Behold God’s Providence
- Tham gia
- 17/12/23
- Bài viết
- 1,649
- Chủ đề Author
- #1
Người lương hay giáo đều biết câu “Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên”. Phó thác đời mình trong tay Chúa vừa là để khiêm tốn nhìn nhận giới hạn của bản thân, sự bất toàn của kiếp người…, cũng là để công nhận và ca tụng uy quyền tuyệt đối của Thiên Chúa làm chủ đất trời và đời của ta.
Phó thác đúng, là sau khi đã nỗ lực hết sức sử dụng ơn Chúa ban, nhưng phải đương đầu với điều vượt quá sức ta. Và sai, khi ta ỷ lại hay cố tình làm bậy rồi đổ thừa cho Chúa, hoặc bắt Chúa phải khắc phục cái lỗi do mình cố tình gây ra.
Đời người Công Giáo rất nhiều lần lãnh ơn Chúa Thánh Thần cách long trọng: Ngày ta gia nhập đạo qua Bí tích Rửa Tội, ngày ta vào đời qua Bí tích Thêm Sức, ngày ta lãnh chức thánh, ngày ta yếu đau trên giường bệnh…
Với 7 Ơn Chúa Thánh Thần cùng việc đặt tay nhận lãnh Ngài trong lễ truyền chức, các vị có chức thánh trong Giáo hội đã có Chúa Thánh Thần tràn đầy trong tâm trí, để khôn ngoan sáng suốt thực thi trách nhiệm và bổn phận của mình.
Thế nên đừng cố ý làm sai, hay mưu tính theo ý riêng mình rồi đổ thừa đó là Thánh Ý Chúa. Những câu người nhà tu hay nói: “Chúa Thánh Thần vẽ đường thẳng trên đường cong”, “Ý Chúa cả đó…”, “Thôi Chúa muốn vậy rồi”… phần nhiều là một sự “đổ thừa cho Chúa” để lấp liếm cái sai của mình.
Sao không vẽ luôn đường thẳng mà cố ý vẽ cong rồi bắt Chúa kẻ thẳng! Sao không suy nghĩ bàn hỏi cho chín chắn rồi hãy làm, mà lao vào theo ý mình rồi lái qua đó là Ý Chúa! Nếu nói tại vì ta bất toàn quá, không đủ khôn ngoan sáng suốt… thì rõ ràng là phủ nhận các Ơn Chúa Thánh Thần đã trao cách đặc biệt và long trọng trong đời người tu rồi.
Trong Thượng Hội Đồng Giám Mục về Hiệp Hành, Đức TGM Anthony Fisher (OP) cảnh báo các nghị phụ: “Đừng gán mọi sự cho Chúa Thánh Thần”. Ngài nói: “Chúng ta phải cẩn thận khi đổ lỗi mọi thứ - tất cả mọi ý kiến, lợi ích, hoạt động vận động hành lang và sự bè phái của chúng ta – đều gán cho Chúa Thánh Thần”.
Quả thực chúng ta nhiều lần, đã và đang lạm dụng Chúa Thánh Thần để mưu tính cho ý đồ cá nhân và chương trình riêng của mình, không phải theo Thánh Ý Chúa nhưng để làm sáng danh ta.
Lm Giuse Nguyễn Đức Thịnh
- Ảnh trong bài: Mạng lưới cầu nguyện
