Behold God’s Providence
- Tham gia
- 17/12/23
- Bài viết
- 1,649
- Chủ đề Author
- #1
Hơn 388 triệu Kitô hữu trên thế giới, tương đương khoảng 1/7 tín hữu, đang phải đối diện “mức độ bách hại và phân biệt đối xử cao vì đức tin”, theo báo cáo thường niên World Watch List 2026 của tổ chức vận động Open Doors.
Ảnh: Vatican News
Bảng xếp hạng theo dõi mức độ bách hại Kitô hữu tại 50 quốc gia, dựa trên dữ liệu thu thập từ mạng lưới địa phương, nhân chứng tại chỗ và các nguồn tin trong nước. Open Doors mô tả bách hại là mọi hình thức thù nghịch mà một người phải chịu “vì tự nhận mình thuộc về Đức Kitô”.
Theo báo cáo, Bắc Triều Tiên tiếp tục là nơi nguy hiểm nhất để thực hành đức tin Kitô giáo trong năm thứ 24 liên tiếp, do chính sách quốc gia cấm thờ phượng bất kỳ “thực thể” nào khác ngoài chế độ cầm quyền của gia tộc Kim.
Open Doors cho biết các “luật chống tư tưởng phản động” được ban hành năm 2020 đã siết chặt hơn nữa việc kiểm soát, khiến việc là Kitô hữu hoặc sở hữu Kinh Thánh bị coi là tội nghiêm trọng và có thể dẫn đến những hình phạt khắc nghiệt. Tổ chức này ước tính có khoảng 400.000 Kitô hữu đang sống âm thầm tại nước này.
Ngoài Bắc Triều Tiên, các quốc gia được Open Doors xếp vào nhóm bách hại “cực đoan” gồm Somalia, Yemen, Sudan, Eritrea, Syria, Nigeria, Pakistan, Libya và Iran. Phần lớn các nước đứng đầu danh sách tập trung ở châu Phi và châu Á, bên cạnh một số điểm nóng tại Trung và Nam Mỹ.
Tại Nigeria, Open Doors cho biết gần 3.500 Kitô hữu đã bị sát hại trong năm qua, trong bối cảnh các vụ bắt cóc và tấn công nhằm vào cộng đồng tôn giáo gia tăng. Quốc gia đông dân nhất châu Phi này được mô tả như có “hai thực tại song song”, khi miền nam vẫn có các cộng đoàn Kitô giáo lớn mạnh, còn miền bắc chìm trong bạo lực và di tản kéo dài,
Open Doors cho biết việc đo lường bách hại là một nhiệm vụ “phức tạp” vì hiện tượng này mang tính đa chiều, có thể đan xen xung đột sắc tộc, giới tính, cũng như điều kiện kinh tế - xã hội. Tổ chức này chấm điểm mức độ hạn chế và rủi ro trong sáu lĩnh vực gồm đời sống đức tin cá nhân, gia đình, cộng đồng, quốc gia, đời sống Giáo hội và mức độ bạo lực, để đưa ra thang điểm tổng tối đa 100 cho mỗi nước.
Theo phương pháp đánh giá, các quốc gia đạt 81–100 điểm được xếp loại “cực đoan”, 61–80 điểm là “rất cao”, và 41–60 điểm là “cao”. Open Doors cho biết kết quả nghiên cứu được kiểm toán độc lập bởi Viện Quốc tế về Tự do Tôn giáo, một tổ chức thúc đẩy tự do tôn giáo thông qua nghiên cứu và phát triển chính sách.
Báo cáo nêu ba động lực chính làm gia tăng bách hại bao gồm, sự sụp đổ trật tự nhà nước trong xung đột và nội chiến, tạo ra những “vùng vô pháp”; các chế độ độc tài tăng cường kiểm soát xã hội bằng kiểm duyệt và giám sát; cùng với tội phạm có tổ chức, tham nhũng và tranh giành lợi ích kinh tế khiến các cộng đồng tôn giáo dễ trở thành mục tiêu.
Ảnh: VNExpress
Open Doors cũng cảnh báo chủ nghĩa dân tộc và sự đồng nhất căn tính quốc gia với một tôn giáo thống trị đang làm gia tăng các luật hạn chế cải đạo và các hình thức kỳ thị, đặc biệt tại một số quốc gia ở Nam Á và Trung Đông.
Dù vậy, các cộng đoàn Kitô hữu vẫn tồn tại và tiếp tục lớn lên trong nhiều bối cảnh bị đàn áp, với nhiều lời chứng cho thấy đức tin được duy trì trong thầm lặng và bền bỉ - đặc biệt tại Bắc Triều Tiên, nơi người tin Chúa thường không dám công khai niềm tin ngay cả trong gia đình.
