Tích cực
- Tham gia
- 21/1/24
- Bài viết
- 169
- Chủ đề Author
- #1
Không còn là một lời tuyên bố cho báo giới, không còn là một bài phát biểu, nhưng giờ đây, dưới triều Lêô XIV, nó đã trở thành mệnh lệnh cho tất cả những người tin Chúa, và đặc biệt những ai thiện ý ở Hoa Kỳ.
Ảnh: Vatican Media
Vào trung tuần tháng hai năm 2016, khi quay về Rôma từ chuyến tông du ở biên giới Hoa Kỳ - Mễ tây cơ, Đức Phanxicô nói với báo chí:
“Một người chỉ ám ảnh với việc xây tường, ở đâu cũng được, mà không bắc cầu, thì không phải là Kitô hữu. Tôi chỉ muốn nói Kitô hữu không nói giống như ông này”
Ngài giải thích rõ hơn vào hai tháng sau đó khi đi về Rôma từ Lesbo, Hy lạp:
“Tôi luôn nói giải pháp không phải ở chỗ xây tường; thế kỷ qua chúng ta đã từng thấy một lần tường đã sụp đổ. Tường không giải quyết được gì. Chúng ta phải bắc cầu. Nhưng cầu phải được dựng lên cách thông minh, xuyên qua đối thoại và hội nhập. Tôi hiểu mối lo, nhưng đóng cửa biên giới không là giải pháp vì dài hạn việc đóng cửa sẽ làm tự tổn thương nhau. Châu Âu phải cấp thiết chuẩn thuận những chính sách tiếp nhận, hội nhập, tăng trưởng, công ăn việc làm và cải cách kinh tế. Tất cả những điều trên là những cầu nối dẫn đến việc chúng ta không dựng tường” (Pope Francis ngày 18 tháng tư năm 2016)
Và giờ đây công việc bắc cầu của ngài đã được Đức Lêô tiếp nối và đưa lên một tầm thế cao mới.
Đức Lêô không tuyên bố bắc cầu qua những cuộc phỏng vấn hay bài giảng, thay vào đó Ngài đã chính thức đưa việc bắc cầu vượt trên những bức tường trở thành huấn quyền chính thức của Hội thánh qua Tông Huấn ‘DIlexi Te’ ‘Ta đã yêu con,’ đoạn 75. Và chỉ một vài chữ ngắn gọn, Ngài biến chúng thành một mệnh lệnh với bảy chữ.
“where walls are built, she builds bridges.”
“Giáo Hội hãy xây cầu vượt tường!”
- Bài quan điểm của một giáo dân.
Nguồn
