phailamgi?
Tham gia
18/12/23
Bài viết
768

Trong ngày làm việc đầu tiên của Hội nghị thường niên kỳ II năm 2025, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã dành 2 phiên họp buổi sáng để lắng nghe và thảo luận về những gợi ý sống tinh thần hiệp hành của Hội Thánh Hoàn vũ với phương pháp “Đối thoại trong Thánh Thần”. Ở đây, trong khuôn khổ giới hạn của một bài viết, xin trình bày đôi nét phác thảo về đối thoại và phương pháp đối thoại quan trọng này.


phailamgi_Đối thoại trong Thánh Thần nền tảng của sự phân định trong Giáo hội Hiệp hành_cv1.jpg

Phiên họp toàn thể sáng ngày 7/10/2025. Ảnh: HĐGMVN

Vai trò của đối thoại

Ngày nay, nhân loại đề cao việc "đối thoại", bởi vì, đó là cách thức giải quyết tốt nhất mọi vấn đề của cuộc sống, từ các lãnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, tôn giáo…

Muốn "Đối thoại" thì buộc người ta phải đến với nhau, bày tỏ, lắng nghe, nhìn nhau, làm quen, hiểu biết, tìm ra các điểm chung. Nói cách khác, muốn gặp nhau và giúp đỡ nhau, thì cần phải đối thoại.

Có nhiều kiểu đối thoại: đối thoại song phương, đối thoại đa phương, đối thoại liên tôn, đối thoại đại kết, đối thoại trong Thánh Thần…

phailamgi_Đối thoại trong Thánh Thần nền tảng của sự phân định trong Giáo hội Hiệp hành_cv2.jpg
Giáo phận Đà Lạt chào đón các Đức Giám mục chiều ngày 6/10. Ảnh: TGP. Sài Gòn

Đối thoại trong Thánh thần

Trước hết, đây là một phương pháp được áp dụng trong con đường đồng nghị từ giai đoạn chuẩn bị, đặc biệt trong các phiên họp tại kỳ họp thứ nhất Thượng hội đồng Giám mục diễn ra vào tháng 10/2023.

Mục tiêu của phương pháp này là giúp Giáo hội đón nhận càng nhiều càng tốt những tiếng nói, qua đó, dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, cùng tìm ra con đường chung hướng tới sự hiệp thông và đổi mới sứ vụ.

Trong cuộc đối thoại này, sẽ không có tranh cãi, nhưng mọi người biết lắng nghe nhau và rồi cùng nhau phân định, khám phá, nhận ra tiếng nói của Chúa Thánh Thần muốn hướng dẫn chúng ta.

Điểm nhấn của Phương Pháp là Thinh lặng – Cầu nguyện – để lắng nghe Chúa Thánh Thần hướng dẫn.

Nói cách khác, phương pháp "đối thoại trong Thánh Thần" phải bắt đầu bằng việc lắng nghe bằng con tim, bởi vì, chỉ khi chúng ta thực sự lắng nghe nhau thì chúng ta mới trở nên phong phú và sâu sắc hơn trong sự hiệp thông và trong sứ vụ của mình.

Điều này đòi buộc một sự buông bỏ mình, ra khỏi "không thời gian mà chúng ta đảm trách trước đó", đồng nghĩa với việc ra khỏi "cái tôi" để đến với cái 'chúng ta", ra khỏi tính cá nhân để đưa cái tôi vào cộng đoàn.

phailamgi_Đối thoại trong Thánh Thần nền tảng của sự phân định trong Giáo hội Hiệp hành_1.jpg
Tòa Giám mục Đà Lạt, nơi diễn ra Hội nghị. Ảnh: Giáo phận Đà Lạt

Bốn bước cơ bản

Có 4 bước cơ bản trong phương pháp "đối thoại trong Thánh Thần":​
  • Bước 1: Chuẩn bị cá nhân​
Mỗi người, sau khi lắng nghe trình bày vấn đề sẽ dành thời gian thinh lặng và cầu nguyện với Chúa Thánh thần, cùng ngài chuẩn bị nội dung tôi sẽ chia sẻ liên quan tới vấn đề vừa nghe.​
  • Bước 2: Nói và lắng nghe​
Mỗi người sẽ tuần tự nói điều đã chuẩn bị và lắng nghe người khác chia sẻ. Sau đó, thinh lặng – cầu nguyện để xem điều gì âm vang, ấn tượng; những điểm đồng thuận, những khác biệt với những điều sẽ đề nghị.​
  • Bước 3: Tạo không gian cho người khác và cho Chúa​
Trình bày những gì âm vang từ những chia sẻ của người khác, những điều đồng thuận hay bất thuận và tìm xem, Chúa Thánh Thần nói gì với tôi qua những gì được nghe và được chia sẻ.​
  • Bước 4: Cùng nhau xây dựng​
Cuối cùng, trưởng nhóm “tạm đúc kết” một vài điểm chung, và cả nhóm góp ý để tìm ra điều “Chúa Thánh Thần muốn nói với cả nhóm”.

phailamgi_Đối thoại trong Thánh Thần nền tảng của sự phân định trong Giáo hội Hiệp hành_2.jpg
TGM Marek Zalewsky, Đại diện Thường Trú đến tham dự Hội nghị chiều ngày 7/10. Ảnh: HĐGMVN

Tóm lại

Đối thoại trong Thánh thần là một phương pháp hiệu quả đã được áp dụng tại Thượng hội đồng Giám mục về lối sống Hiệp hành và là nền tảng của sự phân định trong một Giáo hội Hiệp hành.

Phương pháp này đòi phải lắng nghe tiếng Chúa Thánh Thần và người đối thoại trong tinh thần cầu nguyện và tôn trọng sự thật, giúp mọi người có cùng "một lòng, một ý" trong sứ vụ đã được trao phó.​
 

Những lời nói dối được xem là "vô hại" có được phép không?

Sống trên đời, không ai thích người khác lừa dối mình dù đó là những lời nói dối "vô hại", nhưng nhiều người vẫn sẵn sàng nói dối vì cho rằng, đó là những lời nói dối không gây hại cho ai, đôi khi còn cần thiết để tránh làm tổn thương mọi người. Vậy, những lời nói dối được cho là "vô hại" có được phép không? 17273 Ảnh: Báo Thanh Niên Lý do khiến người ta nói dối Cần phải xác định rõ, tự nó, nối dối là một hành vi xấu về mặt luân lý. Nhưng nhiều người vẫn cho phép...

Việc cầu nguyện trước mỗi quyết định là gì?

Mỗi khi đứng trước một chọn lựa quan trọng, người Kitô hữu thường được khuyên: “Hãy cầu nguyện về điều đó.” Lời khuyên ấy quen thuộc đến mức đôi khi trở thành một phản xạ trước khi chọn ngành học, đổi công việc, lập gia đình, mua nhà, dấn thân phục vụ hay sử dụng tiền bạc, người ta được nhắc phải đặt quyết định của mình trước mặt Chúa. 17180 Đó là một lời khuyên đúng. Nhưng nếu không hiểu đúng, người tín hữu có thể biến cầu nguyện thành một cách tìm kiếm câu trả lời có sẵn, như thể...

Các Đức Giáo hoàng nói gì về việc vỗ tay trong thánh lễ?

Một trong những vấn nạn liên quan tới phụng vụ được nhiều người đặt ra là: có nên vỗ tay tán thưởng vị linh mục sau một bài giảng hay, một ca đoàn sau một bài hát gây cảm hứng, hay vỗ tay sau nghi thức thánh tẩy, hôn phối…? 17096 Trước tiên, cần khẳng định, chưa có giáo huấn chính thức nào của Giáo hội về vấn đề tế nhị này. Vì vậy, cũng có nhiều khuynh hướng và lối giải thích khác nhau. Dưới đây là lập trường của một số vị lãnh đạo Giáo hội. Trong cuốn Tinh thần Phụng...

Motets and Madrigals

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên