- Chủ đề Author
- #1
Hôm 8/5/2026, Đức giáo hoàng Lêô XIV đã hành hương về Đền thờ Đức Mẹ Mân côi Pompeii nhân dịp kỷ niệm 1 năm ngài lên ngôi Giáo hoàng. Sau đó, ngài lên chuyến bay về Napoli, thủ phủ của vùng Campania, cách đó khoảng 20 dặm.
Đức Lêô nâng cao thánh tích đã hóa lỏng. Ảnh: Lasicilia
Tại đây, như các vị tiền nhiệm, ngài đến nhà thờ chính tòa, nơi lưu giữ máu của thánh Januarius, một vị thánh được người dân Napoli vô cùng sùng kính. Ngài đã nâng hộp đựng thánh tích máu của thánh nhân lên và mỉm cười cho mọi người chiêm ngưỡng máu thực sự đã hóa lỏng.
Sự kiện máu của thánh Januarius hóa lỏng, từ lâu, được coi là một trong những phép lạ phổ biến và là một trong số những phép lạ của Giáo hội vẫn còn tiếp diễn đến ngày nay.
Cuộc tử đạo của thánh Januarius. Ảnh: museothyssen
Theo lịch sử Giáo hội, đầu thế kỷ thứ 4, dưới thời bách hại đạo tàn bạo của hoàng đế Diocletian, thánh giám mục Januarius đã đứng ra che chở cho các giáo hữu, bênh vực họ khỏi cuộc bách hại. Sau đó, ngài bị bắt, bị kết án tử hình tại Pozzuoli gần Napoli.
Sau khi thánh nhân bị hành quyết công khai, một người phụ nữ đạo đức tên là Eusebia đã thu thập máu của ngài và lưu giữ vào hai chiếc bình để giữ làm thánh tích. Điều kỳ lạ là, máu khô thường xuyên hóa lỏng rồi lại đông đặc trở lại.
Hiện tượng máu "hóa lỏng" này được ghi nhận xảy ra lần đầu tiên vào năm 1389. Sau đó, ba lần mỗi năm, máu lại “hóa lỏng” vào ngày lễ kính ngài, ngày 19/9, ngày thứ Bảy đầu tiên của tháng Năm và ngày 16/12, kỷ niệm ngày vụ núi lửa Vesuvius phun trào năm 1631.
Đức cố Giáo hoàng Phanxico cầm thánh tích hóa lỏng nhân chuyến thăm nhà thờ Naples, năm 2015. Ảnh: Detroitcatholic
Ngoài ra, máu của thánh nhân còn hóa lỏng vào những thời điểm khác nhau khi có sự hiện diện của những người thánh thiện, chẳng hạn như dịp Đức Giáo hoàng tới viếng thăm.
Đối với dân chúng thành Napoli, mỗi lần máu hóa lỏng thì đó là điềm lành cho dân chúng, còn ngược lại là điềm xấu, có khi là một bi kịch sắp xảy ra.
Sự thật, ngày 16/12/2020, khi thánh tích được lấy ra, máu đã không hóa lỏng và sau đó là đại dịch Covid 19 hoành hành khắp thế giới!
Ngày nay, vì những việc kỳ diệu đã làm, thánh Januarius được Giáo hội đặt làm bổn mạng những người hiến máu, thợ kim hoàn và những người bị đau tim.
