- Chủ đề Author
- #1
Sáng ngày 25/5/2026, giờ Roma, Bộ Truyền thông phối hợp với Bộ Văn hóa và Giáo dục, Quỹ Gioan XXIII, đã khai mạc một hội thảo quốc tế liên ngành, có chủ đề: "Giữ gìn tiếng nói và gương mặt con người", bàn về việc "làm thế nào để bảo vệ khuôn mặt, giọng nói và suy nghĩ của con người trong thời đại thuật toán."
Hội nghị được tổ chức tại Đại học Giáo hoàng Urbaniana, qui tụ các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực báo chí, công nghệ thông tin, giáo dục và đạo đức.
Các diễn giả bao gồm các chuyên viên đầu ngành, đến từ các tổ chức quốc tế về khoa học, như Joy Buolamwini, người sáng lập Liên minh Công lý Thuật toán, bà Mitchell Baker, đồng sáng lập dự án Mozilla; và ông Tristan Harris, một trong những nhà phê bình nổi bật nhất về nền kinh tế chú ý (attention economy).
Chủ đề của Hội nghị cũng là tên gọi mà Đức Lêô XIV đã chọn làm chủ đề cho Sứ điệp Ngày Thế giới truyền thông lần thứ 60, ngày 24/1/2026: "Gìn giữ tiếng nói và khuôn mặt con người".
Trong sứ điệp đó, Đức Thánh cha đã xác định rõ, thách thức của trí tuệ nhân tạo chủ yếu là vấn đề nhân học và câu hỏi quan trọng cần quan tâm không phải là "máy móc có thể và sẽ làm được gì, mà là chúng ta có thể và sẽ làm được gì"; đồng thời ngài cũng kêu gọi mọi người cùng chung tay "xây dựng mối quan hệ có ý thức với những công cụ này, dựa trên trách nhiệm, sự hợp tác và giáo dục."
Đối với Đức nguyên Giáo hoàng Bênêđíctô XVI, vấn đề trí tuệ nhân tạo là một "vấn đề xã hội" mới, nên phải được giải quyết dưới ánh sáng của học thuyết xã hội của Giáo hội, phẩm giá của lao động và công lý.
Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Paolo Ruffini, Tổng trưởng Bộ Truyền thông, đã lập tức đặt mọi người trong bối cảnh của Sứ điệp của Đức thánh cha, khẳng định "giữ gìn tiếng nói là một lời chất vấn, không phải để cất trong ngăn kéo, nhưng là yêu thương và chăm sóc ai đó và cái gì đó."
Đồng quan điểm với ông Paolo Ruffini, Đức Hồng y José Tolentino de Mendonça, Tổng trưởng Bộ Văn hóa và Giáo dục, trong bài phát biểu chào mừng, đã khẳng định: "Gìn giữ giọng nói và khuôn mặt con người - là một chương trình, thậm chí là một lời tuyên xưng đức tin vào con người."
Sau đó, Đức Hồng y nhắc lại rằng, trong truyền thống cổ điển và Kitô giáo, khuôn mặt và giọng nói không chỉ đơn thuần là các yếu tố nhận dạng, mà còn là những biểu hiện sâu xa của con người và của các mối quan hệ.
Vì thế, "Con người không bao giờ có thể bị giảm thiểu thành một dữ liệu, một hồ sơ, một thuật toán. Con người luôn là một trỗi vượt, một mầu nhiệm, một ơn gọi."
Các diễn giả bao gồm các chuyên viên đầu ngành, đến từ các tổ chức quốc tế về khoa học, như Joy Buolamwini, người sáng lập Liên minh Công lý Thuật toán, bà Mitchell Baker, đồng sáng lập dự án Mozilla; và ông Tristan Harris, một trong những nhà phê bình nổi bật nhất về nền kinh tế chú ý (attention economy).
Chủ đề của Hội nghị cũng là tên gọi mà Đức Lêô XIV đã chọn làm chủ đề cho Sứ điệp Ngày Thế giới truyền thông lần thứ 60, ngày 24/1/2026: "Gìn giữ tiếng nói và khuôn mặt con người".
Trong sứ điệp đó, Đức Thánh cha đã xác định rõ, thách thức của trí tuệ nhân tạo chủ yếu là vấn đề nhân học và câu hỏi quan trọng cần quan tâm không phải là "máy móc có thể và sẽ làm được gì, mà là chúng ta có thể và sẽ làm được gì"; đồng thời ngài cũng kêu gọi mọi người cùng chung tay "xây dựng mối quan hệ có ý thức với những công cụ này, dựa trên trách nhiệm, sự hợp tác và giáo dục."
Đối với Đức nguyên Giáo hoàng Bênêđíctô XVI, vấn đề trí tuệ nhân tạo là một "vấn đề xã hội" mới, nên phải được giải quyết dưới ánh sáng của học thuyết xã hội của Giáo hội, phẩm giá của lao động và công lý.
Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Paolo Ruffini, Tổng trưởng Bộ Truyền thông, đã lập tức đặt mọi người trong bối cảnh của Sứ điệp của Đức thánh cha, khẳng định "giữ gìn tiếng nói là một lời chất vấn, không phải để cất trong ngăn kéo, nhưng là yêu thương và chăm sóc ai đó và cái gì đó."
Đồng quan điểm với ông Paolo Ruffini, Đức Hồng y José Tolentino de Mendonça, Tổng trưởng Bộ Văn hóa và Giáo dục, trong bài phát biểu chào mừng, đã khẳng định: "Gìn giữ giọng nói và khuôn mặt con người - là một chương trình, thậm chí là một lời tuyên xưng đức tin vào con người."
Sau đó, Đức Hồng y nhắc lại rằng, trong truyền thống cổ điển và Kitô giáo, khuôn mặt và giọng nói không chỉ đơn thuần là các yếu tố nhận dạng, mà còn là những biểu hiện sâu xa của con người và của các mối quan hệ.
Vì thế, "Con người không bao giờ có thể bị giảm thiểu thành một dữ liệu, một hồ sơ, một thuật toán. Con người luôn là một trỗi vượt, một mầu nhiệm, một ơn gọi."
- Ảnh trong bài: Vatican news
