ĐGH Lêô XIV tại Thổ Nhĩ Kỳ: Xung đột toàn cầu gia tăng và lời kêu gọi xây dựng “những nhịp cầu hòa bình”

Đi tìm chân lý
Tham gia
25/1/24
Bài viết
1,069

Trong ngày đầu tiên của chuyến tông du nước ngoài đầu tiên, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã có bài diễn văn quan trọng tại Ankara, nêu bật vai trò của Thổ Nhĩ Kỳ như một cây cầu giữa các nền văn hóa và tôn giáo, đồng thời cảnh báo thế giới đang đối diện với mức độ xung đột đáng lo ngại.​


phailamgi_Đức Giáo hoàng Leo XIV tại Thổ Nhĩ Kỳ Xung đột toàn cầu gia tăng và lời kêu gọi xây ...jpg

Đức Giáo hoàng Leo XIV và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan bắt tay nhau khi gặp nhau tại Dinh Tổng thống, trong chuyến tông du đầu tiên của Đức Giáo hoàng, tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 27 tháng 11 năm 2025. Ảnh: REUTERS

Lời cảnh báo trước một thế giới phân mảnh

Phát biểu tại Phủ Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, Đức Giáo hoàng cho rằng nhân loại đang chứng kiến “một cuộc thế chiến thứ ba từng phần”, khi các tham vọng dựa trên sức mạnh quân sự và lợi ích kinh tế đang làm suy yếu hòa bình toàn cầu. Ngài nhấn mạnh rằng “tương lai của nhân loại đang bị đe dọa” nếu các quốc gia tiếp tục đầu tư vào đối đầu thay vì hợp tác.

Cuộc gặp giữa Đức Giáo hoàng và Tổng thống Recep Tayyip Erdogan diễn ra trong bối cảnh khu vực Trung Đông tiếp tục căng thẳng, đặc biệt sau các diễn biến mới tại Gaza và Libăng.

Thổ Nhĩ Kỳ và biểu tượng “cây cầu” giữa các nền văn minh

Trong bài diễn văn tại Thư viện Quốc gia, Đức Giáo hoàng Lêô XIV mô tả Thổ Nhĩ Kỳ là “một vùng đất mời gọi nhân loại đến với tình huynh đệ”, nơi người Hồi giáo, Kitô hữu và Do Thái có thể cùng nhau biến khác biệt thành cơ hội gặp gỡ.

Biểu tượng chuyến tông du là cây cầu bắc qua eo biển Dardanelles, được Đức Giáo hoàng xem như hình ảnh tiêu biểu cho căn tính của Thổ Nhĩ Kỳ: nối liền Đông và Tây, truyền thống và hiện đại, đa dạng và hiệp nhất. Ngài cho rằng sự đa dạng văn hóa của quốc gia này không phải mối đe dọa mà là nguồn sinh lực của xã hội.

Đối thoại thay vì cực đoan

Đức Giáo hoàng cảnh báo rằng thế giới đang bị kéo căng bởi chủ nghĩa cực đoan, các lập trường tuyệt đối hóa và sự phân cực trong đời sống xã hội. Ngài nhắc đến gương Thánh Giáo hoàng Gioan XXIII, người từng phục vụ tại Thổ Nhĩ Kỳ và khuyến khích tín hữu sống “văn hóa gặp gỡ”, như một chỉ dẫn cho thời đại hiện nay.

Ngài cũng nhấn mạnh hình ảnh Thiên Chúa là Đấng “bắc nhịp cầu” giữa trời và đất, để mời gọi con người sống bằng lòng thương xót và tinh thần liên đới, thay vì theo đuổi logic thống trị.

phailamgi_Đức Giáo hoàng Leo XIV tại Thổ Nhĩ Kỳ Xung đột toàn cầu gia tăng và lời kêu gọi xây ...jpg
Ảnh: azertag.az

Gia đình và vai trò của phụ nữ trong xã hội Thổ Nhĩ Kỳ

Trong phần nói về đời sống xã hội, Đức Giáo hoàng đề cập đến tầm quan trọng của gia đình như “hạt nhân đầu tiên của xã hội”, nơi mỗi người học được sự gắn bó và trách nhiệm với nhau. Ngài cảnh báo về những nền văn hóa biến cô đơn thành hàng hóa và đánh mất giá trị của các mối quan hệ.

Ngài ghi nhận đóng góp ngày càng lớn của phụ nữ trong đời sống xã hội Thổ Nhĩ Kỳ, từ học thuật, nghề nghiệp đến văn hóa và dịch vụ công, xem đó là một động lực quan trọng cho sự phát triển của đất nước.

Hành trình mang tính biểu tượng: Nixêa và Libăng

Chuyến tông du của Đức Giáo hoàng Lêô XIV kéo dài từ ngày 27 tháng 11 đến 3 tháng 12, đi qua Istanbul, Iznik và kết thúc tại Libăng. Việc trở lại Iznik, nơi diễn ra Công đồng Nixêa cách đây một nghìn bảy trăm năm, mang ý nghĩa kêu gọi các Kitô hữu tái khám phá con đường hiệp nhất và đối thoại.

Tại Libăng, dự kiến chủ đề hòa bình sẽ tiếp tục được nhấn mạnh, trong bối cảnh nước này đang chịu tác động từ xung đột Gaza và tình hình an ninh mong manh.

Hòa bình như sứ điệp trung tâm

Kết thúc ngày đầu tiên tại Thổ Nhĩ Kỳ, Đức Giáo hoàng Lêô XIV nhấn mạnh rằng Tòa Thánh chỉ mang “sức mạnh tinh thần và đạo đức”, nhưng sẵn sàng hợp tác với mọi quốc gia để thúc đẩy hòa bình, công lý và phát triển con người.

Lời kêu gọi “cùng nhau bước đi trong sự thật và tình bạn” trở thành trọng tâm của chuyến tông du, gửi đến thế giới đang bị chia rẽ thông điệp rằng chỉ qua đối thoại và xây dựng những nhịp cầu mới có thể bảo vệ tương lai chung của nhân loại.

Tin tổng hợp từ: Vatican News, Reuters
 

Những lời nói dối được xem là "vô hại" có được phép không?

Sống trên đời, không ai thích người khác lừa dối mình dù đó là những lời nói dối "vô hại", nhưng nhiều người vẫn sẵn sàng nói dối vì cho rằng, đó là những lời nói dối không gây hại cho ai, đôi khi còn cần thiết để tránh làm tổn thương mọi người. Vậy, những lời nói dối được cho là "vô hại" có được phép không? 17273 Ảnh: Báo Thanh Niên Lý do khiến người ta nói dối Cần phải xác định rõ, tự nó, nối dối là một hành vi xấu về mặt luân lý. Nhưng nhiều người vẫn cho phép...

Việc cầu nguyện trước mỗi quyết định là gì?

Mỗi khi đứng trước một chọn lựa quan trọng, người Kitô hữu thường được khuyên: “Hãy cầu nguyện về điều đó.” Lời khuyên ấy quen thuộc đến mức đôi khi trở thành một phản xạ trước khi chọn ngành học, đổi công việc, lập gia đình, mua nhà, dấn thân phục vụ hay sử dụng tiền bạc, người ta được nhắc phải đặt quyết định của mình trước mặt Chúa. 17180 Đó là một lời khuyên đúng. Nhưng nếu không hiểu đúng, người tín hữu có thể biến cầu nguyện thành một cách tìm kiếm câu trả lời có sẵn, như thể...

Các Đức Giáo hoàng nói gì về việc vỗ tay trong thánh lễ?

Một trong những vấn nạn liên quan tới phụng vụ được nhiều người đặt ra là: có nên vỗ tay tán thưởng vị linh mục sau một bài giảng hay, một ca đoàn sau một bài hát gây cảm hứng, hay vỗ tay sau nghi thức thánh tẩy, hôn phối…? 17096 Trước tiên, cần khẳng định, chưa có giáo huấn chính thức nào của Giáo hội về vấn đề tế nhị này. Vì vậy, cũng có nhiều khuynh hướng và lối giải thích khác nhau. Dưới đây là lập trường của một số vị lãnh đạo Giáo hội. Trong cuốn Tinh thần Phụng...

Motets and Madrigals

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên