Behold God’s Providence
- Tham gia
- 17/12/23
- Bài viết
- 1,649
- Chủ đề Author
- #1
Giữa vô vàn thánh nhân được tôn kính trong lịch sử, mỗi vị đều mang trong mình một dấu ấn riêng, như thể Thiên Chúa muốn phác họa trên khuôn mặt họ những con đường khác nhau dẫn đến cùng một đích, là tình yêu và sứ mạng. Trong số đó, Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu - cô gái trẻ sống ẩn dật trong tu viện kín Lisieux - lại được gọi là “Bổn mạng của các giáo xứ truyền giáo.” Một nghịch lý tuyệt đẹp, bởi chính nơi bức tường khép kín ấy, Têrêsa đã khám phá ra bí quyết của việc loan báo Tin Mừng.
Ảnh: holycrossusa.org
Không cần những hành trình xa xôi như Thánh Phanxicô Xaviê hay những công trình lớn lao như các nhà truyền giáo tiên phong, Têrêsa chọn “Con đường bé nhỏ” - con đường của phó thác, của yêu thương và của sự hiến dâng âm thầm.
Đức Phanxicô, trong Tông huấn C’est la Confiance, gọi đó là “mẫu gương truyền giáo của thời đại.” Với ngài, Thánh Têrêsa đã loan báo Tin Mừng bằng chính đời sống tín thác tuyệt đối vào tình yêu Thiên Chúa.
"Chúa Giêsu không đòi hỏi những hành động vĩ đại, Ngài chỉ muốn chúng ta biết phó thác và biết ơn," Têrêsa từng viết. Chính trong sự đơn sơ ấy, Têrêsa tìm thấy sức mạnh biến đổi thế giới. Khiêm nhường, vâng phục và tri ân - là ngôn ngữ truyền giáo của người môn đệ thực sự. Cô gái nhỏ vùng Lisieux, với đôi tay trắng và một trái tim đầy lửa, đã trở thành một trong những tiến sĩ Hội Thánh, chứng nhân rằng sự thánh thiện không hệ tại việc làm phi thường, mà ở tình yêu phi thường dành cho Thiên Chúa.
Suy tư về vai trò truyền giáo hôm nay, Hội Thánh được mời gọi trở về với tinh thần ấy. Nó là cơ hội để mỗi Kitô hữu khám phá lại “ơn gọi truyền giáo” khởi đi từ lòng tín thác. Truyền giáo không bắt đầu từ kế hoạch, mà từ tình yêu; không từ nghị quyết, mà từ cầu nguyện; không từ sức người, mà từ ân sủng.
Ảnh: angelusnews.com
Chúng ta không thể tin vào công trạng hay nỗ lực của mình, nhưng chỉ có thể tin vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Khi con người nhận ra mình bất toàn và cần đến ơn cứu độ, họ mới thật sự tự do để yêu và phục vụ. Thánh Têrêsa đã sống điều đó trong từng hơi thở: dâng những điều nhỏ bé nhất để làm cho Thiên Chúa được yêu mến hơn.
Truyền giáo, vì thế, không phải là “đi xa,” mà là “ở lại” trong tình yêu. Một người mẹ chăm con, một linh mục âm thầm bên tòa giải tội, một người trẻ sống trung tín giữa thế gian - tất cả đều có thể là nhà truyền giáo, nếu họ làm mọi sự vì tình yêu Chúa Kitô.
Thế gian hôm nay có thể thúc giục Giáo hội tìm kiếm ảnh hưởng, quyền lực hay những mục tiêu xã hội, nhưng sứ mạng đích thực của Giáo hội vẫn là nên thánh, là phản chiếu tình yêu nhưng không của Thiên Chúa giữa lòng nhân loại. Thánh Têrêsa đã hiểu điều đó. Các thánh khác cũng thế. Và chúng ta, nếu muốn trở nên những chứng nhân Tin Mừng, cũng phải bước đi trên cùng con đường ấy: con đường của khiêm hạ, phó thác và biết ơn.
Đó là cách duy nhất để Hội Thánh thực sự trở nên truyền giáo. Và đó cũng chính là Con đường nhỏ - con đường của những tâm hồn biết rằng chỉ trong tình yêu, thế giới mới được cứu độ.
Cùng chủ đề
