Thành viên
- Tham gia
- 20/5/25
- Bài viết
- 71
- Chủ đề Author
- #1
Trong buổi Tiếp Kiến Chung ngày 26 tháng 11 năm 2025, Đức Giáo hoàng Lêô XIV tiếp tục loạt giáo lý Năm Thánh 2025 “Đức Giêsu Kitô – Niềm Hy Vọng của Chúng Ta”, mời gọi các tín hữu chiêm ngắm sự sống như một hồng ân và can đảm sinh ra sự sống trong một thế giới đang thiếu niềm tin vào tương lai. Từ ánh sáng của mầu nhiệm Phục Sinh, ngài khẳng định: hy vọng không chỉ nâng đỡ chúng ta trong thử thách, mà còn thúc đẩy chúng ta trở nên những con người biết kiến tạo, chăm sóc và truyền thông sự sống qua tình yêu, liên đới và lòng tín thác vào Thiên Chúa.
ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV
BUỔI TIẾP KIẾN CHUNG
Quảng trường Thánh Phêrô
Thứ Tư, ngày 26 tháng 11 năm 2025
Loạt Giáo lý – Năm Thánh 2025: Đức Giêsu Kitô, Niềm Hy Vọng của Chúng Ta. IV. Sự Phục Sinh của Đức Kitô và những thách đố của thế giới hôm nay. 6. Hy vọng vào sự sống để sinh ra sự sống.
Anh chị em thân mến, chúc anh chị em một buổi sáng tốt lành và xin chào mừng tất cả mọi người!
Cuộc Vượt Qua của Đức Kitô soi sáng mầu nhiệm sự sống và giúp chúng ta nhìn vào đó với niềm hy vọng. Điều này không phải lúc nào cũng dễ dàng hay hiển nhiên. Ở nhiều nơi trên thế giới, đời sống con người thật nặng nề, đau đớn, đầy những khó khăn và trở ngại. Tuy vậy, con người vẫn đón nhận sự sống như một hồng ân; ta không xin để được sống, ta không chọn lựa nó, nhưng ta bước vào sự sống và sống trọn mầu nhiệm ấy từ ngày đầu tiên cho đến ngày cuối cùng. Sự sống mang một nét độc đáo kỳ diệu: nó được trao ban cho chúng ta, ta không thể tự ban cho mình, và nó luôn cần được chăm sóc, nuôi dưỡng, bảo vệ và làm mới.
Có thể nói rằng câu hỏi về sự sống là một trong những thao thức sâu thẳm nhất của lòng người. Chúng ta được dẫn vào cuộc đời mà chưa hề làm điều gì để quyết định điều ấy. Từ đây, những câu hỏi lớn của mọi thời đại tuôn trào như một dòng sông: Chúng ta là ai? Từ đâu mà đến? Sẽ đi về đâu? Ý nghĩa sau cùng của hành trình này là gì?
Quả thật, sống là hướng đến một ý nghĩa, một hướng đi, một niềm hy vọng. Hy vọng chính là động lực âm thầm nhưng mạnh mẽ giữ chúng ta đứng vững trong gian nan, giúp chúng ta không buông xuôi trong mệt mỏi, và bảo đảm rằng cuộc lữ hành đời này sẽ đưa chúng ta về nhà. Nếu không có hy vọng, đời sống dễ trở thành một dấu ngoặc giữa hai đêm dài bất tận, một khoảng tạm dừng giữa “trước” và “sau” của hành trình dương thế. Nhưng hy vọng vào sự sống nghĩa là nhìn thấy trước mục tiêu, tin chắc điều ta chưa thể nhìn thấy hay chạm tới, tín thác vào tình yêu của Chúa Cha, Đấng dựng nên chúng ta vì yêu thương và muốn chúng ta được hạnh phúc.
Anh chị em thân mến, trên thế giới hôm nay đang lan rộng một căn bệnh: sự thiếu niềm tin vào sự sống. Như thể nhân loại đã chấp nhận một thứ định mệnh bi quan, một sự buông bỏ. Sự sống không còn được nhìn như quà tặng, mà như một điều khó đoán, thậm chí một mối đe dọa cần tránh để khỏi thất vọng. Vì thế, can đảm sống và sinh ra sự sống, làm chứng rằng Thiên Chúa là “Đấng yêu sự sống” như Sách Khôn Ngoan nói (11,26), đang trở thành lời kêu gọi cấp thiết hơn bao giờ hết.
Trong Tin Mừng, Đức Giêsu không ngừng bày tỏ mối quan tâm của Người đối với những ai đau bệnh: chữa lành thân xác, phục hồi tinh thần bị thương tổn, trả lại sự sống cho người chết. Nhờ đó, Người Con Nhập Thể mặc khải cho chúng ta Chúa Cha: Đấng khôi phục phẩm giá cho tội nhân, tha thứ tội lỗi và ôm lấy mọi người, đặc biệt là những ai tuyệt vọng, bị loại trừ hay xa rời lời hứa cứu độ.
Được sinh ra bởi Chúa Cha, Đức Kitô chính là Sự Sống và Người đã hiến trọn sự sống ấy cho nhân loại, đến nỗi trao ban cả mạng sống mình. Và Người cũng mời gọi chúng ta bước vào con đường ấy. “Sinh ra” nghĩa là đưa một người khác vào sự sống. Toàn vũ trụ sự sống lớn lên theo quy luật này, và trong bản hòa tấu của các loài thụ tạo, có một cao điểm kỳ diệu: đôi nam nữ, được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa và được trao sứ mạng sinh ra sự sống theo hình ảnh Người, nghĩa là vì yêu và trong tình yêu.
Ngay từ đầu, Kinh Thánh cho thấy sự sống – đặc biệt ở hình thức cao nhất là sự sống con người – nhận được quà tặng tự do và từ đó mang trong nó cả bi kịch. Các tương quan giữa người với người cũng bị ghi dấu bởi những nghịch lý, thậm chí dẫn đến tội ác huynh đệ tương tàn. Ca-in xem A-ben như một kẻ cạnh tranh, một mối đe dọa, và trong sự bực tức, anh không thể yêu thương hay tôn trọng em mình. Ở đây ta chứng kiến ghen tị, đố kị và đổ máu (St 4,1-16). Nhưng logic của Thiên Chúa hoàn toàn khác. Người luôn trung tín với kế hoạch yêu thương và sự sống của Người; Người không mệt mỏi nâng đỡ nhân loại, ngay cả khi con người – bước theo vết chân Ca-in – buông mình theo bản năng mù quáng của bạo lực trong chiến tranh, kỳ thị, phân biệt chủng tộc và muôn hình thức nô lệ khác.
Vì thế, “sinh ra” còn có nghĩa là tín thác vào Thiên Chúa của sự sống và thăng tiến con người dưới mọi hình thức: trước hết trong hành trình tuyệt vời của làm cha làm mẹ, kể cả khi bối cảnh xã hội khiến gia đình chật vật với những gánh nặng thường nhật, hoặc bị cản trở trên con đường thực hiện ước mơ. Theo cùng logic ấy, sinh ra là xây dựng một nền kinh tế biết liên đới, nhắm đến thiện ích chung mà mọi người đều được thụ hưởng; là tôn trọng và chăm sóc thụ tạo; là đem lại sự nâng đỡ bằng lắng nghe, hiện diện, và những hành động cụ thể, vô vị lợi.
Anh chị em thân mến, sự Phục Sinh của Đức Kitô chính là sức mạnh nâng đỡ chúng ta trong thách đố này, ngay cả khi bóng tối sự dữ che mờ tâm trí và cõi lòng. Khi sự sống như bị dập tắt hay bế tắc, thì Đấng Phục Sinh vẫn bước đi giữa chúng ta, cho đến tận thời cuối cùng, và đồng hành với chúng ta, thay cho chúng ta. Người là niềm hy vọng của chúng ta.
Chào thăm các nhóm đặc biệt
Tôi thân ái chào mừng các tín hữu và khách hành hương nói tiếng Anh tham dự buổi Tiếp Kiến hôm nay, đặc biệt là những đoàn đến từ Vương quốc Anh, Ireland, Hà Lan, Na Uy, Nigeria, Uganda, Úc, New Zealand, Malaysia, Philippines, Canada và Hoa Kỳ.
Tôi dành lời chào đặc biệt cho các Giám mục và linh mục từ Anh quốc và xứ Wales đang kỷ niệm 40, 50 và 60 năm linh mục, cũng như Giáo phận Keren tại Eritrea do Đức cha Kindane Yebio hướng dẫn nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập.
Xin Chúa luôn dẫn đưa anh chị em trong chứng tá bác ái, hòa hợp và bình an. Trong lời cầu chúc anh chị em được lớn lên trong nhân đức hy vọng trong Năm Thánh này, tôi khẩn xin niềm vui và bình an của Chúa Giêsu Kitô tuôn đổ trên anh chị em và gia đình. Xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em.
Tóm lược giáo huấn của Đức Thánh Cha
Anh chị em thân mến, hôm nay trong loạt giáo lý về chủ đề “Đức Kitô, niềm hy vọng của chúng ta” trong Năm Thánh, chúng ta suy tư về câu hỏi mà ai cũng mang trong lòng: ý nghĩa của sự sống là gì?
Lời Thánh Kinh vừa được công bố cho ta câu trả lời: sự sống, trước hết và trên hết, là quà tặng của Thiên Chúa, Đấng tạo dựng chúng ta vì yêu thương. Một cám dỗ phổ biến trong thời đại hôm nay là thiếu niềm tin vào sự thiện và tình yêu của Thiên Chúa.
Có lẽ chúng ta không còn cảm thấy sự sống là quà tặng vì bị đè nặng bởi những gánh lo toan. Nhưng Đức Kitô Phục Sinh nhắc chúng ta rằng Thiên Chúa luôn trung tín với kế hoạch yêu thương của Người.
Tin tưởng vào Thiên Chúa, mỗi người được mời gọi cộng tác vào kế hoạch đó bằng cách sinh ra sự sống. Với những ai sống ơn gọi hôn nhân, điều này có nghĩa là đón nhận hành trình làm cha mẹ với tất cả niềm vui và thử thách, để cùng Thiên Chúa đem những sự sống mới vào thế giới này và chuẩn bị cho chúng bước vào sự sống đời đời.
Đừng sợ hành trình ấy; hãy cầu nguyện và mở lòng ra với quà tặng sự sống, tín thác vào Thiên Chúa – Đấng luôn yêu thương.
Chuyển ngữ từ: vatican.va
