- Chủ đề Author
- #1
Theo Aleteia, Giáo phận Salford, Anh, đã chính thức mở hồ sơ phong chân phước cho Pedro Ballester, một thanh niên đến từ Manchester, người đã qua đời vì ung thư vào năm 2018, ở tuổi 21, sau 8 năm cậu qua đời.
Pedro Ballester. Ảnh Opus Dei
Đây là bước khởi đầu quan trọng trong tiến trình phong thánh cho một tín hữu. Nếu hồ sơ ở cấp giáo phận thuận lợi, danh tiếng và sự thánh thiện của đương sự được nhìn nhận sau một cuộc điều tra cẩn thận, thì hồ sơ sẽ được đệ trình lên Đức Giáo hoàng để được xem xét.
Như vậy, với việc mở hồ sơ phong chân phước, Pedro Ballester, chàng thanh niên dũng cảm, luôn thanh thản trước cái chết, có thể trở thành một trong những thành viên đầu tiên của thế hệ Gen Z được tuyên thánh.
Như vậy, với việc mở hồ sơ phong chân phước, Pedro Ballester, chàng thanh niên dũng cảm, luôn thanh thản trước cái chết, có thể trở thành một trong những thành viên đầu tiên của thế hệ Gen Z được tuyên thánh.
Ảnh: Aleteia
Pedro Ballester là ai?
Pedro Ballester sinh năm 1996, tại Manchester, trong một gia đình Công giáo. Cậu được biết đến, như hồ sơ của giáo phận Salford mô tả, là một người trẻ "nhiệt tình, hào phóng và tận tâm".
Có khiếu và đam mê khoa học, nên từ nhỏ cậu đã mơ ước trở thành một kỹ sư hóa học. Tuy nhiên, ý Chúa thì khác. Vừa hết tuổi thiếu niên, cậu quyết định hiến dâng đời mình cho Chúa bằng cách gia nhập Opus Dei, một tổ chức Công giáo do thánh Josemaria Escriva sáng lập vào năm 1928.
Opus Dei là một tổ chức đa số là giáo dân, được thành lập để giúp các thành viên của mình thánh hóa thế giới bằng cách thánh hóa chính những công việc hàng ngày, có thể là tại văn phòng hoặc nhà máy, cửa hàng hoặc trung tâm thương mại, nhà riêng hoặc trường học.
Không lâu sau khi bắt đầu học đại học, Pedro phát hiện mình mắc bệnh ung thư vùng chậu giai đoạn cuối, ác tính. Căn bệnh buộc Pedro Ballester phải chấm dứt việc học. Đối mặt với thử thách quá nặng nề này, "với sự thanh thản và một niềm tin tuyệt đối vào Chúa", chàng trai trẻ đã dâng hiến những đau khổ của mình "cho Đức Giáo hoàng, cho Hội thánh và các linh hồn".
Ngày 13 tháng 1 năm 2018, sau một thời gian chống chọi với bệnh tật, Pedro Ballester qua đời ở tuổi 21.
Thánh lễ an táng sau đó được đức Hồng y Arthur Roche, Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật các Bí tích, cử hành tại nhà thờ Holy Name ở Manchester, với sự tham dự của khoảng 500 người.
Có khiếu và đam mê khoa học, nên từ nhỏ cậu đã mơ ước trở thành một kỹ sư hóa học. Tuy nhiên, ý Chúa thì khác. Vừa hết tuổi thiếu niên, cậu quyết định hiến dâng đời mình cho Chúa bằng cách gia nhập Opus Dei, một tổ chức Công giáo do thánh Josemaria Escriva sáng lập vào năm 1928.
Opus Dei là một tổ chức đa số là giáo dân, được thành lập để giúp các thành viên của mình thánh hóa thế giới bằng cách thánh hóa chính những công việc hàng ngày, có thể là tại văn phòng hoặc nhà máy, cửa hàng hoặc trung tâm thương mại, nhà riêng hoặc trường học.
Không lâu sau khi bắt đầu học đại học, Pedro phát hiện mình mắc bệnh ung thư vùng chậu giai đoạn cuối, ác tính. Căn bệnh buộc Pedro Ballester phải chấm dứt việc học. Đối mặt với thử thách quá nặng nề này, "với sự thanh thản và một niềm tin tuyệt đối vào Chúa", chàng trai trẻ đã dâng hiến những đau khổ của mình "cho Đức Giáo hoàng, cho Hội thánh và các linh hồn".
Ngày 13 tháng 1 năm 2018, sau một thời gian chống chọi với bệnh tật, Pedro Ballester qua đời ở tuổi 21.
Thánh lễ an táng sau đó được đức Hồng y Arthur Roche, Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật các Bí tích, cử hành tại nhà thờ Holy Name ở Manchester, với sự tham dự của khoảng 500 người.
Pedro Ballester yết kiến cố Giáo hoàng Phanxicô. Ảnh: OSV news
Kể từ đó, danh tiếng về sự thánh thiện của cậu ngày càng lan rộng trong lòng các tín hữu. Chính lòng sùng kính ngày càng tăng này đã khiến cha Paul Hayward, người phụ trách hồ sơ phong thánh cho Pedro Ballester, chính thức yêu cầu mở cuộc điều tra cấp giáo phận. Cuộc điều tra này sẽ thu thập các lời chứng và tài liệu để đánh giá xem Pedro Ballester có thể được công nhận là người đã sống một cuộc đời đức hạnh anh hùng hay không.
Cha Joseph Evans, vị linh mục đã ban bí tích xức dầu cuối cùng cho cậu, đã đón nhận thông báo này với sự xúc động. "Thật tuyệt vời. Tôi vô cùng xúc động khi được tận mắt chứng kiến cuộc chiến anh hùng của Pedro trong sáu tháng cuối đời". "Tôi nghĩ cậu ấy có thể là một tấm gương tuyệt vời về niềm vui trong nghịch cảnh, đặc biệt là đối với giới trẻ", vị linh mục nói.
Mặc dù con đường để được tuyên thánh còn dài, nhưng việc mở hồ sơ này có thể giúp Pedro Ballester trở thành một trong những gương mặt đầu tiên của thế hệ Gen Z được tuyên thánh.
