Behold God’s Providence
- Tham gia
- 17/12/23
- Bài viết
- 1,649
- Chủ đề Author
- #1
Tiếp nối chuyến tông du kéo dài một tuần của Đức Giáo hoàng Lêô XIV tới Thổ Nhĩ Kỳ và Li Băng, ngài đã kêu gọi các nhà lãnh đạo Li Băng kiên trì theo đuổi hòa bình, đối thoại và thiện ích chung trong bối cảnh quốc gia Trung Đông này vẫn đang vật lộn với khủng hoảng chính trị, kinh tế và hậu quả chiến tranh.
Đức Lêô XIV được Tổng thống Joseph Aoun chào đón khi đến Sân bay quốc tế Rafic Hariri ở Beirut, Liban, vào Chủ Nhật. Ảnh: Mohammed Yassin/Reuters
Chuyến đi của Đức Lêô, tập trung vào hiệp nhất Kitô giáo, ổn định khu vực và sứ mạng của Giáo hội tại Trung Đông, diễn ra khi Li Băng đang tìm cách củng cố thể chế sau nhiều năm tê liệt chính trị, sụp đổ kinh tế và những chấn thương do cuộc chiến 2023-2024 để lại.
Phủ Tổng thống Baabda, tòa nhà được xây dựng năm 1956 trên đồi nhìn xuống Beirut, lần đầu tiên đón một diễn văn của giáo hoàng kể từ khi Quốc hội bầu ông Joseph Aoun làm tổng thống thứ 14 của Li Băng hôm 9 tháng 1, sau hơn hai năm ghế nguyên thủ bỏ trống.
Ông Aoun, một tín hữu Maronite sinh năm 1964 tại Beirut và là sĩ quan quân đội chuyên nghiệp, đã chủ trì nghi thức đón tiếp bao gồm điệu dabke truyền thống và nghi lễ trồng “cây tuyết tùng hữu nghị” trong khuôn viên Phủ Tổng thống.
Đức Giáo hoàng ca ngợi sức chịu đựng của người dân Li Băng, rằng “anh chị em là một dân tộc không chịu buông xuôi, biết bao người đang âm thầm làm việc cho hòa bình mỗi ngày”.
Đức Lêô mô tả Li Băng là “một cộng đoàn của nhiều cộng đoàn, được hiệp nhất bởi chung một niềm hy vọng", trong bối cảnh nhiều nơi trên thế giới đối diện tình trạng bi quan gia tăng, bất ổn chính trị và các quyết định “được đưa ra bất chấp thiện ích chung”.
Phủ Tổng thống Baabda, tòa nhà được xây dựng năm 1956 trên đồi nhìn xuống Beirut, lần đầu tiên đón một diễn văn của giáo hoàng kể từ khi Quốc hội bầu ông Joseph Aoun làm tổng thống thứ 14 của Li Băng hôm 9 tháng 1, sau hơn hai năm ghế nguyên thủ bỏ trống.
Ông Aoun, một tín hữu Maronite sinh năm 1964 tại Beirut và là sĩ quan quân đội chuyên nghiệp, đã chủ trì nghi thức đón tiếp bao gồm điệu dabke truyền thống và nghi lễ trồng “cây tuyết tùng hữu nghị” trong khuôn viên Phủ Tổng thống.
Đức Giáo hoàng ca ngợi sức chịu đựng của người dân Li Băng, rằng “anh chị em là một dân tộc không chịu buông xuôi, biết bao người đang âm thầm làm việc cho hòa bình mỗi ngày”.
Đức Lêô mô tả Li Băng là “một cộng đoàn của nhiều cộng đoàn, được hiệp nhất bởi chung một niềm hy vọng", trong bối cảnh nhiều nơi trên thế giới đối diện tình trạng bi quan gia tăng, bất ổn chính trị và các quyết định “được đưa ra bất chấp thiện ích chung”.
Người dân cầm cờ tập trung tại Baabda, chờ đợi sự xuất hiện của Giáo hoàng Leo vào Chủ Nhật. Ảnh: Louisa Gouliamaki/Reuters
Ngài kêu gọi giới lãnh đạo chính trị “ở gần dân mình hơn”, trao thêm không gian cho giới trẻ và xã hội dân sự, và tránh để đời sống quốc gia bị thu hẹp thành cuộc tranh giành lợi ích nhóm.
Hòa giải, theo Đức Giáo hoàng, là điều thiết yếu nếu Li Băng muốn bước ra khỏi vòng xoáy khủng hoảng. Ngài gọi đối thoại, ngay cả khi gặp hiểu lầm, là “con đường phải đi”.
Đức Lêô cũng đề cập đến làn sóng di cư kéo dài nhiều năm qua và “nỗi buồn khi chứng kiến biết bao người buộc phải rời bỏ quê hương.”
Hòa bình là “một hồng ân uốn nắn tâm hồn và dạy chúng ta biết phối hợp nhịp bước với người khác”. “Hòa bình là khát vọng và cũng là ơn gọi; là một hồng ân, đồng thời là một công trình đang được tiếp tục xây dựng,” Đức Giáo hoàng kết thúc bài phát biểu.
Sau lễ nghi tại Baabda, Đức Lêô lên đường đến Harissa, nơi ngài sẽ lưu trú tại Tòa Sứ thần Tòa Thánh. Sáng thứ Hai, ngài sẽ viếng nguyện tại mộ Thánh Charbel Makhlouf ở Đan viện Thánh Maroun tại Annaya, một điểm hành hương quan trọng của các tín hữu Công giáo trong vùng.
