Tích cực
- Tham gia
- 21/1/24
- Bài viết
- 169
- Chủ đề Author
- #1
Giám mục Anh giáo N.T. Wright viết về Bộ sách “Giêsu thành Nazareth” của Cố Giáo Hoàng Biển Đức XVI, đã được một thành viên trong trang web phải làm gì dịch lại, xin trích: “... những tình tiết về cuộc đời của Giê-su là một khoa thần học và được theo đuổi như một vấn đề đức tin hoàn thiện với niềm tin vào siêu nhiên.”
Ảnh: Vatican Media
Đối với những người mến yêu ngài, Cố Giáo hoàng Biển Đức là một thần học gia Công giáo xuất chúng. Khi ngài vừa nhắm mắt, đã không ít người yêu cầu và gửi kiến nghị xin tuyên phong hiển thánh, nhưng không phải theo lẽ thông thường, họ đã đề nghị phong tước Tiến sĩ giáo hội vì những đóng góp kiệt xuất của Ngài cho chúng ta, những người Công giáo.
Thế nhưng khi đọc những dòng nhận xét quá đơn giản sơ sài trên của một Giám mục Anh giáo, tôi không khỏi cảm thấy chạnh lòng hoặc là sở học của Đức giáo tông quá tầm thường không xứng với những gì người đời ban tặng hoặc kho tàng kiến thức vô giá của ngài đã bị chính những người không phải Công giáo chà đạp không chút “lăn tăn.”
Tôi phải đi tìm sự thật!
Sau khi dịch nháp sang tiếng Anh câu nhận xét của giám mục Anh giáo và đưa vào thanh công cụ tìm kiếm AI Google, chỉ chưa tới một nốt nhạc, kết quả đúng như tôi hằng mong đợi; Quan điểm của Ngài, Cố Giáo Tông Biển Đức XVI, là một tam đoạn luận có lớp lang thứ tự trong một trình tự hợp lý.
Google AI viết: Đức Biển Đức, trong những trước tác của ngài, đã tìm tòi và nghiên cứu sâu rộng về cuộc đời Đức Giêsu Kitô, đặc biệt là trong tác phẩm bộ ba, Giêsu thành Nazareth. Trong tác phẩm này và trong suốt nền thần học của ngài, ngài tuyên tín rằng: “Những chi tiết của cuộc đời Đức Giêsu đã hình thành nên cốt lõi nền thần học Kitô giáo - Đức tin được viên mãn trong niềm tin này - và niềm tin này bản chất bao gồm những hiện tượng siêu nhiên.”
Và Google AI giải thích rõ hơn:
Những chi tiết của cuộc đời Đức Giêsu hình thành cốt lõi thần học Kitô giáo: ngài tranh luận rằng đức tin không phải là một thứ triết lý trừu tượng, nhưng là một cuộc gặp gỡ cụ thể với nhân vị Giêsu của lịch sử, mà cuộc đời, cái chết và sự phục sinh của Đức Giêsu là nền móng.
Đức tin được viên mãn trong niềm tin này: Ngài duy trì quan điểm rằng: nhận chân Đức Giêsu là Đức Kitô (Đấng được xức dầu, Đấng Thiên sai) đã làm cho lời hứa trong Cựu Ước được viên mãn và Đức Giêsu đưa ra một đạo đường dẫn tới chân lý và cứu độ.
Niềm tin này bản chất bao gồm những hiện tượng siêu nhiên: thần học Công giáo, như ngài công bố, cần thiết phải chấp nhận những yếu tố siêu nhiên, như các phép lạ, Đức nữ Đồng trinh, sự sống lại, và những sự can thiệp thiêng liêng trong lịch sử, cũng như những tổng hợp các dữ kiện thực về cuộc đời của Giêsu và những thành tố không thể thiếu của đức tin Kitô giáo.
Qua sự việc trên chúng ta, những người Công giáo, có thể rút ra được bài học gì?
Phải thật cẩn trọng với những quan điểm thần học ngoài Công giáo, cho dù quan điểm trên xuất phát từ một giám mục Anh giáo, thần học Anh giáo có nhiều điểm tương đồng với Công giáo, nhưng không vì thế chúng ta lơ là trách vụ của một người gác cổng mẫn cán, và độc giả cần phải dùng khả năng phân định của mình để nhận ra đâu là lúa, đâu là cỏ lùng.
Thông thường chúng ta rất dễ phân định những bài viết về luân lý và đạo đức có phù hợp với đức tin của chúng ta hay không còn riêng ra những bài viết về thần học, vì đặc tính riêng, những người gác cổng - gatekeeper - của một trang báo công giáo phải sàng lọc kỹ lưỡng, nếu cần có thể yêu cầu người dịch, người viết trích và dẫn chứng nguồn.
Nhưng tốt hết là không nên đăng tải những bài viết và bài dịch như trên, những bài chỉ có một nửa ổ bánh của sự thật Công giáo hay những bài có quan điểm phi Công giáo, giả Công giáo, hoặc phản Công giáo.
Và sau cùng, để kết thúc bài quan điểm, thiết tưởng cũng nên trích dẫn lời nói của Đức Giáo Tông Biển Đức XVI khi ngài nói và viết về “Giêsu của lịch sử,” qua lời của cố linh mục Gerhard Lohfink cuối chương 1 của quyển sách “Jesus of Nazareth: what he wanted, who he was”
“Chính Đức Giêsu của các sách tin mừng là ‘Đức Giêsu của lịch sử chân thật và duy nhất’”
“The Jesus of the gospels is ‘the only real historical Jesus.’”
