Tích cực
- Tham gia
- 10/10/24
- Bài viết
- 175
- Chủ đề Author
- #1
Trong cuộc phỏng vấn được trích lại từ Vatican News, Đức Giáo hoàng Leo XIV đã chia sẻ quan điểm của mình về cách Giáo hội tiếp cận cộng đồng LGBTQ+ – một trong những vấn đề được thảo luận nhiều tại Thượng Hội đồng về Hiệp hành.
Đức Giáo hoàng Leo XIV tại Vatican vào ngày 12 tháng 5. Alberto Pizzoli / AFP - Getty Images
Đón nhận nhưng không gây chia rẽ
Đức Thánh Cha cho biết hiện tại ngài chưa có một “kế hoạch cụ thể” cho vấn đề này, nhưng nhấn mạnh rằng ngài không muốn “tiếp tục gây chia rẽ hay thúc đẩy sự chia rẽ trong Giáo hội.”
Ôm lấy sứ điệp đón nhận của Đức Phanxicô, ngài lặp lại: “todos, todos, todos – tất cả, tất cả, tất cả.”
“Cửa luôn rộng mở cho mọi người,” Đức Leo khẳng định. “Nhưng tôi không mời ai bước vào vì họ thuộc hay không thuộc một căn tính nào. Tôi mời họ vì họ là con cái Thiên Chúa. Tất cả đều được chào đón, và chúng ta hãy cùng nhau học hỏi, tôn trọng nhau.”
Ôm lấy sứ điệp đón nhận của Đức Phanxicô, ngài lặp lại: “todos, todos, todos – tất cả, tất cả, tất cả.”
“Cửa luôn rộng mở cho mọi người,” Đức Leo khẳng định. “Nhưng tôi không mời ai bước vào vì họ thuộc hay không thuộc một căn tính nào. Tôi mời họ vì họ là con cái Thiên Chúa. Tất cả đều được chào đón, và chúng ta hãy cùng nhau học hỏi, tôn trọng nhau.”
Phép lành và giáo huấn của Giáo hội
Nhắc đến Tuyên ngôn Fiducia supplicans: Về ý nghĩa mục vụ của các phép lành, Đức Giáo hoàng giải thích rằng tài liệu này “khẳng định rằng tất nhiên chúng ta có thể chúc lành cho mọi người, nhưng không tìm cách nghi thức hóa một hình thức chúc lành nào đó, bởi vì điều ấy không thuộc giáo huấn của Giáo hội.”
Ngài cũng thừa nhận có những người “muốn Giáo hội thay đổi giáo lý, muốn thay đổi thái độ.” Tuy nhiên, Đức Leo nói rõ:
Ngài cũng thừa nhận có những người “muốn Giáo hội thay đổi giáo lý, muốn thay đổi thái độ.” Tuy nhiên, Đức Leo nói rõ:
“Tôi cho rằng điều đó rất khó xảy ra, ít nhất trong tương lai gần, rằng giáo huấn của Giáo hội về tính dục, về hôn nhân sẽ thay đổi.”
Hôn nhân Kitô giáo: một nam và một nữ
Đức Thánh Cha nhắc lại, như Đức Phanxicô từng nhiều lần khẳng định, rằng hôn nhân Kitô giáo là sự kết hợp giữa một người nam và một người nữ, trong cam kết long trọng, được chúc phúc trong bí tích Hôn phối.
Đọc toàn bộ bài phỏng vấn tại đây: Đức Giáo hoàng Leo XIV nhìn vai trò của mình như việc xây dựng những nhịp cầu, tránh sự chia rẽ
Đọc toàn bộ bài phỏng vấn tại đây: Đức Giáo hoàng Leo XIV nhìn vai trò của mình như việc xây dựng những nhịp cầu, tránh sự chia rẽ
Phải Làm Gì?
Docat 123: Hôn nhân là gì?
Hôn nhân là mối liên kết giữa một người nam và một người nữ được sắp đặt để mang lại điều tốt đẹp cho đôi hôn phối và hướng tới việc sinh sản và giáo dục con cái (CCC 1601). Đặc điểm cốt yếu của hôn nhân là lời hứa của hai người trao cho nhau để yêu thương nhau vô điều kiện và giữ lòng chung thuỷ với nhau. Một đặc điểm thiết yếu nữa của hôn nhân là tính vĩnh viễn ràng buộc: tình yêu thương và tôn trọng nhau của đôi vợ chồng phải kéo dài tới hết đời, và họ phải đồng hành và giúp đỡ nhau trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời: “khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi đau yếu cũng như lúc mạnh khoẻ”, như họ đã thề hứa trong lễ cưới. Tuy nhiên, dù một hay cả hai người không chung thuỷ, thì cuộc hôn phối của họ vẫn tồn tại. Hôn nhân chỉ kết thúc khi một trong hai người qua đời
