- Chủ đề Author
- #1
Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã gửi một bức thư mang giọng điệu gần gũi và phụ tử đến một thanh niên 18 tuổi ở Ý, người đang chuẩn bị bước vào đại học và lo lắng trước những bất định của tương lai, theo nội dung được công bố trên tạp chí Piazza San Pietro ngày 19/5.
Người trẻ tên Pietro, đến từ Reggio Calabria, miền nam nước Ý, sắp hoàn tất bậc trung học và bắt đầu đời sống đại học trong vài tuần tới. Trong thư gửi Đức Giáo hoàng, Pietro nói anh cảm thấy “vô cùng bối rối” trước một giai đoạn chuyển tiếp lớn của đời mình, đặc biệt vì lo sợ sẽ đánh mất những tình bạn đã được xây dựng trong những năm học phổ thông và chưa biết đâu là con đường Thiên Chúa muốn anh chọn.
Đó cũng là tâm trạng chung của nhiều người trẻ khi rời khỏi môi trường quen thuộc để bước vào một giai đoạn mới: vừa khát vọng, vừa bất an; vừa mong tìm thấy ơn gọi, vừa sợ đánh mất những gì đã gắn bó với mình.
Trong thư hồi đáp, Đức Lêô trước hết nhìn nhận sự nghiêm túc của Pietro khi người trẻ này không dễ dàng hài lòng với những câu trả lời hời hợt, nhưng biết đặt câu hỏi sâu xa về cuộc đời, tương lai và ơn gọi của mình.
Đức Giáo hoàng nói rằng Pietro được Chúa Giêsu yêu thương một cách cá vị, với trọn vẹn con người thật của anh, bao gồm cả ước mơ, câu hỏi và nỗi sợ. “Tình yêu ấy đi trước con và sẽ luôn đồng hành với con; tình yêu ấy không lệ thuộc vào những quyết định con đưa ra hay những con đường con chọn,” ngài viết.
Về nỗi sợ mất đi các tình bạn thời trung học, Đức Giáo hoàng nói Chúa Giêsu hiểu rất rõ kinh nghiệm của tình bạn và cũng hiểu nỗi lo của Pietro trước nguy cơ những mối quan hệ thân thiết có thể thay đổi khi mỗi người bước sang một hành trình khác.
Theo Đức Giáo hoàng, những gì chân thật không biến mất chỉ vì hoàn cảnh thay đổi. “Những gì chân thật sẽ không mất đi; trái lại, tình yêu đích thực không tan biến, nhưng tồn tại mãi; nó trưởng thành, ngay cả khi thay đổi hình dạng,” ngài viết.
Đức Giáo hoàng cũng khuyên người trẻ này đừng vội tìm lời giải cho mọi sự ngay lập tức. Thời gian có khả năng dạy dỗ và chữa lành, hãy phân định các ước muốn sâu xa trong lòng mình. Những ước muốn đem lại “một sự bình an sâu xa” có thể trở thành dấu chỉ giúp con người đưa ra những quyết định tốt lành.
Bên cạnh đó, Đức Giáo hoàng khuyến khích người trẻ duy trì đời sống cầu nguyện hằng ngày, lắng nghe Lời Chúa, lãnh nhận các bí tích và tìm đến những người khôn ngoan có thể đồng hành trong tiến trình phân định. Việc trưởng thành cũng đòi hỏi biết nhận ra đâu là những mối dây cần được gìn giữ và đâu là những điều cần được để lại phía sau.
Đức Giáo hoàng cũng nói rằng sự bất an không nhất thiết là một dấu hiệu tiêu cực. Theo ngài, chính nơi những thao thức sâu kín ấy, Thiên Chúa có thể đang âm thầm hoạt động trong tâm hồn con người.
Kết thúc bức thư, Đức Giáo hoàng cầu xin cho Pietro được ơn bình an nội tâm, lòng tín thác và một cái nhìn sáng rõ về cuộc đời. Ngài phó thác người trẻ này cho Đức Maria, người “khi còn là một thiếu nữ đã học cách tín thác, dù vẫn giữ trong lòng những câu hỏi lớn hơn chính mình.”
Ảnh trong bài: Vatican Media
