Đi tìm chân lý
- Tham gia
- 25/1/24
- Bài viết
- 322
- Chủ đề Author
- #1
Siêu bão Yagi vừa qua đã gây ra những hậu quả khủng khiếp ở miền Bắc Việt Nam, tàn phá hàng ngàn ngôi nhà, khiến nhiều người thiệt mạng, bị thương và mất tích. Giữa thảm họa thiên nhiên này, chúng ta nhìn thấy rõ hơn bao giờ hết giá trị của đức tính liên đới – "không chỉ là một cảm giác thương hại hời hợt mà là một sự quyết tâm mạnh mẽ để hành động vì công ích." (x.TLHTXHCG 193)
Một phần huyện Sơn Động (Bắc Giang) bị ngập (Ảnh: T.Đ.). Báo Dân Trí
Liên đới là dấn thân cho công ích
Trong hoàn cảnh bão lũ, sự liên đới được thể hiện rõ qua các hành động cứu trợ, sự quan tâm lẫn nhau và sự chung tay hỗ trợ từ cả cộng đồng. Liên đới không phải chỉ là việc cảm thấy buồn bã trước những mất mát của người khác, mà là một quyết định chắc chắn và kiên định dấn thân lo cho công ích, như Giáo hội Công giáo đã nhấn mạnh. Mỗi người không thể đứng ngoài sự đau khổ của người khác, bởi tất cả chúng ta đều có trách nhiệm với nhau.
Cầu Phong Châu nối liền hai huyện Lâm Thao và Tam Nông (Phú Thọ) bị sập. Khiền nhiều người và phươgn tiện bị mất tích Ảnh VTV 24
Trong những ngày qua, không chỉ các cơ quan chức năng mà từng cá nhân, tổ chức đã cùng nhau góp sức cứu trợ cho những người bị ảnh hưởng bởi bão Yagi. Từ việc cứu trợ nhu yếu phẩm, di tản dân cư khỏi vùng nguy hiểm đến việc sửa chữa nhà cửa sau bão, mọi người đều hướng tới một mục tiêu chung: giúp đỡ người bị ảnh hưởng vượt qua khó khăn
Liên đới là yêu thương và phục vụ
Liên đới cũng chính là tinh thần yêu thương theo nghĩa của Tin Mừng, nơi chúng ta không chỉ lo cho bản thân mà sẵn sàng hy sinh vì người khác. Những người dân, các đội cứu hộ, và cả các tình nguyện viên đã không ngại khó khăn, thậm chí "liều mất bản thân mình" để giúp đỡ những người đang gặp nguy hiểm. Họ không tìm kiếm lợi ích riêng, không khai thác người khác, mà sẵn sàng phục vụ đồng bào trong thời điểm khó khăn này.
Công tác cứu hộ bão lũ. Ảnh N.H.N
Liên đới là một đức tính ưu tiên nhắm tới công ích và được tìm thấy nơi những người “dấn thân lo cho ích lợi của người thân cận tới mức, theo nghĩa của Tin Mừng, sẵn sàng “liều mất bản thân mình” vì người khác thay vì khai thác người khác, và sẵn sàng “phục vụ người khác” thay vì áp bức người khác vì ích lợi riêng. (TLHTXHCG 193)
Dưới tác động của bão Yagi của bão Yagi, đức tính liên đới không còn là một khái niệm xa lạ mà đã trở thành một thực tế sống động, nơi con người trở nên gần gũi hơn, gắn kết với nhau vì mục tiêu chung. Đây là một lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng trong những lúc khó khăn nhất, tình người và sự đoàn kết chính là những giá trị cốt lõi giúp chúng ta vượt qua mọi bão táp của cuộc đời.
Phải Làm Gì?
Liên đới cũng là một đức tính luân lý thực sự, không phải là một “cảm giác thông cảm mơ hồ hay đau buồn hời hợt trước những bất hạnh của nhiều người, gần gũi cũng như xa lạ. Ngược lại, liên đới là có một quyết tâm vừa chắc chắn vừa kiên định muốn dấn thân lo cho công ích. Tức là lo cho ích lợi của mọi người và mỗi người, vì tất cả chúng ta thật sự đều phải chịu trách nhiệm về tất cả mọi người”. Liên đới được nâng lên hàng đức tính xã hội căn bản, vì đó là đức tính nằm trong phạm vi của công bằng. Đó là một đức tính ưu tiên nhắm tới công ích và được tìm thấy nơi những người “dấn thân lo cho ích lợi của người thân cận tới mức, theo nghĩa của Tin Mừng, sẵn sàng “liều mất bản thân mình” vì người khác thay vì khai thác người khác, và sẵn sàng “phục vụ người khác” thay vì áp bức người khác vì ích lợi riêng (x. Mt 10,40-42; 20,25; Mc 10,42-45; Lc 22,25-27). (TLHTXHCG 193)