Behold God’s Providence
- Tham gia
- 17/12/23
- Bài viết
- 1,649
- Chủ đề Author
- #1
Một lần nữa cần phải nhắc lại và nghiêm khắc khiển trách một sai lầm trầm trọng đang vướng mắc một số tín hữu Công giáo, những người tin rằng có thể đạt tới ơn cứu rỗi đời đời ngay cả khi sống trong lầm lạc, xa rời đức tin chân chính và sự hiệp nhất với Giáo Hội. Niềm tin ấy chắc chắn đi ngược lại giáo huấn Công giáo.
Ảnh: Gia Đình Sinh Viên Công Giáo Anphongsô Thái Hà
Dĩ nhiên, cũng có những người đang phải vật lộn trong tình trạng vô tri bất khả kháng đối với tôn giáo thánh thiêng của chúng ta. Họ thành tâm tuân giữ luật tự nhiên và những giới luật Thiên Chúa đã khắc ghi nơi tâm khảm mỗi người, sẵn sàng vâng phục Ngài, sống đời lương thiện và nhờ ánh sáng cũng như ân sủng hiệu quả của Thiên Chúa, họ có thể đạt được sự sống đời đời. Vì Thiên Chúa thấu suốt và thẩm xét tâm trí, cõi lòng, ý nghĩ và bản tính con người, nên lòng nhân hậu và khoan dung vô biên của Ngài không bao giờ để bất cứ ai, nếu không phạm tội cố ý, phải chịu án phạt đời đời.
Tuy nhiên, cũng cần nhắc lại giáo lý của Hội Thánh rằng: không ai có thể được cứu rỗi ngoài Giáo Hội Công giáo. Ơn cứu độ đời đời không thể đạt tới nơi những ai khước từ quyền bính và giáo huấn của Giáo Hội, cố chấp tách mình khỏi sự hiệp nhất của Hội Thánh và khỏi vị kế nhiệm Thánh Phêrô, Giáo hoàng Rôma, người mà Đấng Cứu Thế đã trao phó việc chăm sóc vườn nho. Lời Chúa thật rõ ràng: “Nếu nó không nghe cả Hội Thánh, thì hãy kể nó như dân ngoại và người thu thuế” (Mt 18, 17); “Ai nghe các con là nghe Thầy, ai khước từ các con là khước từ Thầy, và ai khước từ Thầy là khước từ Đấng đã sai Thầy” (Lc 10, 16); “Ai không tin thì sẽ bị kết án” (Mc 16, 16); “Ai không tin thì đã bị luận phạt rồi”; “Ai không ở với Ta là chống lại Ta, ai không thu góp với Ta thì phân tán.” (Lc 11, 23)
Thánh Phaolô khẳng định những kẻ ấy là “lạc loài và tự chuốc lấy án phạt,” còn Thủ lãnh các Tông đồ gọi họ là “những kẻ giảng dạy giả trá… sẽ ngấm ngầm đem vào những lạc thuyết hủy diệt, thậm chí chối bỏ cả Thầy Chí Thánh, và sẽ chuốc lấy sự hủy diệt tức khắc.”
Xin Thiên Chúa đừng để con cái Giáo Hội Công giáo có bất cứ thái độ hận thù hay lãnh đạm nào đối với những người không hiệp nhất với chúng ta trong cùng một mối dây đức tin và tình mến. Trái lại, họ phải luôn khao khát chăm sóc nhu cầu của anh chị em ấy bằng mọi việc phục vụ thấm đẫm đức ái Kitô giáo, cho dù họ nghèo khó, bệnh tật hay đau khổ dưới bất kỳ hình thức nào. Trước hết, hãy nỗ lực cứu họ khỏi bóng tối của những sai lạc mà họ đã bất hạnh rơi vào, đồng thời dẫn đưa họ trở lại với chân lý Công giáo và về với Mẹ hiền Hội Thánh, Đấng luôn giang rộng vòng tay từ mẫu để âu yếm đón nhận họ trở về đoàn chiên.
Như thế, được xây dựng vững chắc trong đức tin, đức cậy và đức mến, đồng thời sinh hoa trái trong mọi việc lành, họ sẽ đạt tới ơn cứu độ muôn đời.
– Trích Quanto conficiamur moerore (Về Việc Bênh Vực Những Lạc Thuyết Sai Lầm, của Chân phước Giáo hoàng Piô IX, 1863)
Cùng chủ đề
