Behold God’s Providence
- Tham gia
- 17/12/23
- Bài viết
- 1,649
- Chủ đề Author
- #1
Không ít đôi vợ chồng Công giáo nghe nhắc đến thắt ống dẫn tinh (vasectomy) như một giải pháp nhanh gọn cho chuyện sinh con. Vậy trong quan điểm của Giáo hội, việc triệt sản được nhìn như thế nào?
Trước hết, Giáo hội phân định rất rõ khái niệm “triệt sản trực tiếp”. Năm 1975, Thánh Bộ Giáo lý Đức tin giải thích, bất cứ triệt sản nào “tự bản chất” chỉ có “hiệu quả trực tiếp và tức thì” là làm cho khả năng truyền sinh không còn khả năng sinh sản, thì được xem là triệt sản trực tiếp. Và dù người thực hiện có thể mang một ý hướng chủ quan “tốt” (lo sợ mang thai gây nguy hại sức khỏe thể lý hay tâm thần), hành vi ấy vẫn “tuyệt đối bị cấm” theo giáo lý của Giáo hội.
Giáo hoàng Phaolô VI cũng tuyên bố dứt khoát trong Humaneae Vitae (1968), rằng triệt sản trực tiếp “dù của người nam hay người nữ, dù vĩnh viễn hay tạm thời” đều bị lên án như một phương thế điều hòa sinh sản. Văn kiện đặt việc này cùng “nhóm” với các hành vi trực tiếp ngăn chặn tiến trình sinh sản và các hành vi nhắm ngăn thụ thai một cách chủ ý.
Ngay cả những ý hướng hợp lý của đôi bạn (trách nhiệm với gia đình, hoàn cảnh kinh tế…) cũng không thể biện minh cho việc dùng những phương thế “không thể chấp nhận về mặt luân lý”, và nêu đích danh “triệt sản trực tiếp” như một ví dụ. (x. GLHTCG #2399)
Tuy nhiên, không phải mọi trường hợp “mất khả năng sinh sản” đều bị xem như nhau. Giáo hội “không coi là bất hợp pháp” những can thiệp trị liệu cần thiết để chữa bệnh thân xác, dù hậu quả có thể dự liệu là bị cản trở việc sinh sản, miễn là sự cản trở ấy “không được trực tiếp chủ ý vì bất cứ động cơ nào”. Nói cách khác, điểm then chốt là đối tượng của hành vi và ý hướng trực tiếp, triệt sản nhằm ngừa thai là điều bị loại trừ; còn điều trị bệnh thật sự, trong đó vô sinh chỉ là hệ quả ngoài ý muốn, có thể được chấp nhận theo nguyên tắc đã nêu.
Ở bình diện xã hội, Giáo hội cũng nhất quán phản đối mọi hình thức ép buộc hoặc áp đặt, không thể viện dẫn mệnh lệnh của công quyền để biện minh cho triệt sản trực tiếp, vì nó xâm hại phẩm giá và tính bất khả xâm phạm của nhân vị.
Từ các điểm trên, có thể tóm lại, Giáo hội không phủ nhận nỗi lo và trách nhiệm của các gia đình, nhưng Giáo hội bác bỏ triệt sản trực tiếp như một “lối tắt” ngừa thai, đồng thời bảo vệ quyền tự do lương tâm của đôi bạn trước các áp lực xã hội. Và trong mục vụ, Giáo hội vẫn mời gọi đồng hành, giúp các gia đình học cách sống trách nhiệm, tôn trọng thân xác và tình yêu hôn nhân theo đường hướng của Tin Mừng.
Phải làm gì?
Docat 47: Khi nói về con người, chúng ta muốn nói điều gì?
Với từ "người", ta diễn tả một sự thật rằng mỗi con người có một phẩm giá bất khả xâm phạm. Con người được dựng nên theo hình ảnh của → Thiên Chúa (St 1:27). Vì vậy, con người là một thụ tạo của Thiên Chúa, biểu hiện chính Đấng Tạo Hóa mình trong công trình sáng tạo. Con người là "thụ tạo duy nhất ở trần gian được Thiên Chúa dựng nên vì chính họ" (GS 24). Là
con người được Thiên Chúa dựng nên, con người không phải là sự vật, mà là người và vì thế có giá trị độc đáo. Là người, con người có khả năng tự nhận thức và suy tư về chính mình, tự do đưa ra quyết định và tham gia vào cộng đồng cùng với những người khác. Và con người được kêu gọi đáp lại Thiên Chúa bằng đức tin. Quả thực, con người được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa, cho nên cũng có nghĩa là bao giờ con người cũng luôn tương quan với Thiên Chúa và có thể phát triển trọn vẹn tiềm năng nhân vị của mình chỉ trong Thiên Chúa.
Cùng chủ đề
