Tích cực
- Tham gia
- 21/1/24
- Bài viết
- 169
- Chủ đề Author
- #1
Ai nói tôi không cầu nguyện?
Trong một cuộc phỏng vấn bên ngoài Castel Gandolfo, một phóng viên hỏi Đức Lêô tại sao ngài không cầu nguyện “ít nhất là rất khó nhìn thấy” khi ngài đến thăm viếng Ngôi đền Hồi giáo Sultan Ahmed ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Ngài vừa cười vừa trả lời:
“Ai nói là tôi không cầu nguyện? .. Và có lẽ ngay lúc này, tôi cũng đang cầu nguyện.”
Và ngài giải thích thêm: “Thực vậy, tôi thích cầu nguyện trong nhà thờ Công giáo với sự hiện diện của Mình Thánh Chúa” và ngài xem việc chú trọng quá đến khoảnh khắc ngài có cầu nguyện lúc đó hay không có một chút ‘tò mò cách lạ lùng’
“Ai nói là tôi không cầu nguyện? .. Và có lẽ ngay lúc này, tôi cũng đang cầu nguyện.”
Và ngài giải thích thêm: “Thực vậy, tôi thích cầu nguyện trong nhà thờ Công giáo với sự hiện diện của Mình Thánh Chúa” và ngài xem việc chú trọng quá đến khoảnh khắc ngài có cầu nguyện lúc đó hay không có một chút ‘tò mò cách lạ lùng’
Ảnh: Vatican Media
Đức Mẹ sẽ nhận lời … nhưng từ từ?
Ngày mùng 9 tháng 12 vừa qua, trong một bài giảng ở nhà thờ chính tòa Thánh Patrick New York, Đức Hồng Y Timothy Dolan nhắc hôm nay là kỷ niệm 46 năm ngày mất của Đấng đáng kính Hồng y Fulton J. Sheen.
Hồng y Sheen là một nhà giảng thuyết tài danh, và cũng có lòng sùng kính Đức Maria cách đặc biệt. Ngài ước ao nếu được xin cho ngài mất vào một trong những ngày lễ kính đức Maria hoặc ngày thứ Bảy đầu tháng.
Dường như Đức Maria không nghe lời cầu xin của ngài chăng, vì ngài mất ngày mùng 9 tháng 12, ngày trước đó mùng 8 là lễ Mẹ Vô nhiễm, và ngày hôm sau mùng 10 là ngày hội thánh tưởng nhớ ngôi nhà nơi Đức Mẹ sinh sống, Our Lady of Loretto.
Nhưng chỉ sau vài năm sau khi ngài mất, Đức Thánh GH John Paul II đã đặt ngày mùng 9 tháng 12 là ngày lễ kính thánh Juan Diego /hoan diegô/ Người Việt có lẽ không biết nhiều đến tên vị thánh này, nhưng khi nói đến Đức Mẹ ở Guadalupe, Mexico có lẽ ai cũng biết.
Hồng y Sheen là một nhà giảng thuyết tài danh, và cũng có lòng sùng kính Đức Maria cách đặc biệt. Ngài ước ao nếu được xin cho ngài mất vào một trong những ngày lễ kính đức Maria hoặc ngày thứ Bảy đầu tháng.
Dường như Đức Maria không nghe lời cầu xin của ngài chăng, vì ngài mất ngày mùng 9 tháng 12, ngày trước đó mùng 8 là lễ Mẹ Vô nhiễm, và ngày hôm sau mùng 10 là ngày hội thánh tưởng nhớ ngôi nhà nơi Đức Mẹ sinh sống, Our Lady of Loretto.
Nhưng chỉ sau vài năm sau khi ngài mất, Đức Thánh GH John Paul II đã đặt ngày mùng 9 tháng 12 là ngày lễ kính thánh Juan Diego /hoan diegô/ Người Việt có lẽ không biết nhiều đến tên vị thánh này, nhưng khi nói đến Đức Mẹ ở Guadalupe, Mexico có lẽ ai cũng biết.
Điện thư từ tổng thống phủ Hoa Kỳ mừng Mẹ Vô Nhiễm
Theo ban biên tập của tờ báo mạng National Catholic Register, câu nói trong điện thư “Thiên Chúa làm người khi Đức Maria hạ sinh một người con trai, Giêsu, người đã dâng hiến chính mạng sống mình trên Thập giá để cứu chuộc tội lỗi và cứu độ thế giới” là không đúng.
Bởi vì Con Thiên Chúa đã liên kết bản tính Thiên Chúa của người với bản tính nhân loại vào lúc Nhập Thể Incarnation - khoảnh khắc thụ thai của chính Chúa Giêsu trong cung lòng đức Maria vào lúc sứ thần Truyền tin Annunciation - cũng như đời sống con người bắt đầu vào lúc thụ thai. Vì thế Thiên Chúa đã là một người đầy đủ chín tháng khi Đức Maria hạ sinh Chúa Giêsu nơi máng cỏ Bêlem vào ngày Giáng Sinh.
Bởi vì Con Thiên Chúa đã liên kết bản tính Thiên Chúa của người với bản tính nhân loại vào lúc Nhập Thể Incarnation - khoảnh khắc thụ thai của chính Chúa Giêsu trong cung lòng đức Maria vào lúc sứ thần Truyền tin Annunciation - cũng như đời sống con người bắt đầu vào lúc thụ thai. Vì thế Thiên Chúa đã là một người đầy đủ chín tháng khi Đức Maria hạ sinh Chúa Giêsu nơi máng cỏ Bêlem vào ngày Giáng Sinh.
Lễ Đức Mẹ Loreto
Ngày 10 tháng 12 Giáo hội nhớ đến Đức Maria ở Loretto, nói khác đi, Hội thánh mừng một thánh tích - Ngôi nhà Thánh ở Nazareth, tương truyền Đức Maria đã hạ sanh, sinh sống và Thiên thần truyền tin cho Mẹ ở đó. Trong ngôi nhà này, có một Bàn thờ của các Tông đồ, theo truyền thống kể lại được dựng lên sau khi Chúa lên trời.
Từ thế kỷ thứ bảy đến XIII, quân Hồi giáo đã san bằng hai nhà thờ Cả xây trên Ngôi nhà Thánh, theo truyền khẩu vào năm 1291 các thiên thần đã di chuyển Ngôi nhà Thánh này đến Tersatto, mà ngày nay là Trsat, nước Croatia. Khi Ngôi nhà Thánh xuất hiện tại đây cũng đã có rất nhiều phép lạ và ơn lành đổ xuống.
Và truyền thuyết cũng kể lại Ngôi nhà này cũng đã xuất hiện ở nhiều nơi trước khi an cư ở Loretto vào ngày 10 tháng 12 năm 1294.
Các bạn có thể đọc thêm ở đường link tham khảo bên dưới.
Nguồn:
Từ thế kỷ thứ bảy đến XIII, quân Hồi giáo đã san bằng hai nhà thờ Cả xây trên Ngôi nhà Thánh, theo truyền khẩu vào năm 1291 các thiên thần đã di chuyển Ngôi nhà Thánh này đến Tersatto, mà ngày nay là Trsat, nước Croatia. Khi Ngôi nhà Thánh xuất hiện tại đây cũng đã có rất nhiều phép lạ và ơn lành đổ xuống.
Và truyền thuyết cũng kể lại Ngôi nhà này cũng đã xuất hiện ở nhiều nơi trước khi an cư ở Loretto vào ngày 10 tháng 12 năm 1294.
Các bạn có thể đọc thêm ở đường link tham khảo bên dưới.
Nguồn:
Ai nói tôi không cầu nguyện?
https://www.facebook.com/reel/1196905949075891
Lễ thánh Juan Diego
http://catholicsaints.mobi/calendar/9-december.htm
Đấng đáng kính Hồng y Fulton J. Sheen và Đức Maria
Điện thư từ Phủ tổng thống Hoa kỳ:
https://www.ncregister.com/commentaries/editorial-white-house-december-8-message
Đức Mẹ Loretto theo truyền thống
https://mycatholic.life/saints/saints-of-the-liturgical-year/our-lady-of-loreto/
Đức Mẹ Loretto theo ‘khoa học’
https://en.wikipedia.org/wiki/Basilica_della_Santa_Casa
Cùng chủ đề
