Behold God’s Providence
- Tham gia
- 17/12/23
- Bài viết
- 1,649
- Chủ đề Author
- #1
Một vụ không kích của quân đội Israel ngày 17 tháng 7 đã khiến ba người thiệt mạng tại khuôn viên nhà thờ Công giáo Thánh Gia ở Dải Gaza. Tuy nhiên, theo các nhân chứng và tổ chức Công giáo địa phương, con số thương vong có thể cao hơn nhiều nếu không có sự cảnh báo kịp thời của cha xứ Gabriele Romanelli, người cũng bị thương trong vụ nổ.
Cha Romanelli, 56 tuổi, vẫn trở lại phục vụ cộng đoàn và dâng lễ ngày 18/7 để cầu nguyện cho ba nạn nhân thiệt mạng và các giáo dân bị thương. Ảnh: AFP
Vào khoảng 10h20 sáng theo giờ địa phương, một quả đạn pháo đã đánh trúng phần mái gần cây thánh giá của nhà thờ Thánh Gia - công trình Công giáo duy nhất còn hoạt động tại Gaza giữa chiến sự ác liệt. Mảnh đạn bay khắp sân, nơi nhiều người đang có mặt sau thánh lễ buổi sáng do cha phó xứ Yusuf Asad cử hành.
"Ngay trước vụ nổ, cha Gabriele đã yêu cầu mọi người vào trong nhà thờ để tránh nguy hiểm. Nếu không có cảnh báo ấy, chúng tôi có thể đã mất từ 50 đến 60 người. Đó sẽ là một vụ thảm sát thực sự", ông Anton Asfar, Giám đốc Caritas Jerusalem, cho biết với ACI Prensa.
Dù bị thương ở chân, cha Romanelli, 56 tuổi, vẫn trở lại phục vụ cộng đoàn và dâng lễ ngày 18/7 để cầu nguyện cho ba nạn nhân thiệt mạng và các giáo dân bị thương. Vị linh mục người Argentina, thuộc Dòng Ngôi Lời Nhập Thể, từ lâu đã là trụ cột tinh thần âm thầm nhưng vững vàng của cộng đồng Công giáo nhỏ bé tại Gaza.
Ảnh: AFP
Sáng ngày 18 tháng 7, Đức Thượng phụ Pierbattista Pizzaballa của Giáo hội Công giáo Latinh tại Giêrusalem và Đức Thượng phụ Theophilos III của Giáo hội Chính thống Hy Lạp đã đích thân vào Dải Gaza. Theo thông cáo của Tòa Thượng phụ Latinh, chuyến thăm nhằm "thể hiện sự hiệp thông và nâng đỡ tinh thần cho cha Romanelli cùng các tín hữu", đồng thời mang theo viện trợ nhân đạo và hỗ trợ sơ tán những người bị thương.
Từ tháng 10 năm 2023, sau khi chiến sự leo thang giữa Israel và Hamas, nhà thờ Thánh Gia đã trở thành nơi trú ẩn cho khoảng 600 người, bao gồm cả người Công giáo, Chính thống giáo, Tin lành và người Hồi giáo. Khu phức hợp nhà thờ cũng bao gồm một trường học, tu viện, trung tâm đa năng và nơi cư trú của các Nữ tu Thừa sai Bác ái của Mẹ Têrêsa Calcutta. Đáng chú ý, có hơn 50 trẻ em Hồi giáo khuyết tật cùng gia đình đang được cưu mang tại đây.
