Tích cực
- Tham gia
- 10/10/24
- Bài viết
- 175
- Chủ đề Author
- #1
Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã gửi lời đáp lại tâm tình của một sinh viên y khoa trẻ người Rôma, đang lo lắng trước những xung đột trên khắp thế giới. Ngài thừa nhận rằng “chúng ta đang sống trong những thời điểm khó khăn,” nhưng đồng thời khẳng định: “đừng bao giờ đánh mất niềm hy vọng về một thế giới tốt đẹp hơn.”
Ảnh: Vatican News
Trong số tháng Chín của tạp chí Piazza San Pietro do Đền thờ Thánh Phêrô xuất bản, phần mở đầu dành cho mục trao đổi thư từ. Ở đó, Đức Giáo hoàng đã trả lời bức thư của Veronica, một nữ sinh viên y khoa 21 tuổi tại Rôma.
“Giấc mơ của con là trở thành bác sĩ để chữa lành cho những người đau bệnh,” cô viết. Nhưng cô cũng bày tỏ nỗi bận tâm trước cảnh xung đột lan tràn: “Gần như không thể sống trong hòa bình. Tương lai nào đang chờ đợi chúng ta? Liệu chúng ta có thể hy vọng về một thế giới tốt đẹp hơn không? Và người trẻ chúng con phải làm gì để điều đó trở thành hiện thực?”
“Chúng ta đang sống trong thời gian khó khăn”
Lời hồi đáp của Đức Thánh Cha thật đơn sơ nhưng chan chứa tình phụ tử:
“Con thân mến Veronica, trước hết cha chân thành cầu chúc con sẽ thực hiện được ước mơ của mình. Nghề nghiệp mà con khát vọng là một trong những nghề cao quý nhất, nhất là khi nó được sống như một sứ vụ phục vụ những người yếu đuối và bất hạnh… Những câu hỏi của con cũng chính là nỗi thao thức mà nhiều bạn trẻ khác cưu mang trong lòng.”
“Đúng thế, chúng ta đang sống trong những thời điểm khó khăn,” ngài nói, “nhưng điều đó không được phép làm chúng ta đánh mất hy vọng vào một thế giới tốt đẹp hơn.”
“Con thân mến Veronica, trước hết cha chân thành cầu chúc con sẽ thực hiện được ước mơ của mình. Nghề nghiệp mà con khát vọng là một trong những nghề cao quý nhất, nhất là khi nó được sống như một sứ vụ phục vụ những người yếu đuối và bất hạnh… Những câu hỏi của con cũng chính là nỗi thao thức mà nhiều bạn trẻ khác cưu mang trong lòng.”
“Đúng thế, chúng ta đang sống trong những thời điểm khó khăn,” ngài nói, “nhưng điều đó không được phép làm chúng ta đánh mất hy vọng vào một thế giới tốt đẹp hơn.”
Hãy sống tốt và thời cuộc sẽ tốt đẹp
Trong khi không phủ nhận những đau khổ đang bao phủ nhân loại, Đức Giáo hoàng vẫn nhấn mạnh đến sứ điệp hy vọng và kiên cường:
“Thật sự chúng ta đang ở trong thời buổi khó khăn. Sự dữ dường như lấn át cuộc sống. Chiến tranh đang cướp đi ngày càng nhiều sinh mạng vô tội. Thế nhưng chúng ta không bao giờ được thôi hy vọng,” ngài viết.
“Cha đã từng nói, khi trích lời Thánh Âu-tinh: ‘Con hãy sống tốt, và thời cuộc sẽ trở nên tốt đẹp. Chúng ta chính là thời cuộc.’ Thật vậy, thời cuộc sẽ tốt đẹp nếu chúng ta sống tốt! Để điều đó xảy ra, chúng ta phải đặt niềm hy vọng nơi Đức Giêsu Kitô,” Đức Thánh Cha khẳng định.
“Chính Ngài đã đánh thức trong lòng con ước muốn làm cho đời mình nên cao cả. Chính Ngài sẽ ban cho con sức mạnh để thăng tiến bản thân và cải thiện xã hội chung quanh, để thời đại chúng ta thực sự trở thành những ngày tháng tốt lành.”
“Thật sự chúng ta đang ở trong thời buổi khó khăn. Sự dữ dường như lấn át cuộc sống. Chiến tranh đang cướp đi ngày càng nhiều sinh mạng vô tội. Thế nhưng chúng ta không bao giờ được thôi hy vọng,” ngài viết.
“Cha đã từng nói, khi trích lời Thánh Âu-tinh: ‘Con hãy sống tốt, và thời cuộc sẽ trở nên tốt đẹp. Chúng ta chính là thời cuộc.’ Thật vậy, thời cuộc sẽ tốt đẹp nếu chúng ta sống tốt! Để điều đó xảy ra, chúng ta phải đặt niềm hy vọng nơi Đức Giêsu Kitô,” Đức Thánh Cha khẳng định.
“Chính Ngài đã đánh thức trong lòng con ước muốn làm cho đời mình nên cao cả. Chính Ngài sẽ ban cho con sức mạnh để thăng tiến bản thân và cải thiện xã hội chung quanh, để thời đại chúng ta thực sự trở thành những ngày tháng tốt lành.”
Tình bạn với Chúa Giêsu
Kết thúc thư, Đức Giáo hoàng chia sẻ cách thân tình:
“Vì thế, cha lặp lại lời mời gọi cha đã gửi đến con và tất cả các bạn trẻ khi cha gặp gỡ các con tại Tor Vergata: ‘Hãy vun trồng tình bạn với Chúa Giêsu.’ Điều đó thật đáng giá, con hãy tin chắc như vậy. Xin con cho cha biết tin về việc học và hành trình nội tâm của con. Cha hết lòng chúc lành cho con.”
“Vì thế, cha lặp lại lời mời gọi cha đã gửi đến con và tất cả các bạn trẻ khi cha gặp gỡ các con tại Tor Vergata: ‘Hãy vun trồng tình bạn với Chúa Giêsu.’ Điều đó thật đáng giá, con hãy tin chắc như vậy. Xin con cho cha biết tin về việc học và hành trình nội tâm của con. Cha hết lòng chúc lành cho con.”
Chuyển ngữ từ: Vatican News
