Thành viên
- Tham gia
- 20/5/25
- Bài viết
- 71
- Chủ đề Author
- #1
Trong Sứ điệp được công bố từ Vatican ngày 3 tháng 11 năm 2025, Đức Thánh Cha Leo XIV đã gửi lời chào thăm và khích lệ các tham dự viên của Diễn đàn Builders AI, một sự kiện quan trọng diễn ra tại Đại học Giáo Hoàng Grêgôriô. Ngài mời gọi các nhà xây dựng trí tuệ nhân tạo (AI) nhìn nhận công việc của mình như một hình thức tham gia vào công cuộc sáng tạo của Thiên Chúa, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải trau dồi sự phân định luân lý để đảm bảo công nghệ phục vụ sứ mệnh loan báo Tin Mừng và sự phát triển toàn diện của nhân loại.
Các tham dự viên tại Diễn đàn Builders AI 2025 đã quy tụ tại Đại học Giáo Hoàng Grêgôriô ở Rôma vào ngày 6-7 tháng 11 năm 2025, để thảo luận về cách các công nghệ mới nổi có thể phục vụ sứ mệnh của Giáo hội. Sự kiện đã nêu bật lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Leo XIV về việc đặt trí tuệ nhân tạo (AI) phục vụ công cuộc loan báo Tin Mừng và phẩm giá con người. (Ảnh CNS/Robert Duncan)
SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC THÁNH CHA
GỬI ĐẾN CÁC THAM DỰ VIÊN CỦA DIỄN ĐÀN BUILDERS AI
Giáo Hoàng Học Viện Rôma, ngày 6-7 tháng 11 năm 2025
Tôi xin gửi lời chào thăm chân thành đến tất cả quý vị tham dự Diễn đàn Builders AI 2025, đang diễn ra tại Đại học Giáo Hoàng Grêgôriô. Tôi bày tỏ lòng tri ân đến các nhà tổ chức và tất cả những ai, qua nghiên cứu, hoạt động kinh doanh và tầm nhìn mục vụ, đang nỗ lực để đảm bảo các công nghệ mới nổi vẫn được định hướng theo phẩm giá của con người và công ích.
Mục đích của Diễn đàn này là nuôi dưỡng “một cộng đồng thực hành liên ngành mới, chuyên tâm hỗ trợ việc phát triển các sản phẩm AI phục vụ sứ mệnh của Giáo hội.” Điều này phản ánh một vấn đề quan trọng của thời đại chúng ta: không chỉ là những gì AI có thể làm, mà còn là chúng ta đang trở thành ai qua các công nghệ mà chúng ta xây dựng. Về điểm này, tôi xin nhấn mạnh rằng trí tuệ nhân tạo, cũng như mọi phát minh của con người, đều nảy sinh từ khả năng sáng tạo mà Thiên Chúa đã ủy thác cho chúng ta (x. Antiqua et Nova, 37). Điều này có nghĩa là đổi mới công nghệ có thể là một hình thức tham gia vào hành vi sáng tạo thiêng liêng. Chính vì lẽ đó, nó mang một sức nặng đạo đức và tâm linh, bởi vì mỗi lựa chọn thiết kế đều biểu lộ một nhãn quan về nhân loại. Do đó, Giáo hội kêu gọi tất cả các nhà xây dựng AI trau dồi sự phân định luân lý như một phần nền tảng trong công việc của họ—để phát triển các hệ thống phản ánh công lý, liên đới, và một sự tôn kính chân thật đối với sự sống.
Những cuộc thảo luận của quý vị trong hai ngày này minh họa rằng công việc này không thể chỉ giới hạn trong các phòng thí nghiệm nghiên cứu hay các danh mục đầu tư. Đó phải là một công cuộc mang tính Giáo hội sâu sắc. Dù là thiết kế các thuật toán cho giáo dục Công giáo, các công cụ cho chăm sóc sức khỏe đầy lòng trắc ẩn, hay các nền tảng sáng tạo kể lại câu chuyện Kitô giáo bằng sự thật và vẻ đẹp, thì mỗi tham dự viên đều đóng góp vào một sứ mệnh chung: đặt công nghệ phục vụ việc loan báo Tin Mừng và sự phát triển toàn diện của con người. Sự hợp tác liên ngành như thế thể hiện “cuộc đối thoại giữa đức tin và lý trí” (ibid., 83), được đổi mới trong kỷ nguyên kỹ thuật số và khẳng định rằng trí tuệ—dù nhân tạo hay nhân loại—đều tìm thấy ý nghĩa trọn vẹn nhất của mình trong tình yêu thương, tự do và mối quan hệ với Thiên Chúa.
Với những tâm tình này, tôi xin phó thác công việc của Diễn đàn này cho sự cầu bầu nhân lành của Đức Maria, Ngai Tòa Sự Khôn Ngoan. Nguyện xin sự hợp tác của quý vị sinh hoa kết trái trong một AI phản ánh Thiết kế của Đấng Tạo Hóa: thông minh, có tính tương quan và được hướng dẫn bởi tình yêu thương. Xin Chúa ban phúc lành cho những nỗ lực của quý vị và làm cho chúng trở thành một dấu chỉ hy vọng cho toàn thể gia đình nhân loại.
Từ Vatican, ngày 3 tháng 11 năm 2025
LEO PP. XIV
Nguồn: vatican.va
Cùng chủ đề
