo hoàng trở lại hội trường để chủ sự lời nguyện kết thúc, khép lại ngày làm việc đầu tiên của Công nghị.
Ảnh trong bài: Vatican Media
Cùng chủ đề
