Đi tìm chân lý
- Tham gia
- 25/1/24
- Bài viết
- 1,069
- Chủ đề Author
- #1
Những ngày sau lũ, khi nhiều giáo xứ tại Khánh Hòa, Phú Yên và Thừa Thiên Huế còn ngổn ngang bùn đất, các vị mục tử của Giáo hội đã hiện diện giữa bà con để chia sẻ, nâng đỡ và lắng nghe những mất mát của từng gia đình.
Tại Giáo phận Nha Trang, Đức cha Giuse Huỳnh Văn Sỹ cùng quý nữ tu Mến Thánh Giá trực tiếp đến các giáo xứ Bình Cang, Đại Điền, Đất Sét, Cầu Ké và Chợ Mới để trao các phần cơm nóng, nhu yếu phẩm và động viên bà con vừa trải qua cơn lũ dữ. Sự đơn sơ, gần gũi và tinh thần đồng hành của vị chủ chăn đã mang lại niềm an ủi lớn cho nhiều gia đình còn bàng hoàng trước thiệt hại.
Đức Cha Giuse Huỳnh Văn Sỹ và quý chị em cùng chia sẻ với bà con Giáo xứ Chợ Mới. Ảnh: giaophannhatrang.org
Ở Giáo phận Qui Nhơn, Đức cha Matthêô Nguyễn Văn Khôi lội vào những vùng còn khó tiếp cận tại giáo hạt Mằng Lăng để thăm hỏi các gia đình có người qua đời và những mái nhà bị cuốn trôi. Ngài cầu nguyện cho từng gia đình, chia sẻ sự mất mát và khích lệ họ kiên vững giữa thử thách.
Đức cha Matthêô Nguyễn Văn Khôi, Giám mục giáo phận Qui Nhơn, thăm viếng vùng lũ lụt và các gia đình có người qua đời trong trận lũ vừa qua tại giáo hạt Mằng Lăng. Ảnh: Tin Giáo Phận Qui Nhơn
Tại Huế, Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt cùng Caritas Huế đến với bà con giáo xứ Ô Sa, nơi nhiều gia đình nhiều lần hứng chịu lũ trái mùa. Không chỉ trao quà khẩn cấp, Đức TGM còn dành thời gian lắng nghe, nâng đỡ tinh thần và nhắc mọi người thêm tin tưởng để bước qua khó khăn.
Ảnh: tonggiaophanhue.net
Những hình ảnh các mục tử âm thầm đến với người nghèo sau bão lũ có thể không lan tỏa rầm rộ trên mạng xã hội. Nhưng chính những cuộc thăm viếng lặng lẽ ấy lại diễn tả rõ nhất khuôn mặt của Giáo hội đồng hành, nơi tình người và sự liên đới vẫn bền bỉ được gìn giữ trong những ngày gian nan nhất.
Phải Làm Gì?
Vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo âu của con người ngày nay, nhất là của người nghèo và của bất cứ ai đang đau khổ, cũng là vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo âu của các môn đệ Chúa Kitô, và không có gì thật sự là của con người mà họ lại không cảm nhận trong đáy lòng họ. Để chu toàn phận vụ ấy, Giáo Hội phải luôn tìm hiểu tường tận những dấu chỉ của thời đại và giải thích những dấu chỉ ấy dưới ánh sáng Tin Mừng. Như vậy Giáo Hội mới có thể đưa ra câu giải đáp thích hợp với từng thế hệ cho những thắc mắc muôn thuở của con người về ý nghĩa cuộc sống hiện tại và mai sau, cũng như về mối tương quan giữa hai cuộc sống ấy. Công đồng Vaticanô II, GS Phần Nhập đề
Cùng chủ đề
