Behold God’s Providence
- Tham gia
- 17/12/23
- Bài viết
- 617
- Chủ đề Author
- #1
"Chữa lành" đã trở thành một từ khóa "hot" trong những năm gần đây, khi mà người trẻ, khi gặp phải những tổn thương trong cuộc sống, sẽ tìm đến các hoạt động được cho là chữa lành, với mong muốn cân bằng lại cuộc sống. "Chữa lành" là điều cần thiết, nhưng chúng không chỉ dừng lại ở việc loại bỏ đi những yếu tố tiêu cực. Vậy, người trẻ cần hiểu sao cho đúng về "Chữa lành"?
Ảnh: gitanaperla.com
Trong thời đại 4.0, mọi kết nối với thế giới diễn ra dễ dàng và nhanh chóng. Tuy nhiên, người trẻ thường cảm thấy mất kết nối với bản thân, không biết mình đang cần gì và thật sự muốn gì. Cảm giác chông chênh, đơn độc, trống trải chế ngự bên trong. Họ sợ bị bỏ lỡ, muốn có tất cả mọi thứ, nhưng cuối cùng nhận ra hình như mình chẳng có gì cả. Họ tìm đến các hoạt động chữa lành, nhằm xoa dịu những tổn thương bên trong.
Nhưng có một sự thật là, dù sự chữa lành là gì đi nữa, nó chắc chắn không phải là việc sửa chữa một vấn đề cách thiển cận, cũng không dừng lại ở việc chỉ điều trị một triệu chứng. Sự chữa lành không thể rút gọn bằng cách chỉ loại bỏ các cảm xúc tiêu cực cách nhất thời, mà còn là việc cảm nhận được sự hiện diện của "một điều tích cực". Điều này có nghĩa là, sự chữa lành sâu sắc, toàn diện và bền vững chính là việc chúng ta bắt đầu đưa Chúa trở lại vào chính đời sống của mình.
Thiên Chúa là tình yêu, con người được tạo dựng theo hình ảnh và giống với Chúa, nên phản chiếu tình yêu. Do đó, chữa lành có thể được định nghĩa là việc Thiên Chúa sửa chữa hình ảnh yêu thương thực sự làm nên con người chúng ta..
Nhưng có một sự thật là, dù sự chữa lành là gì đi nữa, nó chắc chắn không phải là việc sửa chữa một vấn đề cách thiển cận, cũng không dừng lại ở việc chỉ điều trị một triệu chứng. Sự chữa lành không thể rút gọn bằng cách chỉ loại bỏ các cảm xúc tiêu cực cách nhất thời, mà còn là việc cảm nhận được sự hiện diện của "một điều tích cực". Điều này có nghĩa là, sự chữa lành sâu sắc, toàn diện và bền vững chính là việc chúng ta bắt đầu đưa Chúa trở lại vào chính đời sống của mình.
Thiên Chúa là tình yêu, con người được tạo dựng theo hình ảnh và giống với Chúa, nên phản chiếu tình yêu. Do đó, chữa lành có thể được định nghĩa là việc Thiên Chúa sửa chữa hình ảnh yêu thương thực sự làm nên con người chúng ta..
Ảnh: thehappening.com
Sự cần thiết của các nhân đức
Trong thư của Thánh Phaolô Tông đồ gửi các tín hữu Corinto, ngài nói: "“Tình yêu thì nhẫn nại, tình yêu thì nhân từ…” (Cr 13). Nhẫn nại và nhân từ là những nhân đức. Bên cạnh đó, tình yêu cũng là lòng thương xót, sự biết ơn,...Mỗi nhân đức đều là một phẩm chất của tình yêu. Như Thánh Augustino nói: "Tôi tin rằng nhân đức không gì khác hơn là tình yêu hoàn hảo đối với Chúa".
Do đó, nhân đức là "hình dáng của tình yêu". Chúng là điều mà Chúa thể hiện. Chúa là nhẫn nại, nhân từ, trung thành, thương xót, và khiêm nhường. Được tạo dựng theo hình ảnh của Chúa, nhân đức chỉ ra điều mà con người cần phải trở thành. Vì nhân đức là những phẩm chất cụ thể của tình yêu, việc nuôi dưỡng những phẩm chất đẹp đẽ này bằng ân sủng là trung tâm của toàn bộ quá trình chữa lành. Người có nhân đức là người đã được chữa lành, là người có nhân tính thật sự được phục hồi bởi ân sủng của Chúa. Đó là người phản chiếu hình ảnh yêu thương định nghĩa chúng ta. Đó là phiên bản tốt nhất của chính chúng ta.
Do đó, nhân đức là "hình dáng của tình yêu". Chúng là điều mà Chúa thể hiện. Chúa là nhẫn nại, nhân từ, trung thành, thương xót, và khiêm nhường. Được tạo dựng theo hình ảnh của Chúa, nhân đức chỉ ra điều mà con người cần phải trở thành. Vì nhân đức là những phẩm chất cụ thể của tình yêu, việc nuôi dưỡng những phẩm chất đẹp đẽ này bằng ân sủng là trung tâm của toàn bộ quá trình chữa lành. Người có nhân đức là người đã được chữa lành, là người có nhân tính thật sự được phục hồi bởi ân sủng của Chúa. Đó là người phản chiếu hình ảnh yêu thương định nghĩa chúng ta. Đó là phiên bản tốt nhất của chính chúng ta.
Ảnh: childbirthcollective.com
Tóm lại
Sự chữa lành vượt xa việc loại bỏ những điều tiêu cực. Đó là việc nuôi dưỡng các nhân đức, tự chủ, và tự chăm sóc bản thân bằng ân sủng, điều này làm chúng ta trở thành một phản ánh chính xác hơn về Đấng Tạo Hóa của mình, và do đó là một phiên bản chân thực hơn của chính mình. Thiên Chúa không chỉ chữa lành chúng ta khỏi những điều tiêu cực, mà ngài còn chữa lành chúng ta để chúng ta có một cuộc sống phong phú hơn. Do đó, không cần tìm kiếm đâu xa, chúng ta chỉ cần luôn "tựa" vào Ngài để được chữa lành.
Phải làm gì?
Docat 5: Vì sao Chúa tạo dựng con người và thế giới?
Thiên Chúa tạo nên thế giới từ tình yêu tuôn tràn của Ngài. Ngài muốn chúng ta yêu mến Ngài như Ngài thương yêu chúng ta. Ngài muốn tập hợp chúng ta trong đại gia đình Hội Thánh của Ngài.