Đi tìm chân lý
Tham gia
25/1/24
Bài viết
1,069

Việc bổ nhiệm và thuyên chuyển các linh mục trong giáo phận luôn là một dấu ấn lớn không chỉ đối với các cha, mà còn đối với cộng đoàn giáo xứ. Nhiều người vui mừng, hồi hộp, nhưng cũng không thiếu những lo lắng, hoang mang, thậm chí là bất mãn khi “cha sở mình” được chuyển đi, hoặc khi một linh mục mới được cử đến mà “không giống như mong đợi”.​

Nhưng, giáo dân chúng ta nên cư xử thế nào để đẹp lòng Chúa trong những hoàn cảnh như thế?​


Phailamgi_Khi cha sở được thuyên chuyển – Giáo dân nên cư xử thế nào_cv1.jpg
Ảnh: nhathothaiha.net

Nhìn việc bổ nhiệm linh mục bằng con mắt đức tin

Việc thuyên chuyển linh mục không phải là quyết định mang tính cá nhân, cảm tính hay hành chính đơn thuần. Đó là một hành động thiêng liêng được thực hiện trong tinh thần hiệp hành của Giáo hội. Các vị hữu trách cầu nguyện, phân định kỹ lưỡng dựa trên nhiều yếu tố: lợi ích của giáo xứ, của linh mục, của toàn giáo phận và của sứ vụ chung.

Linh mục được sai đến không phải “vì tôi thích” hay “vì tôi không thích”, nhưng là “người được Chúa sai đến với cộng đoàn này”. Như Đức Tổng Giuse Nguyễn Năng đã nói: “Đón nhận linh mục mới không phải bằng cảm xúc, mà là bằng đức tin.”

Đừng lý tưởng hóa một linh mục, và đừng tuyệt đối hóa cảm xúc cá nhân

Thật dễ hiểu khi giáo dân yêu quý cha sở cũ – người đã đồng hành, lo toan và gần gũi với mình trong những biến cố lớn nhỏ. Nhưng đức tin mời gọi chúng ta biết buông tay trong tin tưởng, để ngài tiếp tục sứ vụ nơi khác, và để người kế nhiệm được đón tiếp bằng một trái tim rộng mở.

Không ai trong chúng ta là hoàn hảo – cả giáo dân lẫn linh mục. Như chính Chúa Giêsu đã chọn những Tông đồ đầy khiếm khuyết, các linh mục hôm nay cũng chỉ là những con người yếu đuối được mời gọi sống thánh thiện. Đòi hỏi một cha sở “giảng hay, dễ thương, giỏi quản lý, gần gũi mọi người, không quá nghiêm mà cũng không quá dễ dãi...” – có khi chỉ là mộng tưởng không thực tế.

Từ biệt cha cũ trong tình hiệp thông, đón nhận cha mới trong niềm vui Tin Mừng

Chúng ta có thể nói lời cảm ơn, cầu nguyện, và chúc lành cho cha sở cũ lên đường bình an. Nhưng xin đừng dừng lại ở việc tiếc nuối. Nếu vì yêu cha cũ mà từ chối cha mới, chúng ta không còn sống trong tinh thần hiệp nhất nữa.

Ngay từ những ngày đầu tiên, nếu giáo dân bày tỏ sự nghi ngại, so sánh hoặc tẩy chay ngấm ngầm, thì chính tinh thần cộng đoàn sẽ bị tổn thương. Linh mục nào cũng cần được nâng đỡ, được cảm thông và được đồng hành. Một giáo xứ lành mạnh bắt đầu từ sự đón nhận chân thành của cộng đoàn.

Phailamgi_Khi cha sở được thuyên chuyển – Giáo dân nên cư xử thế nào_cv.jpg
Ảnh: giaophanbaria.org

Đừng để mạng xã hội trở thành nơi công kích các cha

Ngày nay, có người đi lễ không phải để cầu nguyện mà để... ghi hình cha sở. Để soi mói. Để tìm cái sai và đăng lên mạng xã hội.

Giáo hội không phải là tòa án. Linh mục không phải là quan chức để bị công kích theo kiểu “truyền thông đen”. Một người Công giáo thật sự không bao giờ dùng mạng xã hội để tấn công anh em mình. Chúa Giêsu không dạy như thế.

Thay vì làm loạn trên Facebook, hãy cùng nhau quỳ gối trước Nhà Tạm, thưa với Chúa: “Xin giúp chúng con biết yêu thương và đồng hành với linh mục mà Chúa gửi đến cho giáo xứ con.”

Một cộng đoàn trưởng thành là một cộng đoàn biết sống đức tin, không sống cảm tính

Khi linh mục được bổ nhiệm, người đau đáu nhiều nhất chính là các ngài. Rời nơi cũ, bắt đầu nơi mới, ôm theo biết bao lo toan. Nếu cộng đoàn không đón nhận thì lòng các cha cũng nguội lạnh đi nhiều. Và khi người mục tử mất lửa, chiên sẽ dần lạc đàn.

Chúng ta không muốn giáo xứ mình chỉ là nơi có thánh lễ, mà là nơi có tình hiệp thông sống động, nơi mọi người nâng đỡ nhau trên hành trình đức tin.​

Kết luận

Khi cha sở được thuyên chuyển, điều quan trọng không phải là cha đi đâu hay cha mới như thế nào, mà là tôi sẽ đón nhận họ ra sao.
Đó là lúc tôi được mời gọi bước ra khỏi cái tôi cá nhân để sống tinh thần Giáo hội.
Đó là lúc tôi có thể làm đẹp lòng Chúa bằng chính thái độ trưởng thành trong đức tin của mình.
“Xin cho con biết đón nhận linh mục mới bằng trái tim rộng mở, bằng lòng tin vào sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, và bằng tình yêu dành cho Hội Thánh Chúa.”​
 

Những lời nói dối được xem là "vô hại" có được phép không?

Sống trên đời, không ai thích người khác lừa dối mình dù đó là những lời nói dối "vô hại", nhưng nhiều người vẫn sẵn sàng nói dối vì cho rằng, đó là những lời nói dối không gây hại cho ai, đôi khi còn cần thiết để tránh làm tổn thương mọi người. Vậy, những lời nói dối được cho là "vô hại" có được phép không? 17273 Ảnh: Báo Thanh Niên Lý do khiến người ta nói dối Cần phải xác định rõ, tự nó, nối dối là một hành vi xấu về mặt luân lý. Nhưng nhiều người vẫn cho phép...

Việc cầu nguyện trước mỗi quyết định là gì?

Mỗi khi đứng trước một chọn lựa quan trọng, người Kitô hữu thường được khuyên: “Hãy cầu nguyện về điều đó.” Lời khuyên ấy quen thuộc đến mức đôi khi trở thành một phản xạ trước khi chọn ngành học, đổi công việc, lập gia đình, mua nhà, dấn thân phục vụ hay sử dụng tiền bạc, người ta được nhắc phải đặt quyết định của mình trước mặt Chúa. 17180 Đó là một lời khuyên đúng. Nhưng nếu không hiểu đúng, người tín hữu có thể biến cầu nguyện thành một cách tìm kiếm câu trả lời có sẵn, như thể...

Các Đức Giáo hoàng nói gì về việc vỗ tay trong thánh lễ?

Một trong những vấn nạn liên quan tới phụng vụ được nhiều người đặt ra là: có nên vỗ tay tán thưởng vị linh mục sau một bài giảng hay, một ca đoàn sau một bài hát gây cảm hứng, hay vỗ tay sau nghi thức thánh tẩy, hôn phối…? 17096 Trước tiên, cần khẳng định, chưa có giáo huấn chính thức nào của Giáo hội về vấn đề tế nhị này. Vì vậy, cũng có nhiều khuynh hướng và lối giải thích khác nhau. Dưới đây là lập trường của một số vị lãnh đạo Giáo hội. Trong cuốn Tinh thần Phụng...

Motets and Madrigals

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên