Tích cực
- Tham gia
- 10/10/24
- Bài viết
- 175
- Chủ đề Author
- #1
Trong cuộc phỏng vấn được trích lại từ Vatican News, Đức Giáo hoàng Leo XIV đã chia sẻ về ý nghĩa của việc ngài trở thành vị Giáo hoàng đầu tiên xuất thân từ Hoa Kỳ, và quan điểm của ngài đối với đời sống chính trị tại quốc gia này.
Với lá cờ Hoa Kỳ ở phía sau, Giáo hoàng Leo XIV vẫy tay chào đám đông từ xe giáo hoàng khi ngài đi quanh Quảng trường Thánh Peter tại Vatican trước buổi tiếp kiến chung hàng tuần của ngài vào ngày 6 tháng 8 năm 2025. (CNS/Vatican Media)
Sự khác biệt từ một Giáo hoàng người Mỹ
Đức Thánh Cha bày tỏ hy vọng việc mình là người Mỹ sẽ “sớm tạo nên sự khác biệt nơi hàng Giám mục Hoa Kỳ.” Ngài giải thích:
“Việc tôi là người Mỹ có nghĩa là, khác với trường hợp của Đức Phanxicô, không ai có thể nói: ‘Ngài không hiểu nước Mỹ, ngài không thấy điều gì đang xảy ra.’”
Không tham gia chính trị đảng phái
Tuy nhiên, Đức Leo khẳng định rõ:
“Tôi không có ý định dính vào chính trị đảng phái.”
Đối với mối quan hệ với Tổng thống Donald Trump, ngài cho rằng sẽ “thích hợp hơn nếu hàng lãnh đạo Giáo hội tại Hoa Kỳ đối thoại trực tiếp và nghiêm túc với ông ấy.” Ngài nói thêm: nếu có những vấn đề cụ thể cần trao đổi, bản thân ngài “không ngại tham gia.”
Đồng hành với các Giám mục
Đức Giáo hoàng nhắc lại lá thư của Đức Phanxicô về việc đối xử với người di dân, và bày tỏ niềm vui khi thấy nhiều Giám mục Mỹ không chỉ đón nhận mà còn can đảm hành động theo tinh thần của lá thư. Ngài nhận định cách tiếp cận ấy tốt hơn: "tôi sẽ làm việc chủ yếu qua hàng giám mục.”
Hoa Kỳ – một cường quốc toàn cầu
Đức Leo cũng nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ là một cường quốc toàn cầu và “chúng ta phải thừa nhận điều đó.” Ngài thẳng thắn nhận xét:
Đức Giáo hoàng cũng lưu ý rằng chính Trump gần đây đã tuyên bố chưa có kế hoạch gặp ngài, nhưng nói thêm: “Anh trai ngài ấy là một người dễ mến” – ám chỉ đến ông Louis, anh trai cả của Đức Leo, người đã được tiếp đón tại Phòng Bầu dục vài ngày sau Mật nghị. Đức Leo xác nhận: “Một trong các anh em tôi đã gặp ông ấy và đã rất cởi mở chia sẻ quan điểm chính trị của mình.”“Chúng ta phải nhận thức điều đó, và đôi khi những quyết định được đưa ra dựa nhiều hơn trên yếu tố kinh tế thay vì phẩm giá con người hay sự nâng đỡ con người, nhưng [chúng ta cần] tiếp tục chất vấn và nêu lên những câu hỏi” để tìm ra “cách tốt nhất” mà Giáo hội có thể đáp lại.
Đọc toàn bộ bài phỏng vấn tại đây: Đức Giáo hoàng Leo XIV nhìn vai trò của mình như việc xây dựng những nhịp cầu, tránh sự chia rẽ
Phải Làm Gì?
Docat 23: Mục đích của học thuyết xã hội là gì?
Học thuyết xã hội có hai mục đích:
1. Nêu những đòi hỏi về hành vi xã hội đúng đắn như xuất hiện trong Phúc Âm.
2. Nhân danh công lý, lên án những hành động và những thểchế xã hội, kinh tế hay chính trị đi ngược lại với sứ điệp Phúc Âm.
Đức tin Kitô giáo có một quan điểm rõ rệt về phẩm giá con người, và từ quan điểm này, đức tin Kitô giáo rút ra một số nguyên tắc, chuẩn mực, và nhận định về giá trị, mà có thể mang đến một trật tự xã hội tự do và công bằng. Dù các nguyên tắc của học thuyết xã hội có rõ ràng đến thế nào đi nữa, các nguyên tắc ấy vẫn cần phải được vận dụng thường xuyên vào các vấn đề xã hội hiện thời. Khi áp dụng học thuyết xã hội, Giáo Hội trở thành trạng sư của tất cả những ai, vì các nguyên nhân rất khác nhau, không thể lên tiếng và thường họ là những người bị ảnh hưởng nhất do những hành động và cơ chế bất công.
