- Chủ đề Author
- #1
Năm 1917, ba em bé chăn cừu (pastorinhos) là Lucia, Francisco và Jacinta Marto, được chứng kiến một loạt các cuộc hiện ra của Đức Trinh Nữ Maria ở làng Fatima, bắt đầu từ ngày 13/5 và đỉnh điểm là lần hiện ra vào ngày 13/10 với “Phép lạ Mặt trời” nổi tiếng được hàng chục ngàn người chứng kiến.
Sau khi Francisco và Jacinta Marto qua đời vài năm sau đó vì bệnh cúm Tây Ban Nha, Lucia, nhân chứng duy nhất còn sống và chỉ qua đời vào ngày 13/2/2005, theo lệnh của Ðức Giám mục địa phận Leiria và được sự cho phép của Ðức Mẹ, đã ghi chép lại tất cả những gì đã xảy ra.
Những ghi chép này được lập thành 4 tập hồi ký từ năm 1935 đến 1941. Hai phần đầu của "bí mật" chứa trong tập hồi ký thứ ba đề ngày 31/8/1941 và phần thứ ba của "bí mật" được viết ra theo "lệnh của Ðức Giám mục địa phận Leiria và của Đức Mẹ" vào ngày 3/1/1944.
Bí mật thứ nhất là một thị kiến về hỏa ngục cho thấy sự đau đớn của các linh hồn các tội nhân. Bí mật thứ 2 là một bí mật tiên báo về cuộc thế chiến thứ II, về sự sụp đổ của chế độ Cộng Sản, và hệ quả là Giáo Hội và Đức Giáo Hoàng bị bách hại. Cả hai bí mật đã được mở từ năm 1942.
Những ghi chép này được lập thành 4 tập hồi ký từ năm 1935 đến 1941. Hai phần đầu của "bí mật" chứa trong tập hồi ký thứ ba đề ngày 31/8/1941 và phần thứ ba của "bí mật" được viết ra theo "lệnh của Ðức Giám mục địa phận Leiria và của Đức Mẹ" vào ngày 3/1/1944.
Bí mật thứ nhất là một thị kiến về hỏa ngục cho thấy sự đau đớn của các linh hồn các tội nhân. Bí mật thứ 2 là một bí mật tiên báo về cuộc thế chiến thứ II, về sự sụp đổ của chế độ Cộng Sản, và hệ quả là Giáo Hội và Đức Giáo Hoàng bị bách hại. Cả hai bí mật đã được mở từ năm 1942.
Đức Giáo hoàng Gioan Phaolo II bị ám sát ngày 13/5/1981
Nội dung của bí mật thứ 3
Riêng bí mật thứ ba, viết năm 1944, theo sơ Lucia, sẽ chỉ được mở sau năm 1960. Vì thế, mãi tới ngày 13/5 năm Thánh 2000 mới được thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II công bố, như sau:
"J.M.J.
Phần thứ ba của bí mật được mạc khải tại Cova da Iria-Fatima ngày 13 tháng Bảy, 1917.
Con viết vì vâng lời Chúa, lạy Thiên Chúa của con, Ðấng truyền cho con phải làm thế qua Ðức Giám mục địa phận Leiria và qua Mẹ Chí thánh của Chúa và của con.
Sau hai phần mà con đã giải thích rồi, ở phía bên trái Ðức Mẹ và hơi cao lên một chút, chúng con thấy một Thiên thần với thanh gươm bừng cháy trong tay trái; sáng rực lên, nó như tung ra những ngọn lửa giống như là chúng sẽ đốt cháy thế giới; nhưng chúng tắt ngấm đi khi chạm vào ánh vinh quang mà Ðức Mẹ dùng tay phải chiếu sáng về phía thiên thần từ tay phải của Mẹ: chỉ tay phải xuống trái đất, Thiên thần hô lớn lên rằng: 'Ðền tội, Ðền tội, Ðền tội!' Và chúng con thấy trong luồng sáng chan hòa chính là Thiên Chúa: 'chuyện giống như người ta thấy mình trong gương thế nào khi họ đi ngang qua nó' thì cũng giống như vậy 'một vị Giám mục mặc màu trắng' mà chúng con có cảm tưởng đó là Ðức Thánh Cha'. Quí vị Giám mục khác, quí Linh mục, quí Tu sĩ nam nữ đang bước lên một ngọn núi thẳng đứng mà trên đỉnh núi có một cây Thánh giá lớn làm bằng thân cây còn sần sùi như loại gỗ bấc còn cả vỏ; trước khi đến tới nơi Ðức Thánh Cha đã đi ngang qua một thành phố lớn mà một nửa đã bị tiêu hủy và một nửa thì đang rung rinh với bước chân ngập ngừng, ảnh hưởng của đớn đau và phiền muộn, Ngài đã cầu nguyện cho những linh hồn của những tử thi Ngài gặp dọc đường; khi đã tới đỉnh núi, khi đang quì dưới chân cây Thánh giá lớn thì Ngài bị giết bởi một nhóm binh sĩ bắn những viên đạn và những mũi tên vào Ngài, và cũng bằng một cách như thế, đã chết ở đó người nọ nối tiếp người kia là các vị Giám mục khác, các Linh mục, các Tu sĩ nam nữ, và nhiều giáo dân khác của nhiều tầng lớp và địa vị khác nhau. Bên dưới hai cánh tay Thánh giá có hai Thiên-thần, mỗi vị cầm trong tay một bình đựng nước thánh bằng pha lê, các ngài thu máu các vị Tử đạo lại vào các bình này và rảy trên các linh hồn đang tìm đường đến với Thiên Chúa. (Tuy-3-1-1944")
"J.M.J.
Phần thứ ba của bí mật được mạc khải tại Cova da Iria-Fatima ngày 13 tháng Bảy, 1917.
Con viết vì vâng lời Chúa, lạy Thiên Chúa của con, Ðấng truyền cho con phải làm thế qua Ðức Giám mục địa phận Leiria và qua Mẹ Chí thánh của Chúa và của con.
Sau hai phần mà con đã giải thích rồi, ở phía bên trái Ðức Mẹ và hơi cao lên một chút, chúng con thấy một Thiên thần với thanh gươm bừng cháy trong tay trái; sáng rực lên, nó như tung ra những ngọn lửa giống như là chúng sẽ đốt cháy thế giới; nhưng chúng tắt ngấm đi khi chạm vào ánh vinh quang mà Ðức Mẹ dùng tay phải chiếu sáng về phía thiên thần từ tay phải của Mẹ: chỉ tay phải xuống trái đất, Thiên thần hô lớn lên rằng: 'Ðền tội, Ðền tội, Ðền tội!' Và chúng con thấy trong luồng sáng chan hòa chính là Thiên Chúa: 'chuyện giống như người ta thấy mình trong gương thế nào khi họ đi ngang qua nó' thì cũng giống như vậy 'một vị Giám mục mặc màu trắng' mà chúng con có cảm tưởng đó là Ðức Thánh Cha'. Quí vị Giám mục khác, quí Linh mục, quí Tu sĩ nam nữ đang bước lên một ngọn núi thẳng đứng mà trên đỉnh núi có một cây Thánh giá lớn làm bằng thân cây còn sần sùi như loại gỗ bấc còn cả vỏ; trước khi đến tới nơi Ðức Thánh Cha đã đi ngang qua một thành phố lớn mà một nửa đã bị tiêu hủy và một nửa thì đang rung rinh với bước chân ngập ngừng, ảnh hưởng của đớn đau và phiền muộn, Ngài đã cầu nguyện cho những linh hồn của những tử thi Ngài gặp dọc đường; khi đã tới đỉnh núi, khi đang quì dưới chân cây Thánh giá lớn thì Ngài bị giết bởi một nhóm binh sĩ bắn những viên đạn và những mũi tên vào Ngài, và cũng bằng một cách như thế, đã chết ở đó người nọ nối tiếp người kia là các vị Giám mục khác, các Linh mục, các Tu sĩ nam nữ, và nhiều giáo dân khác của nhiều tầng lớp và địa vị khác nhau. Bên dưới hai cánh tay Thánh giá có hai Thiên-thần, mỗi vị cầm trong tay một bình đựng nước thánh bằng pha lê, các ngài thu máu các vị Tử đạo lại vào các bình này và rảy trên các linh hồn đang tìm đường đến với Thiên Chúa. (Tuy-3-1-1944")
Đức Giáo hoàng Bênêđíctô XVI - Hồng y Ratzinger với Mẹ Fatima.
Hội thánh giải thích bí mật
Ngay sau khi phần thứ ba của "bí mật" được công bố Hồng y Joseph Ratzinger – Tổng trưởng bộ Giáo lý Đức tin, đã cố gắng "giải thích bí mật thứ 3" này.
Theo ngài, nếu từ khóa của bí mật thứ I và thứ II là "để cứu các linh hồn" và cách thức là "tôn sùng Trái tim Vô nhiễm của Mẹ", thì từ khóa của bí mật thứ 3 là "Đền tội, Ðền tội, Ðền tội!"
Đây cũng là thông điệp cốt lõi của sứ điệp Fatima, là “chìa khóa” để hiểu phần còn lại của “bí mật”. Mẹ muốn nhắc nhở thế giới về sự cần thiết phải từ bỏ điều ác và sửa chữa những tổn hại do tội lỗi gây ra và mọi thứ đều xoay quanh nhu cầu sám hối.
Trước hết, hình ảnh thiên thần cầm gươm lửa ở bên trái Đức Mẹ gợi nhớ hình ảnh trong sách Khải Huyền, tượng trưng cho sự phán xét đang bao trùm thế giới. Tuy nhiên, theo đức Hồng y, thanh gươm này không đến từ trời, nhưng là do con người tạo ra. Chính con người, với các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt, đã tạo nên thanh gươm lửa.
May mắn thay, nhờ sám hối, thanh gươm lửa đã tắt ngay khi tiếp xúc với sự rạng rỡ của Đức Mẹ. Điều đó cho thấy, Đức Mẹ có tiếng nói cuối cùng và ánh hào quang của Mẹ có thể ngăn chặn bất kỳ thảm họa nào.
Tiếp đến là 3 hình ảnh cũng là 3 biểu tượng: một ngọn núi thẳng đứng, một thành phố lớn chỉ còn lại những đổ nát, và cuối cùng là một cây Thánh giá lớn sần sùi. Ngọn núi và thành phố tượng trưng cho đấu trường của lịch sử con người: lịch sử như một cuộc trèo núi gian khổ để lên tới đỉnh, lịch sử như một hí trường của sáng tạo nhân linh và hài hòa xã hội, nhưng đồng thời cũng là nơi của phá hoại, nơi mà con người thực sự phá hủy những thành quả do việc làm của chính mình. Thành phố có thể là nơi của hiệp thông và thăng tiến, nhưng cũng có thể là chốn của hiểm nguy và của những đe dọa cực đoan nhất. Trên núi dựng một cây Thánh giá - mục tiêu và hướng tiến của lịch sử. Thánh giá biến sự hủy diệt thành ơn cứu độ; Thánh giá đứng như một dấu chỉ cho sự bất hạnh của lịch sử, nhưng cũng như một hứa hẹn cho lịch sử.
Hình ảnh các giám mục, linh mục, tu sĩ là hình ảnh của chính Giáo hội, một Giáo hội phải đi con đường thập giá dọc dài suốt thế kỷ 20, thế kỷ của tử đạo, thế kỷ của khổ đau và bách hại đối với Giáo hội, thế kỷ của những Thế chiến và nhiều cuộc chiến tranh địa phương tràn ngập 50 năm cuối cùng và đã gây thương tích bằng những hình thức dã man chưa từng có.
Và, trong chặng đàng thánh giá của thế kỷ, hình ảnh của các Đức thánh cha có một vai trò đặc biệt. Tất cả các ngài, từ Pio X, Pio XI, Pio XII… cho tới thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, "đều thông chia những đau thương của thế kỷ và đã quyết chí bước tới xuyên qua tất cả những muộn phiền trải dài dọc theo con đường dẫn đến Thánh giá; đặc biệt là thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II, ngài đã được Mẹ che chở thoát khỏi vụ ám sát vào ngày 13/5/1981.
Phần kết của ‘bí mật’… là một thị kiến đầy an ủi, mở cánh cửa của lịch sử đầy máu và nước mắt cho sức mạnh chữa lành của Thiên Chúa. Dưới 2 cánh của thập giá, các thiên thần thu gom máu của các vị tử đạo, và nhờ đó họ ban sự sống cho những linh hồn đang tìm đường đến với Thiên Chúa…
Nếu Giáo hội được sinh ra từ cái chết của Chúa Kitô, từ vết thương bên sườn Ngài, thì cái chết của các chứng nhân cũng sinh hoa kết trái cho đời sống tương lai của Giáo Hội. Vì vậy, thị kiến của phần thứ ba trong ‘bí mật’, thoạt đầu có vẻ đau lòng, những đã kết thúc bằng một hình ảnh của hy vọng: không có đau khổ nào là vô ích, và chính một Giáo Hội đau khổ, một Giáo Hội của các vị tử đạo, trở thành một cột mốc chỉ đường cho con người trong hành trình tìm kiếm Thiên Chúa.
Tóm lại, “bí mật Fatima" mang đến cho chúng ta niềm hy vọng giữa một thế giới bị xé nát bởi lòng tham, ích kỷ và chiến tranh. Satan sẽ không chiến thắng và những kế hoạch xấu xa của hắn sẽ bị Trái Tim Vô Nhiễm của Đức Mẹ Maria làm cho thất bại. Có thể sẽ có đau khổ trong tương lai gần, nhưng nếu chúng ta bám chặt vào Chúa Giêsu và Mẹ Người, chúng ta sẽ luôn chiến thắng.
Theo ngài, nếu từ khóa của bí mật thứ I và thứ II là "để cứu các linh hồn" và cách thức là "tôn sùng Trái tim Vô nhiễm của Mẹ", thì từ khóa của bí mật thứ 3 là "Đền tội, Ðền tội, Ðền tội!"
Đây cũng là thông điệp cốt lõi của sứ điệp Fatima, là “chìa khóa” để hiểu phần còn lại của “bí mật”. Mẹ muốn nhắc nhở thế giới về sự cần thiết phải từ bỏ điều ác và sửa chữa những tổn hại do tội lỗi gây ra và mọi thứ đều xoay quanh nhu cầu sám hối.
Trước hết, hình ảnh thiên thần cầm gươm lửa ở bên trái Đức Mẹ gợi nhớ hình ảnh trong sách Khải Huyền, tượng trưng cho sự phán xét đang bao trùm thế giới. Tuy nhiên, theo đức Hồng y, thanh gươm này không đến từ trời, nhưng là do con người tạo ra. Chính con người, với các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt, đã tạo nên thanh gươm lửa.
May mắn thay, nhờ sám hối, thanh gươm lửa đã tắt ngay khi tiếp xúc với sự rạng rỡ của Đức Mẹ. Điều đó cho thấy, Đức Mẹ có tiếng nói cuối cùng và ánh hào quang của Mẹ có thể ngăn chặn bất kỳ thảm họa nào.
Tiếp đến là 3 hình ảnh cũng là 3 biểu tượng: một ngọn núi thẳng đứng, một thành phố lớn chỉ còn lại những đổ nát, và cuối cùng là một cây Thánh giá lớn sần sùi. Ngọn núi và thành phố tượng trưng cho đấu trường của lịch sử con người: lịch sử như một cuộc trèo núi gian khổ để lên tới đỉnh, lịch sử như một hí trường của sáng tạo nhân linh và hài hòa xã hội, nhưng đồng thời cũng là nơi của phá hoại, nơi mà con người thực sự phá hủy những thành quả do việc làm của chính mình. Thành phố có thể là nơi của hiệp thông và thăng tiến, nhưng cũng có thể là chốn của hiểm nguy và của những đe dọa cực đoan nhất. Trên núi dựng một cây Thánh giá - mục tiêu và hướng tiến của lịch sử. Thánh giá biến sự hủy diệt thành ơn cứu độ; Thánh giá đứng như một dấu chỉ cho sự bất hạnh của lịch sử, nhưng cũng như một hứa hẹn cho lịch sử.
Hình ảnh các giám mục, linh mục, tu sĩ là hình ảnh của chính Giáo hội, một Giáo hội phải đi con đường thập giá dọc dài suốt thế kỷ 20, thế kỷ của tử đạo, thế kỷ của khổ đau và bách hại đối với Giáo hội, thế kỷ của những Thế chiến và nhiều cuộc chiến tranh địa phương tràn ngập 50 năm cuối cùng và đã gây thương tích bằng những hình thức dã man chưa từng có.
Và, trong chặng đàng thánh giá của thế kỷ, hình ảnh của các Đức thánh cha có một vai trò đặc biệt. Tất cả các ngài, từ Pio X, Pio XI, Pio XII… cho tới thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, "đều thông chia những đau thương của thế kỷ và đã quyết chí bước tới xuyên qua tất cả những muộn phiền trải dài dọc theo con đường dẫn đến Thánh giá; đặc biệt là thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II, ngài đã được Mẹ che chở thoát khỏi vụ ám sát vào ngày 13/5/1981.
Phần kết của ‘bí mật’… là một thị kiến đầy an ủi, mở cánh cửa của lịch sử đầy máu và nước mắt cho sức mạnh chữa lành của Thiên Chúa. Dưới 2 cánh của thập giá, các thiên thần thu gom máu của các vị tử đạo, và nhờ đó họ ban sự sống cho những linh hồn đang tìm đường đến với Thiên Chúa…
Nếu Giáo hội được sinh ra từ cái chết của Chúa Kitô, từ vết thương bên sườn Ngài, thì cái chết của các chứng nhân cũng sinh hoa kết trái cho đời sống tương lai của Giáo Hội. Vì vậy, thị kiến của phần thứ ba trong ‘bí mật’, thoạt đầu có vẻ đau lòng, những đã kết thúc bằng một hình ảnh của hy vọng: không có đau khổ nào là vô ích, và chính một Giáo Hội đau khổ, một Giáo Hội của các vị tử đạo, trở thành một cột mốc chỉ đường cho con người trong hành trình tìm kiếm Thiên Chúa.
Tóm lại, “bí mật Fatima" mang đến cho chúng ta niềm hy vọng giữa một thế giới bị xé nát bởi lòng tham, ích kỷ và chiến tranh. Satan sẽ không chiến thắng và những kế hoạch xấu xa của hắn sẽ bị Trái Tim Vô Nhiễm của Đức Mẹ Maria làm cho thất bại. Có thể sẽ có đau khổ trong tương lai gần, nhưng nếu chúng ta bám chặt vào Chúa Giêsu và Mẹ Người, chúng ta sẽ luôn chiến thắng.
