Giáo xứ lý tưởng, một cộng đoàn sám hối và lớn lên trong đức tin

5.00 star(s) 1 Vote
Behold God’s Providence
Tham gia
17/12/23
Bài viết
1,649

Với câu hỏi trên, có lẽ câu trả lời không chỉ nằm ở quy mô ngôi thánh đường, sự phong phú của các hội đoàn hay các hoạt động sôi nổi, mà ở chỗ nơi đó có giúp con người gặp gỡ Thiên Chúa và trở nên thánh thiện hay không. Một giáo xứ lý tưởng trước hết là một cộng đoàn đức tin sống động, nơi từng người tín hữu được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa, các bí tích và tình hiệp thông huynh đệ, để cùng nhau tiến bước trên hành trình nên thánh.​


phailamgi_Một giáo xứ lý tưởng trông như thế nào_cv1.jpg


Theo giáo huấn Công đồng Vaticanô II, giáo dân có quyền lãnh nhận dồi dào các ân huệ thiêng liêng của Hội Thánh, đặc biệt qua Lời Chúa và các bí tích (x. Hiến chế Lumen Gentium #37). Vì thế, một giáo xứ lý tưởng không chỉ dừng lại ở việc cử hành Thánh lễ Chúa Nhật hay dạy giáo lý cho thiếu nhi, mà còn là nơi mọi thành phần được hướng dẫn để sống đức tin, giúp người trẻ khám phá ơn gọi, giúp người lớn trưởng thành trong đời sống thiêng liêng, và giúp người già cảm nhận được sự an ủi của lòng thương xót Chúa.

Trong một giáo xứ lý tưởng, người ta không chỉ đến nhà thờ để “giữ đạo,” mà để sống đạo. Đức tin là một hành trình trưởng thành. Mỗi người, dù ở tuổi nào, đều được mời gọi học hỏi, cầu nguyện và thực hành đức tin trong đời sống thường ngày. Nơi đây, việc dạy giáo lý hướng đến việc giúp tín hữu biết sống Tin Mừng giữa xã hội hôm nay - trong gia đình, nơi làm việc và trong mọi chọn lựa của cuộc đời.

phailamgi_Một giáo xứ lý tưởng trông như thế nào_cv2.jpg


Một giáo xứ lý tưởng còn là cộng đoàn của tình hiệp thông và bác ái. Thánh Phaolô đã nói: "Nếu một bộ phận nào đau, thì mọi bộ phận cùng đau. Nếu một bộ phận nào được vẻ vang, thì mọi bộ phận cũng vui chung." (1 Cr 12,26)

Ở đó, người tín hữu biết quan tâm, chia sẻ, nâng đỡ nhau trong thử thách. Mỗi thành viên được đón nhận không vì địa vị hay hoàn cảnh, mà vì tất cả đều là con cái Thiên Chúa. Trong cộng đoàn ấy, người giàu và người nghèo, người trí thức và người lao động, người mạnh khỏe và người yếu đuối - tất cả cùng được trân trọng, bởi họ là chi thể trong một thân thể mầu nhiệm của Đức Kitô.

Giáo xứ lý tưởng cũng là nơi đào luyện đức tin suốt đời, vì đức tin là hành trình khám phá liên lỉ. Các lớp giáo lý người trưởng thành, các khóa học Kinh Thánh, các buổi chia sẻ về hôn nhân, công việc, trách nhiệm xã hội hay giáo huấn xã hội Công giáo đều giúp tín hữu hiểu biết sâu xa hơn về đức tin và biết cách sống niềm tin ấy trong thực tế.

phailamgi_Một giáo xứ lý tưởng trông như thế nào_1.jpg


Thánh Phaolô từng mời gọi: “Anh em đừng có rập theo đời này, nhưng hãy cải biến con người anh em bằng cách đổi mới tâm thần, hầu có thể nhận ra đâu là ý Thiên Chúa: cái gì là tốt, cái gì đẹp lòng Chúa, cái gì hoàn hảo" (Rm 12,2). Một giáo xứ lý tưởng là nơi giúp con người đổi mới cái nhìn, học cách suy nghĩ và hành động theo tinh thần Tin Mừng.

Đồng thời, trong một giáo xứ lý tưởng, người mục tử là người cha và người bạn đồng hành của đoàn chiên. Các ngài dạy dỗ, lắng nghe, nâng đỡ, hướng dẫn từng người tiến bước trong ơn gọi riêng. Còn người giáo dân, theo gương Đức Kitô, được mời gọi sống tinh thần vâng phục trong tự do và cộng tác tích cực với các linh mục để xây dựng cộng đoàn hiệp nhất và yêu thương. Ở đó, quyền bính dựa trên phục vụ, không nhằm điều khiển, mà nhằm dẫn đưa mọi người đến gần Chúa hơn.

Một giáo xứ lý tưởng cũng là nơi không gian thiêng liêng được chăm chút để nuôi dưỡng tâm hồn. Những câu Lời Chúa, giáo huấn của Công đồng hay lời các thánh có thể được trưng bày nơi dễ thấy để ai ghé qua cũng được soi sáng. Các giờ chầu Thánh Thể, nhóm cầu nguyện, lớp Kinh Thánh, hay hoạt động bác ái giúp mọi người sống gắn bó hơn với Thiên Chúa và với nhau.

phailamgi_Một giáo xứ lý tưởng trông như thế nào_2.jpg


Và trên hết, trung tâm của mọi sinh hoạt trong giáo xứ lý tưởng chính là Thánh Thể - nguồn mạch và đỉnh cao của đời sống đức tin. Chính trong Thánh lễ, cộng đoàn được quy tụ, được biến đổi và được sai đi để trở nên chứng nhân Tin Mừng.

Một giáo xứ lý tưởng không phải là giáo xứ hoàn hảo, nhưng là cộng đoàn luôn biết hoán cải và lớn lên trong tình yêu. Nơi đó, người ta đến để gặp gỡ Thiên Chúa, ra đi để phục vụ tha nhân; đến để được yêu thương, ra đi để yêu thương hơn nữa. Mỗi tín hữu là một viên đá sống động góp phần xây dựng giáo xứ trở thành “ngôi nhà của đức tin và trường học của tình yêu”, nơi mọi người cùng nhau bước đi trên hành trình nên thánh giữa lòng thế giới hôm nay.​

  • Ảnh trong bài: Giáo xứ Giang Xá - TGP Hà Nội
 

Những lời nói dối được xem là "vô hại" có được phép không?

Sống trên đời, không ai thích người khác lừa dối mình dù đó là những lời nói dối "vô hại", nhưng nhiều người vẫn sẵn sàng nói dối vì cho rằng, đó là những lời nói dối không gây hại cho ai, đôi khi còn cần thiết để tránh làm tổn thương mọi người. Vậy, những lời nói dối được cho là "vô hại" có được phép không? 17273 Ảnh: Báo Thanh Niên Lý do khiến người ta nói dối Cần phải xác định rõ, tự nó, nối dối là một hành vi xấu về mặt luân lý. Nhưng nhiều người vẫn cho phép...

Việc cầu nguyện trước mỗi quyết định là gì?

Mỗi khi đứng trước một chọn lựa quan trọng, người Kitô hữu thường được khuyên: “Hãy cầu nguyện về điều đó.” Lời khuyên ấy quen thuộc đến mức đôi khi trở thành một phản xạ trước khi chọn ngành học, đổi công việc, lập gia đình, mua nhà, dấn thân phục vụ hay sử dụng tiền bạc, người ta được nhắc phải đặt quyết định của mình trước mặt Chúa. 17180 Đó là một lời khuyên đúng. Nhưng nếu không hiểu đúng, người tín hữu có thể biến cầu nguyện thành một cách tìm kiếm câu trả lời có sẵn, như thể...

Các Đức Giáo hoàng nói gì về việc vỗ tay trong thánh lễ?

Một trong những vấn nạn liên quan tới phụng vụ được nhiều người đặt ra là: có nên vỗ tay tán thưởng vị linh mục sau một bài giảng hay, một ca đoàn sau một bài hát gây cảm hứng, hay vỗ tay sau nghi thức thánh tẩy, hôn phối…? 17096 Trước tiên, cần khẳng định, chưa có giáo huấn chính thức nào của Giáo hội về vấn đề tế nhị này. Vì vậy, cũng có nhiều khuynh hướng và lối giải thích khác nhau. Dưới đây là lập trường của một số vị lãnh đạo Giáo hội. Trong cuốn Tinh thần Phụng...

Motets and Madrigals

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên