Behold God’s Providence
- Tham gia
- 17/12/23
- Bài viết
- 1,649
- Chủ đề Author
- #1
Đức Giáo hoàng Lêô XIV, trong bài huấn từ tại Vatican hôm thứ Năm, đã kêu gọi cần “thẩm định cách khôn ngoan” các hiện tượng siêu nhiên, để tránh rơi vào mê tín dị đoan.
Phát biểu tại Vatican trong buổi gặp gỡ do Bộ Phong Thánh tổ chức, với chủ đề “Thần bí, các hiện tượng thần bí và sự thánh thiện”, Đức Giáo hoàng nói rằng không thể nhìn những thị kiến, dấu lạ hay hiện tượng lạ như một lối tắt dẫn tới sự thánh thiện.
“Để tránh rơi vào ảo tưởng mang màu sắc mê tín, cần phải đánh giá những sự kiện này một cách khôn ngoan, với thái độ khiêm tốn phân định và trong sự trung thành với giáo huấn của Hội Thánh,” ngài nói với các tham dự viên.
Theo Đức Giáo hoàng, trong nhiều thế kỷ qua, Huấn quyền, các nhà thần học và tác giả linh đạo đã dần xây dựng nên những tiêu chuẩn để giúp phân biệt đâu là hiện tượng thiêng liêng đích thực - thường nảy sinh trong bầu khí cầu nguyện và chân thành kiếm tìm Thiên Chúa - và đâu là những biểu hiện có thể mang tính lừa dối hoặc do chủ quan con người.
Ngài gọi đời sống thần bí và các kinh nghiệm thiêng liêng là “một trong những chiều kích đẹp đẽ nhất của kinh nghiệm đức tin”, nhưng đó không phải là lãnh vực miễn trừ khỏi việc kiểm chứng và phân định.
Đức Giáo hoàng giải thích, trọng tâm của đời sống thần bí không nằm ở những hiện tượng lạ lùng bên ngoài, mà ở “ý thức về mối hiệp thông yêu thương mật thiết với Thiên Chúa”. Thần bí là một kinh nghiệm vượt lên trên tri thức thuần lý, “không phải do công trạng của người lãnh nhận, nhưng là một hồng ân thiêng liêng”.
Hồng ân này, theo ngài, có thể biểu lộ lúc thì là những thị kiến chan chứa ánh sáng, lúc lại là những bóng tối dày đặc; khi là những đau khổ nội tâm sâu xa, khi là các trạng thái xuất thần. Tuy nhiên, tất cả những điều ấy “chỉ là yếu tố thứ yếu, không phải phần cốt lõi của đời sống thần bí cũng như của sự thánh thiện.”
Ngài cho rằng, nếu các hiện tượng này hiện diện, chúng chỉ thực sự mang ý nghĩa khi “củng cố các nhân đức của đương sự, không như những đặc ân riêng tư, nhưng trong chừng mực chúng góp phần xây dựng toàn thể Hội Thánh, Thân Mình mầu nhiệm của Đức Kitô.”
Đề cập trực tiếp tới tiến trình phong thánh, "việc mở án phong thánh không nên chỉ dựa trên sự hiện diện của các hiện tượng ngoại thường; nhưng đồng thời, cũng không nên nhìn chúng với con mắt nghi kỵ nếu đó thực sự là nét đặc trưng trong đời sống của các tôi tớ Chúa.”
Điều quan trọng nhất trong việc khảo sát các ứng viên xin phong thánh là sự gắn bó trọn vẹn và bền bỉ của họ với thánh ý Thiên Chúa, được mạc khải trong Kinh Thánh và được lưu truyền trong truyền thống tông đồ sống động. Tiếng thơm thánh thiện và sự trưởng thành trong nhân đức vẫn là tiêu chuẩn cốt lõi.
Trong khoảng 50 năm qua, có khoảng 3.500 hồ sơ phong chân phước và hiển thánh, nhưng chỉ có ba hoặc bốn trường hợp được chính thức tuyên bố là có nguồn gốc siêu nhiên.
Đức Hồng y Victor Manuel Fernández, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, cũng thừa nhận đây là một lãnh vực “phức tạp và đầy thách đố” đối với Giáo hội.
