Tham gia
21/1/24
Bài viết
169

Bài viết dưới đây ghi lại những hoạt động, phát biểu đáng chú ý của Đức Giáo hoàng Lêô XIV trong tuần đầu tháng 10 về niềm tin, chính trị và truyền thông. Đức Lêô kêu gọi con người hôm nay “hãy can đảm lên” để sống trung thực giữa thế giới nhiễu loạn.​


phailamgi_CĐức Lêô XIV những mẩu chuyện vụn vặt_cv1.jpg

Xin đừng giật tít câu like​

Vào ngày Thứ năm mùng 9 tháng 10, khi nói chuyện với các hệ thống cơ quan truyền thông MINDS international, Ngài cảm ơn những người đưa tin hằng ngày đã truyền tải sự thật không sợ hiểm nguy đến tính mạng, và nhờ họ chúng ta có được kiến thức trên thế giới. Ngài khẳng định công việc của các phóng viên không phải là một tội đại hình, nhưng là quyền cần phải được bảo vệ.

Dẫn lời Đức Phanxicô, Đức Lêô vang vọng tiếng gọi hãy can đảm lên những nhà doanh nhân truyền thông, những nhà kỹ sư thông tin, để ngăn ngừa thứ thông tin hạ cấp kiểu ‘giật tít câu like,’ - clickbait - bóp méo thông tin, và cạnh tranh không lành mạnh. Các cơ quan truyền thông, ngài nhắn nhủ, đang ở trên đầu trận tuyến phải tìm kiếm những phương cách cân bằng sự hài hòa kinh tế với một quyết tâm thông tin chính xác và cân bằng.

Ngôn từ hiếu chiến, Ngài tỏ ý quan ngại.​

Khi được hỏi Ngài có quan điểm gì về cuộc họp giữa Trump tổng thống, Pete Hegseth Bộ trưởng Quốc phòng cùng với 800 vị tướng lãnh hàng đầu của Hoa Kỳ vào ngày 30 tháng 9 vừa qua.

Đức Lêô quan ngại cách nói như thế vì “nó cho thấy gia tăng căng thẳng, và cái ngôn từ thay đổi từ Bộ Quốc Phòng thành Bộ Chiến Tranh cũng thế. Chúng ta hy vọng rằng đây chỉ là cách nói mà thôi”

Trong cuộc họp đó Pete Hegseth tuyên bố: “sứ mạng duy nhất của Bộ Chiến Tranh - tên gọi mới được khôi phục lại - là như thế này: chiến đấu, chuẩn bị chiến tranh và chuẩn bị tất thắng, không ngơi nghỉ và không khoan nhượng trong nhiệm vụ này” và Ông kết luận “Để bảo đảm hòa bình, chúng ta phải chuẩn bị chiến tranh”

phailamgi_CĐức Lêô XIV những mẩu chuyện vụn vặt_cv2.jpg

Chính trị Hoa kỳ, Ngài không quan tâm​

Vào thứ Ba ngày mùng 7 tháng 10, một phóng viên đến gần ngài và phỏng vấn: “Trump tổng thống đã đưa 400 lính vệ quốc đến thành phố Chicago, quê hương ngài, chống lại …”

Nhưng chưa kịp hết câu, Đức Lêô đã ngắt lời: “Vâng, đúng vậy, nhưng tôi không muốn đưa ra nhận xét trong lúc này về những quyết định được thực hiện, những quyết định chính trị trong lòng nước Mỹ”

Ngài và Hồng y Cupich​

Đức Lêô mới bổ nhiệm TGM Chicago, Hồng y Blase Cupich vào Ủy ban Giáo hoàng của Vatican. Ủy ban này có chức năng lập pháp cho Đô thành Vatican.

Ngoài việc quản lý hành chính bao gồm giữ gìn trật tự và an ninh, y tế công cộng mội trường, và các hoạt động kinh tế, thư tín phục vụ khách và nhiều công việc nội bộ khác, ủy ban cũng phụ trách các cơ sở nghệ thuật như Bảo tàng Vatican.

Đức Thánh Cha sẽ chuẩn thuận luật lệ do Ủy ban này đệ trình.

phailamgi_CĐức Lêô XIV những mẩu chuyện vụn vặt_1.jpg

Khuynh hướng và chủ nghĩa thế tục lành mạnh: một chuyển đổi mô hình.​

Hai vị tiền nhiệm trước đây khi nói đến những đặc tính tốt của thế tục, các ngài thường dùng cụm từ ‘healthy secularity’ tạm dịch ‘có khuynh hướng thế tục lành mạnh’ như câu nói của Đức Biển Đức: “Khuynh hướng thế tục lành mạnh bảo đảm hoạt động chính trị không thao túng tôn giáo, trong khi thực hành tôn giáo được thoát khỏi một nền chính trị tư lợi” “Healthy secularity ensures that political activity does not manipulate religion, while the practice of religion remains free from a politics of self-interest.”

Đức Phanxicô cũng nhắc nhở khuynh hướng thế tục ‘thăng tiến hợp tác bền vững giữa thế quyền dân sự và thể chế giáo hội để mang lại hữu ích cho toàn thể cộng đồng” secularity as “promoting constant cooperation between civil and ecclesial authorities for the benefit of the whole community.”

Nhưng chúng ta thấy hai ngài ca ngợi secularity - có khuynh hướng thế tục - chớ không ca ngợi secularism - chủ nghĩa thế tục. Và thậm chí Đức Biển Đức còn phân biệt “trong hình thể ý thức hệ cực đoan của nó, khuynh hướng thế tục biến chất thành chủ nghĩa thế tục đã chối bỏ công dân quyền công khai bày tỏ tôn giáo và tuyên bố rằng chỉ có Nhà nước mới có quyền đưa ra luật những hình thức công khai mà tôn giáo có thể thực hiện.” “In its extreme and ideological form,” he wrote, “secularity becomes a secularism which denies citizens the right openly to express their religion and claims that only the State can legislate on the public form which religion may take.”

Tuy nhiên vào ngày 29 tháng 9 vừa qua, khi nói với nhóm làm việc trong Quốc hội Liên Âu về Đối thoại liên tôn và xuyên văn hóa Working Group on Intercultural and Interreligious Dialogue. Đức Lêô đã ca ngợi ‘chủ nghĩa thế tục lành mạnh’ ‘a healthy secularism’

Ngài nói: “Các định chế Châu Âu cần có những người biết sống trong một chủ nghĩa thế tục lành mạnh, đó là, một lối suy nghĩ và hành động khẳng định giá trị của tôn giáo trong khi bảo toàn tính đặc trưng - không chia cắt hay làm hoang mang - từ lĩnh vực chính trị” "European institutions need people who know how to live a healthy secularism, that is, a style of thinking and acting that affirms the value of religion while preserving the distinction — not separation or confusion — from the political sphere."

Theo tạp chí mạng Dòng Tên Hoa Kỳ: "Câu nói trên của Ngài nhất quán với cách nói của hai vị tiền nhiệm, và ngài đã phát triển ý tưởng đó sâu hơn."​

  • Ảnh trong bài: Vatican Media

Nguồn:​
 
  • Like
Like: .

Những lời nói dối được xem là "vô hại" có được phép không?

Sống trên đời, không ai thích người khác lừa dối mình dù đó là những lời nói dối "vô hại", nhưng nhiều người vẫn sẵn sàng nói dối vì cho rằng, đó là những lời nói dối không gây hại cho ai, đôi khi còn cần thiết để tránh làm tổn thương mọi người. Vậy, những lời nói dối được cho là "vô hại" có được phép không? 17273 Ảnh: Báo Thanh Niên Lý do khiến người ta nói dối Cần phải xác định rõ, tự nó, nối dối là một hành vi xấu về mặt luân lý. Nhưng nhiều người vẫn cho phép...

Việc cầu nguyện trước mỗi quyết định là gì?

Mỗi khi đứng trước một chọn lựa quan trọng, người Kitô hữu thường được khuyên: “Hãy cầu nguyện về điều đó.” Lời khuyên ấy quen thuộc đến mức đôi khi trở thành một phản xạ trước khi chọn ngành học, đổi công việc, lập gia đình, mua nhà, dấn thân phục vụ hay sử dụng tiền bạc, người ta được nhắc phải đặt quyết định của mình trước mặt Chúa. 17180 Đó là một lời khuyên đúng. Nhưng nếu không hiểu đúng, người tín hữu có thể biến cầu nguyện thành một cách tìm kiếm câu trả lời có sẵn, như thể...

Các Đức Giáo hoàng nói gì về việc vỗ tay trong thánh lễ?

Một trong những vấn nạn liên quan tới phụng vụ được nhiều người đặt ra là: có nên vỗ tay tán thưởng vị linh mục sau một bài giảng hay, một ca đoàn sau một bài hát gây cảm hứng, hay vỗ tay sau nghi thức thánh tẩy, hôn phối…? 17096 Trước tiên, cần khẳng định, chưa có giáo huấn chính thức nào của Giáo hội về vấn đề tế nhị này. Vì vậy, cũng có nhiều khuynh hướng và lối giải thích khác nhau. Dưới đây là lập trường của một số vị lãnh đạo Giáo hội. Trong cuốn Tinh thần Phụng...

Motets and Madrigals

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên