Behold God’s Providence
- Tham gia
- 17/12/23
- Bài viết
- 625
- Chủ đề Author
- #1
Mỗi người có một phẩm giá bất khả xâm phạm và những quyền tuyệt đối, ngay từ lúc thụ thai trong lòng mẹ (Docat #74). Công đồng Vaticanô II cũng nhấn mạnh rằng, Thiên Chúa, chủ của sự sống, đã trao cho con người nhiệm vụ cao cả là bảo vệ sự sống theo cách xứng hợp với con người. Do đó, từ giây phút thụ thai, sự sống phải được bảo vệ cao nhất, và phá thai cũng như giết trẻ sơ sinh là những tội ác tồi tệ khôn xiết. (GS #51)
Do đó, việc tôn trọng và bảo vệ sự sống ngay từ lúc thụ thai là nhiệm vụ và trách nhiệm của mỗi người, đặc biệt là với những người Ki-tô hữu. Có nhiều cách mỗi người chúng ta có thể làm để tôn trọng sự sống như cầu nguyện, tham gia vào các nhóm bảo vệ sự sống, tình nguyện tại các nhà tạm lánh cho các bà mẹ mang thai,...
Ngoài ra, để có thể tôn trọng và bảo vệ sự sống hàng ngày, dưới đây là những hành động người Ki-tô hữu cần dừng lại ngay!
Ngoài ra, để có thể tôn trọng và bảo vệ sự sống hàng ngày, dưới đây là những hành động người Ki-tô hữu cần dừng lại ngay!
Ảnh: genotipia.com
1. Mong muốn ai đó chưa từng được sinh ra: Hãy sửa lỗi một cách bác ái những ai nói điều này vì họ thường nói ra từ cảm xúc mãnh liệt, đặc biệt là trong tuổi trẻ, và cũng nhớ đừng nghĩ như vậy về bản thân bạn. Được sinh ra là một món quà, ngay cả khi ai đó cảm thấy đó không phải là một phước lành.
2. Đối xử với người khác, những người có thể không giống bạn, như thể họ thấp kém hơn bạn: Điều này có nghĩa là chúng ta không có quyền đối xử với người khác như thể họ ngu ngốc, không xứng đáng hay đáng xấu hổ chỉ vì họ không giống chúng ta. Mọi người đều độc đáo có nghĩa là ai đó có thể đưa ra những lựa chọn hoàn toàn khác với bạn, nhưng nếu những lựa chọn đó không sai về mặt đạo đức, điều đó ổn. Hãy đảm bảo rằng bạn thực hiện các công việc bác ái của mình, khuyến khích họ theo Chúa và sống như cách chúng ta nên sống. Đó không chỉ là bảo vệ sự sống một cách tự nhiên mà còn là bảo vệ sự sống một cách siêu nhiên.
2. Đối xử với người khác, những người có thể không giống bạn, như thể họ thấp kém hơn bạn: Điều này có nghĩa là chúng ta không có quyền đối xử với người khác như thể họ ngu ngốc, không xứng đáng hay đáng xấu hổ chỉ vì họ không giống chúng ta. Mọi người đều độc đáo có nghĩa là ai đó có thể đưa ra những lựa chọn hoàn toàn khác với bạn, nhưng nếu những lựa chọn đó không sai về mặt đạo đức, điều đó ổn. Hãy đảm bảo rằng bạn thực hiện các công việc bác ái của mình, khuyến khích họ theo Chúa và sống như cách chúng ta nên sống. Đó không chỉ là bảo vệ sự sống một cách tự nhiên mà còn là bảo vệ sự sống một cách siêu nhiên.
Ảnh: relevantmagazine.com
3. Quên đi cách cư xử của bạn: Không lịch sự là không nhận ra phẩm giá của một người. Hãy cố gắng tiếp tục khi mọi người thô lỗ với bạn, nhưng đừng để bản thân thiếu tôn trọng người khác.
4. Đánh giá giá trị của người khác dựa trên những vấn đề tùy tiện: Ở một quốc gia phát triển, dễ dàng bị cuốn vào các cuộc tranh cãi về chính trị, tôn giáo và các lựa chọn lối sống cụ thể. Đây là những vấn đề quan trọng và cần được thảo luận! Tuy nhiên, cũng có một số tranh cãi vặt vãnh không đáng có có thể gây xung đột, như về một nhóm thần tượng, sở thích cá nhân,... và nếu bạn thấy mình thường xuyên mắc kẹt trong những cuộc tranh luận này, hãy soi gương và tìm ra vấn đề cốt lõi của bạn là gì. Không có những tranh cãi nhỏ nhặt này, bạn sẽ thấy mình hiểu người khác hơn và do đó tôn trọng sự tồn tại của họ hơn.
5. Vô cảm: Vì sự vô cảm làm cho chúng ta trở nên xa lạ với nỗi đau và khổ cực của người khác, khiến xã hội dần mất đi lòng nhân ái và sự đoàn kết. Hãy tử tế và thông minh để mọi người được tôn trọng, bao gồm cả bạn và những người mới mà bạn chưa từng gặp.
4. Đánh giá giá trị của người khác dựa trên những vấn đề tùy tiện: Ở một quốc gia phát triển, dễ dàng bị cuốn vào các cuộc tranh cãi về chính trị, tôn giáo và các lựa chọn lối sống cụ thể. Đây là những vấn đề quan trọng và cần được thảo luận! Tuy nhiên, cũng có một số tranh cãi vặt vãnh không đáng có có thể gây xung đột, như về một nhóm thần tượng, sở thích cá nhân,... và nếu bạn thấy mình thường xuyên mắc kẹt trong những cuộc tranh luận này, hãy soi gương và tìm ra vấn đề cốt lõi của bạn là gì. Không có những tranh cãi nhỏ nhặt này, bạn sẽ thấy mình hiểu người khác hơn và do đó tôn trọng sự tồn tại của họ hơn.
5. Vô cảm: Vì sự vô cảm làm cho chúng ta trở nên xa lạ với nỗi đau và khổ cực của người khác, khiến xã hội dần mất đi lòng nhân ái và sự đoàn kết. Hãy tử tế và thông minh để mọi người được tôn trọng, bao gồm cả bạn và những người mới mà bạn chưa từng gặp.
Ảnh: zafigo.com
6. Hạ thấp bản thân: Rất khó để yêu thương người khác nếu bạn không yêu bản thân mình. Chúa Giêsu rõ ràng yêu cầu chúng ta yêu mến Thiên Chúa trên hết và yêu người thân cận như chính mình. Yêu bản thân có nghĩa là biết ơn món quà sự sống mà Chúa đã ban cho bạn. Yêu bản thân bất chấp những khuyết điểm và thất bại có nghĩa là bạn học cách yêu thương người khác. Sự tiêu cực của việc hạ thấp bản thân sẽ kéo những người xung quanh bạn, đặc biệt là những người gần gũi với bạn đi xuống. Cuộc sống của bạn đáng sống và đáng yêu! Hãy làm gương cho người khác về ý nghĩa thực sự của việc yêu quý cuộc sống.
7. Thiếu chân thật: Yêu cuộc sống, tuy nhiên, không có nghĩa là bạn phải giả tạo niềm vui. Bạn có thể chọn hạnh phúc khi trải qua bi kịch bằng cách thừa nhận cảm xúc của mình và chọn không tuyệt vọng trong chúng. Cuộc sống đầy những thăng trầm, hài kịch và bi kịch, xung đột và những cuộc gặp gỡ khó xử, khởi đầu mới và những đoạn kết, nhưng bất kể cuộc sống của một người có khuynh hướng như thế nào, cuộc sống của người đó vẫn đáng sống. Không phải điều gì đang xảy ra trong cuộc sống của bạn khiến nó đáng sống; mà chính cuộc sống tự nó là đáng giá.
7. Thiếu chân thật: Yêu cuộc sống, tuy nhiên, không có nghĩa là bạn phải giả tạo niềm vui. Bạn có thể chọn hạnh phúc khi trải qua bi kịch bằng cách thừa nhận cảm xúc của mình và chọn không tuyệt vọng trong chúng. Cuộc sống đầy những thăng trầm, hài kịch và bi kịch, xung đột và những cuộc gặp gỡ khó xử, khởi đầu mới và những đoạn kết, nhưng bất kể cuộc sống của một người có khuynh hướng như thế nào, cuộc sống của người đó vẫn đáng sống. Không phải điều gì đang xảy ra trong cuộc sống của bạn khiến nó đáng sống; mà chính cuộc sống tự nó là đáng giá.
Phải làm gì?
Docat 74: Tại sao trên nguyên tắc căn bản, Giáo Hội cấm phá thai?
Mỗi người có phẩm giá bất khả xâm phạm và những quyền tuyệt đối, ngay từ lúc thụ thai trong lòng mẹ. Do đó, giết phôi thai luôn luôn là một điều đáng lên án về mặt luân lý – bất kể đứa trẻ được thụ thai trong tình huống nào, đang ở giai đoạn phát triển nào, hay có khả năng mắc bệnh hay khuyết tật gì khi lớn lên. Một phôi thai không phát triển thành người, mà phát triển như một con người. Do đó, trong bất kỳ trường hợp nào, phá thai là hành vi cố ý giết người vô tội. Tuy nhiên, nếu các Kitô hữu không làm mọi thứ có thể để giúp các thai phụ đang gặp khó khăn, và tạo điều kiện dễ dàng hơn để họ có thể đưa ra quyết định có lợi cho thai nhi, thì việc họ cam kết chống phá thai, và phản đối những điều luật bỏ qua hành vi phá thai, sẽ không được người khác tin cậy. Quyền tự do của người mẹ, mà thường được cân nhắc theo chiều hướng bất lợi cho quyền được sống của đứa con, thì nằm ở bình diện khác, và không được đặt ở vị thế chống lại quyền được sống của đứa trẻ.