Thành viên
- Tham gia
- 6/8/25
- Bài viết
- 8
- Chủ đề Author
- #1
1. RƯỚC NHẬP LỄ
Mọi sự bắt đầu trong thinh lặng, rồi một hồi chuông vang lên, một bước chân cất lên, một bài thánh ca cất tiếng, lư hương đong đưa, một linh mục, một cây thánh giá, và các giúp lễ trong áo trắng… thế là cuộc rước nhập lễ bắt đầuNhưng đừng lầm tưởng – đây không chỉ là một cuộc đi bộ tiến lên bàn thờ. Đây là giây phút Thiên Đàng bước vào dòng thời gian. Đây là Chúa Kitô đang tiến vào Giêrusalem một lần nữa. Đây là phụng vụ vĩnh cửu đang bừng lên trong khoảnh khắc hiện tại.
HƠN CẢ MỘT NGHI THỨC
Cuộc rước đầu lễ không phải là phần mở màn – mà là một mạc khải. Một bức màn đang được vén lên, để Hội Thánh lữ hành dưới thế được kết hợp với phụng tự trên Trời.“Anh em không tiến đến núi Sinai… nhưng đến núi Sion, thành Giêrusalem trên trời” (Dt 12,22).
Linh mục tiến lên trong con người của Chúa Kitô (in persona Christi) – không phải như một con người bước lên sân khấu, mà là chính Chúa Kitô Thượng Tế, đang tiến vào để một lần nữa hiến dâng chính mình.
Các giúp lễ? Họ là hình ảnh của các thiên thần vây quanh ngai Thiên Chúa.
Hương trầm? Dâng lên như lời cầu nguyện của các thánh (Kh 5,8) – là hương thơm của Thiên Đàng.
Và cây thánh giá đi đầu? Nhắc ta rằng: con đường vinh quang vẫn luôn đi ngang qua Canvê.
CHÚA NHẬT LỄ LÁ… MỖI CHÚA NHẬT
Khi Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem, dân chúng tung hô: “Hoan hô! Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến!” (Mt 21,9)Tại mỗi Thánh lễ, cảnh tượng ấy được tái diễn. Linh mục không bước vào nhân danh chính mình, nhưng nhân danh Vị Vua bị đóng đinh, Đấng đến để hiến mạng sống trên bàn thờ hy tế.
Chúng ta không phải là những khán giả thụ động – chúng ta là đám đông tung hô, dâng trọn trái tim, lời ca và lời chúc tụng. Thánh lễ không bắt chước Kinh Thánh – Thánh lễ chính là sự hoàn tất của Kinh Thánh.
TẠI SAO PHẢI CÓ CHUÔNG, CÓ HƯƠNG, CÓ ÁO LỄ?
Đó không phải là hình thức sân khấu – mà là ngôn ngữ của Thiên Đàng. Khi Thiên Chúa ngự xuống núi Sinai, đã có khói, sấm sét và rung chuyển. Khi tiên tri Isaia thấy Chúa, đền thờ đầy khói hương. Khi cửa Trời mở ra trong sách Khải Huyền, ta nghe tiếng kèn và thấy áo trắng.Tại Thánh lễ, những dấu chỉ ấy trở lại – vì chính Thiên Chúa xưa kia nay lại đến.
Chúng ta không chỉ hát – chúng ta nghênh đón một Vị Vua.
Chúng ta không chỉ nhìn – chúng ta bước vào một mầu nhiệm.
Mọi thứ trong cuộc rước đều thì thầm: “Này đây… Chúa ngự trong Đền Thánh của Người, toàn thể địa cầu hãy thinh lặng trước Thánh Nhan!” (Kh 2,20).
Vì vậy, lần tới khi cuộc rước nhập lễ bắt đầu, đừng chỉ đứng đó – hãy bước vào mầu nhiệm. Hãy nhìn lên thánh giá đi đầu, hít thở hương trầm, lắng nghe lời ca.
Hãy để linh hồn bạn bay lên như làn khói hương – vì những ai đang tiến lên không chỉ là linh mục và giúp lễ, nhưng chính là Chúa Kitô đang bước vào giữa lòng bạn, là Thiên Đàng đang đến gần, là khởi đầu của vở kịch thánh thiêng nhất trên mặt đất.
Bạn không chỉ đang ở trong nhà thờ – bạn đang ở trong phụng vụ cứu độ.
Hình ảnh từ: https://www.facebook.com/photo/?fbid=1175480271272622&set=pcb.1175484294605553
Cùng chủ đề
