Thành viên
- Tham gia
- 17/12/23
- Bài viết
- 128
- Chủ đề Author
- #1
Bill Gates đã từng nói: ”Cuộc sống vốn không công bằng - Hãy tập quen dần với điều đó.” Vậy chúng ta phải làm quen với một cuộc sống vốn không bằng như thế nào?
Nếu một người lấy cắp một món đồ của bạn, phá đi chiếc xe của bạn hay dùng sản phẩm của bạn mà không muốn trả tiền, khi đó bạn sẽ làm gì. Lấy trộm lại, trả thù, khủng bố họ để đòi tiền, tìm đến sự can thiệp của pháp luật để đòi lại công bằng hay bạn sẽ mặc kệ vì cho rằng cuộc sống này vốn không công bằng và mình phải làm quen với nó.
Nếu khu xóm bạn góp tiền xây con đường, chỉ có duy nhất nhà kia mặc dù có điều kiện nhưng vẫn bảo tôi không muốn đóng góp và rồi sau đó họ lại vẫn đi trên con đường mới mà họ không góp một đồng nào? Rõ ràng là không công bằng với những người đã góp công góp sức xây con đường mới. Vậy lúc đó khu xóm bạn sẽ làm như thế nào? Kệ họ hay sẽ chặn đường không cho nhà đấy đi trên con đường mới.
Bạn sẽ làm gì khi thấy người nhà của cán bộ được ưu tiên nhận đồ cứu trợ trong khi gia đình bạn đang gặp hoàn cảnh khó khăn hơn lại không được nhận? Bạn sẽ lên tiếng đòi hỏi quyền lợi của mình hay chấp nhận nó như một lẽ thường trong cuộc sống. Hay bạn sẽ cố gắng để làm quan chức rồi sau này sử dụng quyền hạn của mình để ưu tiên cho người nhà.
Cuộc sống vẫn có những bất công, nếu bạn kệ nó thì bất công sẽ vẫn còn đó. Chúng ta cũng không thể dùng một cái bất công khác để thay đổi cái bất công vốn có. Không thể đi phá lại chiếc xe của người đã phá hỏng chiếc xe của bạn. Như vậy thì câu chuyện phá hoại này sẽ bao giờ mới kết thúc.
Nếu bạn không đòi hỏi quyền lợi cho bạn một cách chính đáng thì thì ai sẽ làm việc đó thay bạn. Giải pháp chính đáng ở đây có thể là nhờ sự can thiệp của pháp luật, sử dụng các biện pháp ôn hòa như hòa giải, lên tiếng trên truyền thông.
Nếu bạn là người gây ra bất công, thì chính bạn cần phải đền bù một cách xứng đáng cho những tổn hại đã gây ra theo lẽ công bằng.
Chỉnh sửa lần cuối: