Behold God’s Providence
- Tham gia
- 17/12/23
- Bài viết
- 1,649
- Chủ đề Author
- #1
Nhiều người cho rằng Giáo Hội đang “đánh mất” khả năng giao tiếp với con người hiện đại. Số khác lại nói ngôn ngữ của Giáo Hội không còn “chạm đến trái tim” người nghe, rằng những cách diễn đạt cổ điển không còn đủ sức thuyết phục giữa một xã hội đề cao cảm xúc và tính tương đối. Nhưng liệu nguyên nhân thật sự của sự xa lánh ấy có nằm ở ngôn từ, hay ở chính thái độ của con người trước chân lý?
Không thể phủ nhận rằng ngôn ngữ giảng dạy của Giáo Hội cần được làm sáng tỏ và trình bày cách mới mẻ, để diễn tả rõ hơn vẻ đẹp và tính thâm sâu của Lời Chúa. Nhưng sẽ là sai lầm nếu cho rằng sự khước từ giáo huấn của Giáo Hội bắt nguồn từ việc ngôn ngữ ấy “không còn truyền đạt được.” Thực tế, vấn đề không nằm ở chỗ người ta không hiểu Giáo Hội nói gì, mà ở chỗ họ hiểu rất rõ và không muốn chấp nhận.
Trong lãnh vực luân lý, chân lý của Tin Mừng thường va chạm trực tiếp với lối sống mà con người hôm nay muốn bảo vệ. Khi Giáo Hội công bố những giáo huấn về hôn nhân, tính dục, và phẩm giá con người, nhiều người phản ứng mạnh mẽ không phải vì họ không hiểu, mà vì những lời ấy chạm đến lương tâm, phơi bày sự mâu thuẫn giữa ước muốn cá nhân và kế hoạch của Thiên Chúa. Đó không phải là thất bại trong truyền thông, mà là việc chân lý được rao giảng cách rõ ràng và bị từ chối.
Sứ mạng của Giáo Hội không phải là làm dịu đi Tin Mừng để trở nên dễ nghe hơn, nhưng là loan báo trọn vẹn sứ điệp cứu độ, cho dù lời ấy khiến người ta khó chịu hay đau đớn. Chính sự “đụng chạm” ấy mới là bước đầu của ơn hoán cải. Khi ánh sáng của Lời Chúa soi vào tâm hồn, Lời đó vạch ra những vết thương của tội lỗi và nếu con người dám đối diện, chính trong đó họ bắt đầu hành trình trở về.
Vì thế, không phải ngôn ngữ của Giáo Hội khiến người ta xa lánh, mà chính tội lỗi là nguyên nhân của sự chia cắt. Tội lỗi làm mờ lý trí, khiến con người xem giáo huấn như gánh nặng, thay vì con đường dẫn đến tự do.
Giáo Hội có thể và nên tìm cách diễn đạt chân lý bằng ngôn ngữ vừa trung thành vừa sáng tỏ, để người nghe cảm nhận được vẻ đẹp của sự thật. Nhưng không thể thỏa hiệp hay làm mờ đi nội dung chỉ vì sợ “làm tổn thương” người khác. Sự thật đôi khi làm đau, nhưng đó là nỗi đau của việc được chữa lành.
Điều con người cần không phải là một Giáo Hội nói điều họ muốn nghe, mà là một Giáo Hội dám công bố điều họ cần nghe. Khi Giáo Hội trung thành nhắc lại những gì đã được dạy suốt hai ngàn năm qua, đó không phải là sự bảo thủ, mà là hành động tiên tri giữa thời đại lạc hướng.
Chính nơi sự kiên định ấy, con người sẽ tìm thấy lối thoát khỏi nỗi cô đơn và xa cách. Và chỉ khi đón nhận chân lý với lòng khiêm nhường, họ mới hiểu rằng Giáo Hội không hề đóng cửa trước ai, nhưng luôn mở rộng vòng tay, để dẫn mọi người trở về cùng Thiên Chúa, nguồn mạch của ân sủng và tình yêu đích thực.
Cùng chủ đề
