Tích cực
- Tham gia
- 21/1/24
- Bài viết
- 169
- Chủ đề Author
- #1
Ngày xửa ngày xưa, vào khoảng giữa thế kỷ XIX, chính xác là năm 1858, vừa qua khỏi con sông Gave, nước Pháp, có một nơi mà người dân địa phương thường đem rác ra đổ ngay "Massabielle" "Tảng đá lớn," nơi đó có một cái hang đá sâu khoảng tám mét và rộng khoảng hơn 11 mét, và ngay bên trên cũng có một chỗ nhỏ hõm vào.
Hình thù của hang đá này không đẹp mắt nên ít người lai vãng và hoang vắng, may ra chỉ có mấy đứa trẻ đi vào để kiếm củi đốt cho gia đình.
Tất cả đã thay đổi vào ngày 11 tháng Hai năm 1858 khi có ba trẻ gái đi vào hang kiếm củi, một cô bé đã nhìn thấy một ‘quý bà mặc đồ trắng, thắt một sợi dây lưng màu thiên thanh, một bông hồng vàng ở trên mỗi bàn chân của bà, cùng màu với chuỗi mân côi bà cầm theo.” Bà nói với cô gái hãy kêu gọi mọi người đến
Ngày nay chỗ này đã trở thành một bãi rác khổng lồ của cả thế giới, với hơn 6 triệu người đủ mọi sắc tộc, tôn giáo, đã đến để xả rác. Họ đã xả đi những lo toan, phiền muộn, và cả tội lỗi của mình.
Và quý bà mặc đồ trắng này đã ‘tái chế’ những rác rưởi của nhân loại để cho chúng thanh sạch trong ân sủng.
Viết lại theo cảm hứng từ bài giảng của Đức Hồng Y Timothy Dolan vào thứ ba ngày 11 tháng hai năm 2025, kỷ niệm ngày Đức Maria hiện ra lần đầu tiên ở Lộ Đức
Hình thù của hang đá này không đẹp mắt nên ít người lai vãng và hoang vắng, may ra chỉ có mấy đứa trẻ đi vào để kiếm củi đốt cho gia đình.
Tất cả đã thay đổi vào ngày 11 tháng Hai năm 1858 khi có ba trẻ gái đi vào hang kiếm củi, một cô bé đã nhìn thấy một ‘quý bà mặc đồ trắng, thắt một sợi dây lưng màu thiên thanh, một bông hồng vàng ở trên mỗi bàn chân của bà, cùng màu với chuỗi mân côi bà cầm theo.” Bà nói với cô gái hãy kêu gọi mọi người đến
Ngày nay chỗ này đã trở thành một bãi rác khổng lồ của cả thế giới, với hơn 6 triệu người đủ mọi sắc tộc, tôn giáo, đã đến để xả rác. Họ đã xả đi những lo toan, phiền muộn, và cả tội lỗi của mình.
Và quý bà mặc đồ trắng này đã ‘tái chế’ những rác rưởi của nhân loại để cho chúng thanh sạch trong ân sủng.
Viết lại theo cảm hứng từ bài giảng của Đức Hồng Y Timothy Dolan vào thứ ba ngày 11 tháng hai năm 2025, kỷ niệm ngày Đức Maria hiện ra lần đầu tiên ở Lộ Đức
