Behold God’s Providence
- Tham gia
- 17/12/23
- Bài viết
- 617
- Chủ đề Author
- #1
Một trong những hiểu nhầm lớn nhất của nhiều người Việt Nam đối với đạo Công giáo liên quan tới "Đạo hiếu". Họ cho rằng, theo Đạo thì sẽ không còn thờ cha mẹ, tổ tiên nữa. Đây là quan điểm sai lầm, khi mà Giáo hội Việt Nam dành cả tháng 11 hàng năm và riêng ngày mùng 2 tết để kính nhớ ông bà tổ tiên, còn sống cũng như đã qua đời.
Đạo hiếu là một giá trị đạo đức quan trọng trong văn hóa Việt Nam. Được thể hiện qua lòng biết ơn, kính yêu và chăm sóc của các thành viên gia đình đối với ông bà, cha mẹ, và các bậc tổ tiên.
Đạo hiếu của người Việt được hình thành, phát triển và chịu ảnh hưởng của nhiều tôn giáo và triết lý khác nhau, như Khổng giáo, Phật giáo, Thiên Chúa Giáo,…
Đạo hiếu thể hiện sự gắn kết, giúp đỡ và tôn trọng nhau giữa cách thế hệ thành viên trong gia đình, là minh chứng cho tình liên đới trong gia đình và cộng đồng xã hội.
“Theo đạo thì bất hiếu” là thành kiến đã in sâu vào tiềm thức của một số người Việt Nam. Đây được cho là hậu quả lịch sử của quá trình truyền giáo lâu dài tại Việt Nam về cách hiểu thờ cúng tổ tiên.
Sau công đồng Vaticanô II, đã có những hướng dẫn của Tòa Thánh về việc hội nhập văn hóa bản địa, đặc biệt là phân biệt những hành vi thờ kính tổ tiên và những hành vi mê tín, cúng bái dị đoan,…
Theo đó, “thờ kính” cha mẹ, tổ tiên được hiểu nhớ đến những người có công sinh thành, dưỡng dục, chứ không phải “thờ” như một đấng thần linh mà quỳ lạy cúng bái.
Đọc kinh kính nhớ tổ tiên dịp tết
Năm 1974, Hội nghị các giám mục Việt Nam họp tại Nha Trang đã đưa ra quyết định về vấn đề Thờ kính tổ tiên, bao gồm:
- Được bày bàn thờ gia tiên bên dưới bàn thờ Thiên Chúa, không có yếu tố mê tín
- Được thắp hương, đèn, nến ở bàn thờ Tổ tiên
- Được tổ chức cúng giỗ theo phong tục địa phương, và phải bỏ qua các yếu tố gây mê tín dị đoan như đốt vàng mã,…
- Được làm lễ Gia tiên trong hôn lễ
- Được vái lạy thi hài người quá cố trong tang lễ
- Được tham dự các nghi lễ tôn kính, biết ơn với những nhân vật có công với đất nước, dân tộc.
Từ đó, thấy được Giáo hội Công giáo xem trọng việc thờ kính Ông bà tổ tiên, chỉ sau việc tôn kính và thờ phượng Thiên Chúa
Không chỉ nhớ đến người đã qua đời
Giáo hội không chỉ dành ngày mùng 2 tết để nhớ đến những người đã qua đời, mà còn đặc biệt cầu nguyện cho những ông bà, cha mẹ hiện đang còn sống.
Giáo huấn xã hội của Giáo hội Công giáo luôn đề cao vai trò của những người già trong gia đình, vì “sự hiện diện của người cao tuổi trong gia đình rất có giá trị”. (Docat #121)
Họ là mối dây liên kết giữa các thế hệ thành viên trong gia đình. Và với kinh nghiệm sống phong phú, họ có những đóng góp mang tính quyết định trong gia đình.
Giáo hội đặc biệt cử hành việc nhớ đến ông bà tổ tiên để người trẻ có thể học được cách không chỉ quan tâm tới bản thân, mà còn cần học cách quan tâm và chăm lo cho người khác nữa. Để họ đối xử và hiện diện với ông bà, cha mẹ trong tình yêu thương. (x. Docat 121)
Ảnh: Giới trẻ Công giáo Biên Hòa
Không chỉ nhớ đến người đã qua đời
Giáo hội không chỉ dành ngày mùng 2 tết để nhớ đến những người đã qua đời, mà còn đặc biệt cầu nguyện cho những ông bà, cha mẹ hiện đang còn sống.
Giáo huấn xã hội của Giáo hội Công giáo luôn đề cao vai trò của những người già trong gia đình, vì “sự hiện diện của người cao tuổi trong gia đình rất có giá trị”. (Docat #121)
Họ là mối dây liên kết giữa các thế hệ thành viên trong gia đình. Và với kinh nghiệm sống phong phú, họ có những đóng góp mang tính quyết định trong gia đình.
Giáo hội đặc biệt cử hành việc nhớ đến ông bà tổ tiên để người trẻ có thể học được cách không chỉ quan tâm tới bản thân, mà còn cần học cách quan tâm và chăm lo cho người khác nữa. Để họ đối xử và hiện diện với ông bà, cha mẹ trong tình yêu thương. (x. Docat 121)
Ảnh: Giới trẻ Công giáo Biên Hòa
Tóm lại
Quan điểm về việc thờ kính ông bà tổ tiên của đạo Công giáo rất rõ ràng. Đạo Công giáo không chỉ không phá vỡ truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, mà còn làm phong phú thêm đời sống văn hóa của người dân Việt Nam
Như Công đồng Vaticanô II nhận định: “Những gì tốt đẹp trong tâm hồn và tư tưởng của loài người hoặc trong nghi lễ và văn hóa riêng của các dân tộc, hoạt động của Hội Thánh không nhằm tiêu diệt, nhưng làm cho lành mạnh, nâng cao và kiện toàn, hầu làm vinh danh Thiên Chúa và mưu cầu hạnh phúc cho con người” (Lumen Gentium #17)
Như Công đồng Vaticanô II nhận định: “Những gì tốt đẹp trong tâm hồn và tư tưởng của loài người hoặc trong nghi lễ và văn hóa riêng của các dân tộc, hoạt động của Hội Thánh không nhằm tiêu diệt, nhưng làm cho lành mạnh, nâng cao và kiện toàn, hầu làm vinh danh Thiên Chúa và mưu cầu hạnh phúc cho con người” (Lumen Gentium #17)
Phải làm gì?
Docat 121: Vai trò của người già trong gia đình là gì?
Sự hiện diện của người cao tuổi trong gia đình rất có giá trị. Họ là thí dụ minh chứng cho mối dây nối kết các thế hệ, và nhờ vào nhiều kinh nghiệm sống phong phú, họ có thể mang đến sự đóng góp mang tính quyết định cho lợi ích của gia đình và của cả xã hội. Họ có thể chuyển giao các giá trị và truyền thống, cũng như hỗ trợ người trẻ. Bằng cách đó, người trẻ học được rằng không nên chỉ quan tâm tới bản thân mà còn cần chăm lo cho người khác nữa. Khi người già trở bệnh và cần được săn sóc, họ không chỉ cần thuốc men và dịch vụ y tế phù hợp, mà hơn hết, họ cần sự đối xử yêu thương và sự hiện diện của người thân quanh mình.