Giáo hội Công giáo nói gì về những người cho rằng mình đã từng “gặp ma”?

5.00 star(s) 1 Vote
Behold God’s Providence
Tham gia
17/12/23
Bài viết
1,649

Con người luôn bị cuốn hút bởi những câu chuyện liên quan đến linh hồn và thế giới bên kia. Trong nhiều nền văn hóa, người ta vẫn kể về những lần “gặp ma” - nhìn thấy người thân đã mất, nghe tiếng gọi trong đêm, hay cảm nhận một sự hiện diện lạ lùng quanh mình. Những hiện tượng ấy khiến nhiều người vừa tò mò vừa lo sợ. Giáo hội Công giáo nhìn nhận những điều này ra sao?​


phailamgi_Giáo hội Công giáo nói gì về những người cho rằng mình đã từng “gặp ma”_cv1.jpg


Theo Giáo lý Hội Thánh Công giáo (GLHTCG #954-959), đức tin Công giáo khẳng định có một “mối hiệp thông của các thánh” - communio sanctorum - bao gồm ba cộng đoàn: các tín hữu đang lữ hành nơi trần thế, các linh hồn đang được thanh luyện trong Luyện ngục, và các thánh đã hưởng vinh phúc trên Thiên đàng.

Điều này có nghĩa là người đã khuất không hoàn toàn tách biệt khỏi chúng ta. Họ vẫn hiện diện trong mối dây liên kết thiêng liêng, có thể chuyển cầu cho người sống và cũng đón nhận được lời cầu nguyện của chúng ta. Chính vì thế, Giáo hội luôn khuyến khích tín hữu dâng lễ và cầu nguyện cho các linh hồn - một hành động giúp họ được thanh luyện và giúp người sống thêm vững vàng trong đức tin và lòng thương xót.

Tuy nhiên, mối hiệp thông ấy không đồng nghĩa với việc con người có thể chủ động tìm cách “liên lạc” hay “gọi hồn” người chết. Hội Thánh dạy rõ: "Phải loại bỏ mọi hình thức bói toán: cậy nhờ Xatan hay ma quỷ, gọi hồn người chết hay những thực hành khác, là những việc người ta nghĩ cách sai lầm rằng sẽ “vén mở” được tương lai....Những điều này là nghịch lại với sự cung kính và tôn trọng, được kết hợp với sự kính sợ đầy yêu mến, mà chúng ta phải dành cho một mình Thiên Chúa mà thôi." (GLHTCG #2116)

Điều này nghĩa là người Kitô hữu không nên tìm cách đối thoại hay giao tiếp với linh hồn, vì làm như vậy dễ rơi vào mê tín hoặc bị lừa dối bởi những thế lực không đến từ Chúa. Nếu ai đó cho rằng mình từng thấy bóng dáng người đã mất hay nghe tiếng họ gọi, Giáo hội mời gọi họ đừng vội tin, mà cần phân định xem hiện tượng ấy có mang lại bình an và dẫn họ đến gần Thiên Chúa hơn hay không.

phailamgi_Giáo hội Công giáo nói gì về những người cho rằng mình đã từng “gặp ma”_cv2.jpg


Giáo hội không phủ nhận rằng Thiên Chúa có thể cho phép một linh hồn hiện ra - như trong các trường hợp Đức Maria hiện ra ở Lộ Đức hay Fatima. Tuy nhiên, đức tin Kitô giáo không thể đặt nền tảng trên các ‘mạc khải tư’; vai trò của chúng chỉ là giúp tín hữu sống trọn vẹn hơn Mạc khải nơi Đức Kitô (x. GLHTCG #67). Do đó, nếu một người cho rằng họ thấy linh hồn người thân, họ cần đón nhận điều ấy trong sự khiêm tốn và cầu nguyện, chứ không coi đó là bằng chứng hiển nhiên về thế giới bên kia hay một “mặc khải mới.”

Giáo hội luôn phân định rất thận trọng rằng, không phải mọi hiện tượng siêu nhiên đều đến từ Thiên Chúa; có thể đó chỉ là ảo giác, rối loạn tâm lý, hay thậm chí là sự cám dỗ khiến con người xa rời đức tin. Như lời Thánh Gioan: “Anh em thân mến, anh em đừng cứ thần khí nào cũng tin, nhưng hãy cân nhắc các thần khí xem có phải bởi Thiên Chúa hay không(1 Ga 4,1).

Giáo Hội khuyến khích người Kitô hữu cầu nguyện cho người đã qua đời, nhất là bằng việc dâng Thánh lễ cho họ (x. Giáo luật Điều 1176 §2). Nghĩa là thay vì bận tâm đến việc “người chết có hiện về không”, người tín hữu được mời gọi thực hiện bổn phận bác ái thiêng liêng - cầu nguyện, xin lễ và dâng việc lành phúc đức cho các linh hồn. Chỉ mình Thiên Chúa biết điều gì là cần thiết cho linh hồn ấy, và nếu Ngài cho phép họ hiện diện giữa thế gian, điều đó chắc chắn là để mời gọi con người hoán cải và trở về, chứ không nhằm gieo rắc sợ hãi hay tò mò vô bổ.

phailamgi_Giáo hội Công giáo nói gì về những người cho rằng mình đã từng “gặp ma”_1.jpg


Khi một tín hữu khẳng định rằng họ đã “gặp ma”, Giáo hội không vội bác bỏ hay khẳng định, mà khuyên họ trở về với đời sống cầu nguyện. Nếu hiện tượng ấy thực sự đến từ Thiên Chúa, hoa trái sẽ là bình an, sáng suốt và lòng tin mạnh mẽ hơn; còn nếu là ảo giác hay cám dỗ, nó sẽ chỉ để lại hoang mang, sợ hãi và bất an trong tâm hồn.

Cuối cùng, đức tin Kitô giáo không đặt trọng tâm vào nỗi sợ điều huyền bí, mà vào niềm hy vọng Phục Sinh. Chúa Giêsu đã chiến thắng sự chết và mở ra cho nhân loại con đường dẫn tới sự sống đời đời. Bởi thế, Kitô hữu không cần phải sợ “bóng ma”, vì điều duy nhất đáng sợ chính là tội lỗi, thứ có thể giết chết linh hồn.

Nếu ai đó tin rằng mình từng gặp linh hồn người chết, hãy để trải nghiệm ấy trở thành lời mời gọi hướng tâm về đời sau, sống đạo đức hơn, yêu thương và cầu nguyện nhiều hơn. Bởi trong ánh sáng đức tin, cõi đời này không phải là cùng đích, và mọi linh hồn đều đang trên đường trở về nhà Cha.​

  • Ảnh trong bài: Cavna
 

Những lời nói dối được xem là "vô hại" có được phép không?

Sống trên đời, không ai thích người khác lừa dối mình dù đó là những lời nói dối "vô hại", nhưng nhiều người vẫn sẵn sàng nói dối vì cho rằng, đó là những lời nói dối không gây hại cho ai, đôi khi còn cần thiết để tránh làm tổn thương mọi người. Vậy, những lời nói dối được cho là "vô hại" có được phép không? 17273 Ảnh: Báo Thanh Niên Lý do khiến người ta nói dối Cần phải xác định rõ, tự nó, nối dối là một hành vi xấu về mặt luân lý. Nhưng nhiều người vẫn cho phép...

Việc cầu nguyện trước mỗi quyết định là gì?

Mỗi khi đứng trước một chọn lựa quan trọng, người Kitô hữu thường được khuyên: “Hãy cầu nguyện về điều đó.” Lời khuyên ấy quen thuộc đến mức đôi khi trở thành một phản xạ trước khi chọn ngành học, đổi công việc, lập gia đình, mua nhà, dấn thân phục vụ hay sử dụng tiền bạc, người ta được nhắc phải đặt quyết định của mình trước mặt Chúa. 17180 Đó là một lời khuyên đúng. Nhưng nếu không hiểu đúng, người tín hữu có thể biến cầu nguyện thành một cách tìm kiếm câu trả lời có sẵn, như thể...

Các Đức Giáo hoàng nói gì về việc vỗ tay trong thánh lễ?

Một trong những vấn nạn liên quan tới phụng vụ được nhiều người đặt ra là: có nên vỗ tay tán thưởng vị linh mục sau một bài giảng hay, một ca đoàn sau một bài hát gây cảm hứng, hay vỗ tay sau nghi thức thánh tẩy, hôn phối…? 17096 Trước tiên, cần khẳng định, chưa có giáo huấn chính thức nào của Giáo hội về vấn đề tế nhị này. Vì vậy, cũng có nhiều khuynh hướng và lối giải thích khác nhau. Dưới đây là lập trường của một số vị lãnh đạo Giáo hội. Trong cuốn Tinh thần Phụng...

Motets and Madrigals

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên