Tích cực
- Tham gia
- 10/10/24
- Bài viết
- 175
- Chủ đề Author
- #1
Giữa làn sóng xung đột vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt tại Thánh Địa, Đức Giáo hoàng Leo XIV đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vào sáng thứ Sáu, tại nơi nghỉ dưỡng Castel Gandolfo. Cuộc trao đổi diễn ra chỉ một ngày sau khi quân đội Israel tiến hành một cuộc tấn công làm trúng Nhà thờ Thánh Gia – nhà thờ Công giáo duy nhất ở Gaza – khiến ba người thiệt mạng và ít nhất mười người khác bị thương, trong đó có linh mục chánh xứ, cha Gabriel Romanelli.
Hư hại do vụ nổ tại giáo xứ Thánh Gia sau một cuộc tấn công của Israel ở miền bắc Gaza vào thứ Năm. Ảnh: NBC News.
Trong cuộc điện đàm, Đức Thánh Cha một lần nữa tha thiết kêu gọi các bên tái khởi động đàm phán, thiết lập lệnh ngừng bắn và chấm dứt chiến tranh. Ngài đặc biệt nhấn mạnh đến “tình hình nhân đạo thảm khốc” mà người dân Gaza đang phải gánh chịu, trong đó trẻ em, người già và bệnh nhân là những người đang “trả cái giá đau đớn nhất”.
Đức Giáo hoàng cũng nêu bật sự cần thiết cấp bách phải bảo vệ các nơi thờ phượng, không chỉ vì tính thiêng liêng của chúng mà còn vì đây là nơi nương náu của những người vô tội. “Các tín hữu, cũng như mọi người dân ở Palestine và Israel, đều cần được bảo vệ,” ngài nói.
Một thường dân bị thương đang được điều trị sau cuộc không kích của Israel vào giáo xứ Thánh Gia. (Omar Al-Qattaa / AFP - Getty Images)
Nhà thờ Thánh Gia, tọa lạc tại thành phố Gaza, là nơi quy tụ cộng đoàn Công giáo nhỏ bé và thường xuyên bị lãng quên giữa khói lửa chiến tranh. Việc nơi thờ tự duy nhất này bị trúng đạn không chỉ là một mất mát về nhân mạng, mà còn là một đòn đau đánh vào niềm hy vọng và đức tin mong manh của cộng đoàn Kitô hữu tại đây.
Phản ứng trước vụ việc, Tòa Thượng phụ Latinh tại Giêrusalem đã ra thông cáo kêu gọi các nhà lãnh đạo quốc tế “lên tiếng và hành động để chấm dứt thảm kịch phi nhân và phi đạo đức này.”
Lời kêu gọi của Đức Giáo hoàng không chỉ là tiếng nói của người đứng đầu Giáo hội Công giáo, mà còn là lời mời gọi toàn thế giới nhìn nhận phẩm giá con người vượt lên trên mọi xung đột, và rằng chiến tranh – dù được biện minh dưới bất kỳ hình thức nào – không bao giờ có thể là giải pháp.
Phải Làm Gì?
Docat 285: Giáo Hội có thái độ nào đối với chiến tranh?
Chiến tranh là sự thất bại tồi tệ nhất và nghiêm trọng nhất của hoà bình. Do đó, Giáo Hội luôn lên án “sự tàn bạo của chiến tranh” (x. Công đồng Vaticanô II, GS 77 và GLCG 2307-2317). “Vì mọi cuộc chiến đều kéo theo những tai hoạ và những bất công, nên chúng ta phải làm bất cứ điều gì có thể một cách hữu lý, để tránh chiến tranh” (GLCG 2327). Tuy nhiên, “bao lâu nguy cơ chiến tranh còn tồn tại, bao lâu thẩm quyền quốc tế chưa có đủ thế lực và sức mạnh, thì các chính phủ, sau khi đã dùng hết mọi phương thế ôn hoà, được phép sử dụng quyền tự vệ chính đáng” (GS 79, GLCG 2308). Chiến tranh luôn luôn là một “thất bại cho nhân loại” (Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, Diễn từ trước Ngoại giao đoàn, 13 tháng 1, 2003).
