Tích cực
- Tham gia
- 10/10/24
- Bài viết
- 175
- Chủ đề Author
- #1
Trong buổi tiếp kiến các thành viên Liên đoàn Y khoa Ibero-Mỹ Latinh và Caribê (CONFEMEL), Đức Giáo hoàng Lêô XIV nhấn mạnh đến sức mạnh chữa lành của sự tiếp xúc trực tiếp và khẳng định: trí tuệ nhân tạo có thể hỗ trợ, nhưng không bao giờ thay thế được sự hiện diện đầy nhân tính của người thầy thuốc.
Sáng thứ Năm, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã tiếp đón tại Vatican các đại diện của CONFEMEL, tổ chức quy tụ hơn hai triệu bác sĩ đến từ Mỹ Latinh, bán đảo Iberia và vùng Caribê. Ngài bày tỏ lòng biết ơn vì sự dấn thân không mệt mỏi của họ trong việc chăm sóc sức khỏe cho con người: “Xin cảm ơn công việc không ngừng nghỉ của anh chị em.”
Nhân dịp Giáo hội mừng kính các Thiên thần Bản mệnh ngày 2 tháng 10, Đức Thánh Cha mời gọi các bác sĩ suy tư về mối tương quan giữa thầy thuốc và bệnh nhân – một mối quan hệ, theo ngài, “dựa trên sự tiếp xúc cá nhân và chăm sóc sức khỏe, cũng như các thiên thần chăm sóc và bảo vệ chúng ta trên hành trình cuộc sống.”
Trích lời thánh Augustinô, ngài nhắc đến Chúa Kitô vừa là thầy thuốc vừa là phương dược: “Ipse medicus, ipse medicamentum” – “Chính Ngài là thầy thuốc, chính Ngài cũng là dược liệu.” Đức Thánh Cha giải thích: Chúa Giêsu là thầy thuốc vì Ngài là Ngôi Lời, và là phương dược vì Ngài là Ngôi Lời đã làm người.
Ngài nhấn mạnh rằng: “Đối thoại, giao tiếp và sự chạm chạm thân tình luôn phải hiện diện trong mối tương quan chữa trị, vượt lên trên mọi khí cụ hay phương tiện y khoa.”
Sự chạm chạm chữa lành
Suy niệm đoạn Tin Mừng Đức Giêsu chữa người phong hủi (Mc 1,40–42), Đức Thánh Cha chỉ ra rằng đây “không phải là một cử chỉ máy móc,” nhưng là một mối tương quan cá vị: “Người bị loại trừ, không ai dám chạm tới, lại tìm thấy sức khỏe và ơn cứu độ trong một cái chạm âu yếm của Chúa Giêsu.”
Ngài cũng nhắc đến chân phước Giuse Gregorio Hernández, “vị bác sĩ của người nghèo” ở Venezuela đầu thế kỷ XX, người đã kết hợp năng lực chuyên môn với sự tận tụy phục vụ người túng thiếu nhất.
Ngài cũng nhắc đến chân phước Giuse Gregorio Hernández, “vị bác sĩ của người nghèo” ở Venezuela đầu thế kỷ XX, người đã kết hợp năng lực chuyên môn với sự tận tụy phục vụ người túng thiếu nhất.
Công nghệ và sự gần gũi nhân bản
Nói đến vai trò của trí tuệ nhân tạo trong y khoa, Đức Giáo hoàng nhìn nhận đây là một trợ giúp lớn lao giúp cải thiện việc điều trị. Tuy nhiên, ngài khẳng định: “AI không bao giờ có thể thay thế bác sĩ.”
Trích lời Đức Bênêđictô XVI, ngài nói các bác sĩ là “nguồn mạch của tình yêu, mang lại bình an và hy vọng cho những ai đau khổ.” Và ngài nhấn mạnh: “Không một thuật toán nào có thể thay thế một cử chỉ gần gũi hay một lời an ủi.”
Trích lời Đức Bênêđictô XVI, ngài nói các bác sĩ là “nguồn mạch của tình yêu, mang lại bình an và hy vọng cho những ai đau khổ.” Và ngài nhấn mạnh: “Không một thuật toán nào có thể thay thế một cử chỉ gần gũi hay một lời an ủi.”
Hy vọng trên hành trình
Kết thúc huấn từ, Đức Thánh Cha ghi nhận những “thách đố lớn lao và đầy khích lệ” mà giới y khoa đang phải đối diện, và mời gọi họ đón nhận với niềm hy vọng. Ngài phó thác các bác sĩ cho Đức Kitô – “niềm hy vọng của chúng ta” – và cho Đức Maria, Mẹ Sức Khỏe của các bệnh nhân, để đồng hành cùng họ “trên cuộc lữ hành tiến về nhà Cha.”
Nguồn: Vatican News
Cùng chủ đề
