- Chủ đề Author
- #1
Chiều ngày 22/6, tại Ủy ban Nhân dân xã Gia Bình, chính quyền Bắc Ninh đã tổ chức cuộc họp trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tôn giáo nhà thờ Ngô Thôn cho Tiểu ban di dời và cho đại diện giáo dân giáo họ Ngô Thôn thuộc giáo phận Bắc Ninh.
Sau khi làm các thủ tục bàn giao, các thành viên tham dự cuộc họp đã cùng thực địa khu đất, trực tiếp bàn giao khu đất cho Tiểu ban di dời của giáo phận.
Sự kiện sau đó được truyền thông trong đạo, ngoài đời đăng tải, với những ý kiến trái chiều. Nhiều người khen ngợi sự nhanh chóng của các cấp chính quyền trong việc đáp ứng nhu cầu của người dân.
Phía chính quyền thì coi đây là việc làm khẳng định nhà nước luôn coi trọng, đáp ứng quyền tự do tôn giáo của người dân.
Tuy nhiên, ít ai để ý những giáo dân tham gia buổi bàn giao hôm đó. Thay vì diễn tả niềm vui vì nhận lại được mảnh đất thờ tự cho giáo họ, tất cả mọi giáo dân có mặt đều rất buồn, một nỗi buồn khó tả, với một đôi mắt nhìn vào một nơi xa vắng.
Không buồn sao được khi những nhát cuốc, những tiếng búa chát trúa tiếp tục đập vỡ tất cả những gì là kỷ niệm, là ký ức, là lịch sử, là một quá khứ bình yên bên gia đình và nhà Chúa.
Không buồn sao được khi những người nông dân vốn đã nghèo, nay chấp nhận hy sinh vì sự "phát triển của đất nước", nhưng lại không được nhà nước nhìn nhận, được quan tâm, nhất là đang hằng ngày phải chật vật nơi tạm cư mà không biết tương lai thế nào.
Những ngày sắp tới đây sẽ ra sao khi nghề nghiệp, ruộng vườn đã mất. Chuyện học hành của con cái sẽ thế nào giữa cảnh ồn ào, xáo trộn, nhất là trong cảnh tạm cư tạm bợ thiếu mọi thứ phương tiện.
Đó là chưa kể, những văn thư "bắt nạt" tiếp tục được gửi tới như lời đe dọa của thời chiến tranh "Yêu cầu khẩn trương di dời, tháo gỡ tài sản trong phạm vi dự án xây dựng càng hàng không Quốc tế Gia Bình, trước 16 giờ ngày 24/6/2026".
Điều đáng nói, Văn thư 205/TB-UBND, ngày 24/6/2026, của UBND xã Gia Bình được gửi tới cùng ngày và người dân chỉ có chưa đầy 24 tiếng để thực hiện.
Phải chăng họ buồn vì không lâu sau khi Tòa Giám mục đã nhận đất của nhà thờ, thì nhà dân sẽ trở thành nạn nhân, và sẽ không còn ai bảo vệ họ nữa?
- Ảnh trong bài: Giáo phận Bắc Ninh
