Behold God’s Providence
- Tham gia
- 17/12/23
- Bài viết
- 1,649
- Chủ đề Author
- #1
Ngày cuối cùng của Mùa Giáng Sinh, Gioan Tẩy Giả xuất hiện trở lại với nghi thức Rửa tội và Rao giảng về Đức Giê-su. Hai câu nói để đời của ông: “Người ta không tiếp nhận gì mà không phải bởi trời ban cho”, và “Đức Giê-su phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại”.
Ảnh: Mạng lưới Cầu Nguyện
Những vấn đề tiêu cực trong Giáo hội cũng do tư duy lệch hướng trên hai nền tảng này:
Chúng ta không biết ơn Chúa. Xưa ông bà nhà đạo mở miệng ra là tạ ơn Chúa trong mọi biến cố cuộc sống. Thậm chí có cụ bị ốm liệt lâu năm, bệnh nan y… khi cha xứ đến thăm hỏi, vẫn “tạ ơn Chúa nay con đỡ hơn, khá hơn”.
Ngày nay chúng ta tâng nhau cao quá Chúa. Những bài phát biểu, những lời ca ngợi xã giao… làm bao đấng bậc tưởng mình to ngang trời. Hiểm họa lớn nhất là cử hành Thánh Lễ nhưng không thấy Chúa đâu hết, chỉ thấy chủ tế, nhà giảng thuyết, ca đoàn, trống kèn, sắc màu phô diễn. Có cha kể vui nhưng thâm thúy: “Đầu lễ cha xứ giang tay nói ‘Chúa ở đâu rồi anh chị em’, mải lo bên ngoài mà hết biết Chúa chỗ nào”.
“Không gì nhận lãnh mà không do bởi Thiên Chúa”. Người Công giáo ghi tâm khắc cốt điều này thì lợi ích biết bao cho đời sống đức tin, nhân bản và lương tâm của mình.
“Chúa phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ đi”. Có tí chức quyền, có chút của cải, học vài bằng cấp… là khối người coi mình to ngang hay hơn Chúa.
Ảnh: Mạng lưới Cầu Nguyện
Giáo dân VN nhiều người tham gia chính trị, xã hội (đôi khi có cả Lm). Với giáo dân, Giáo hội khích lệ việc cống hiến phục vụ cho tổ quốc và đất nước. Buồn cái một số người có tí chức quèn là bỏ lễ kinh, xưng ông tôi với phẩm trật Giáo hội! Có Lm "đàn két" còn gửi “Giấy triệu tập” đồng nghiệp mình. Được gì? Được cái ảo tưởng và sự khốn khổ tâm hồn.
Chúa ban cho ta vật chất và trí thức, đó là hồng ân to lớn trên cuộc đời. Nhiều người coi đó là thành quả của bản chất thiên tài vốn có nơi mình, gạt Chúa ra khỏi sự thành công, bố thí cho Chúa chút hương hoa công trạng, bắt Giáo hội phải biết ơn mình… Mơ màng hết sức.
Thước đo niềm tin và bản lãnh sống đạo chính qua 2 câu nói trên của Gioan Tẩy Giả: Chúa thế nào trong cuộc đời tôi? Tôi có biết ơn Ngài không?. Phủ nhận hai điều này là ta đang phủ bóng tối lên cuộc đời mình cả đời này lẫn kiếp sau.
Lm. Giuse Nguyễn Đức Thịnh - Giáo phận Long Xuyên
Cùng chủ đề
